Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi !!!



calypso
22-09-2009, 05:08 AM
Có lẽ quá tự huyễn hoặc mình , chìm trong quá nhìu suy nghĩ để rồi bị chệch hướng ... Cách tốt nhất chính là cân bằng trong suy nghĩ và công việc ...

Có lẽ ngừ ta nói đúng , người sống tình cảm thì mặt dở nhất cũng chính là...tình cảm.

Dạo này mình lại cứ hay trốn tránh, không dám đối mặt...Phức tạp và khó nghĩ...Riết rồi như thói quen , có chuyện lại kiếm thứ gì đó mà làm, để khỏi phải nghĩ...hờ...Tự bao giờ thế ?!!...

Có quá nhìu sự lựa chọn lẫn hướng dẫn , đôi khi trái nghịch , mâu thuẫn lẫn nhau ... Thế thì lực chọn nào làm cho bản thân cảm thấy dễ chịu thì cách ấy là cách tốt nhất ...

calypso
27-09-2009, 01:53 AM
Đứng trước 1 sự việc ngoài tầm với , ngoài khả năng của mình. Chỉ biết nhìn, an ủi và chẳng thể làm ji` hơn...

Nhìn người mình quan tâm dần dần biến mất, cứ thế mà "tan" đi...Cái thái độ phớt tỉnh ấy...Là chết kia mà...

Mình có cảm giác mình chỉ là kẻ đứng sau 1 tấm kính vậy...Là chỉ nhìn mà thôi...Sao không cho mình một "cái đầu lạnh" chứ ??

Chiều nay lại đi tập. Cứ với cả mớ tâm sự thế này, chẳng biết cười nói thế nào...

Trời sắp mưa rồi...mình thik mưa, người mình quan tâm cũng thế...Sao mình cứ hay tùy tiện vậy nhỉ ??Dù thế nào thì mình vẫn sẽ thực hiện lời hứa của mình. Dù còn hay không còn ngừ chứng kiến. Là 1 năm sau...

calypso
28-09-2009, 07:12 PM
http://www.youtube.com/v/8A_uzeSvKvg&hl=en&fs=1&


you are the one... you are my savior...
.
.
My savior.
.
.
ONE!