anelkaiser
22-09-2009, 03:14 AM
nếu đã biết
em không dành phần tôi
trời khiến chi
cho đôi người gặp gỡ
tình chưa đến
đã nhuốm màu tan vỡ
nói tôi nghe,
có chút buồn không em?
em quay bước ra đi
trong vui mừng
hớn hở
để lại tôi
một mình
trăn trở
vì ai đây...
sinh ra
sao không làm cỏ cây
để vui buồn đám say
chỉ thoáng qua
như một cơn gió thoảng
mang thân chi
làm thằng khờ lãng mạn
như hòn đá cuội bên đàng
làm cản bước chân ai...
nếu trong đời
vẫn có một ngày mai,
chỉ mong sao
phút giây kia ngừng lại
để trong khoảnh khắc
tôi lại được gần
bên ai
em không dành phần tôi
trời khiến chi
cho đôi người gặp gỡ
tình chưa đến
đã nhuốm màu tan vỡ
nói tôi nghe,
có chút buồn không em?
em quay bước ra đi
trong vui mừng
hớn hở
để lại tôi
một mình
trăn trở
vì ai đây...
sinh ra
sao không làm cỏ cây
để vui buồn đám say
chỉ thoáng qua
như một cơn gió thoảng
mang thân chi
làm thằng khờ lãng mạn
như hòn đá cuội bên đàng
làm cản bước chân ai...
nếu trong đời
vẫn có một ngày mai,
chỉ mong sao
phút giây kia ngừng lại
để trong khoảnh khắc
tôi lại được gần
bên ai