PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bạn có tin ???



meo_buon
22-09-2009, 12:17 AM
có khi nào bạn tin vào định mệnh >>>. có chứ ! tất cả những cuộc tình thật lòng đều là định mệnh đấy bạn ak!
bạn có tin vào duyên số.........>>>>>>>>> có chứ tát cả nhưng cuộc tình đang bước trên và tiến dần đến cuối con đường hạnh phúc đều nhờ vào duyên số nữa đấy bạn ak !!!!!
bạn có tin rẳng có phép màu kì diệu đem hạnh phúc về bên bạn.........>>>>>> có chứ.
Đưng ngốc đến mức nghĩ rằng tất cả nhưng điều tồi tệ đang vây quanh bạn >>>>>>>>>> không phải vậy đâu.Vì một ngày bạn sẽ nhận ra phép nhiệm màu thật sự hiệu nghiệm
Bạn có tin rằng trái tim đã vỡ vun nhưng có thể gắn lại được. Tin rằng trái tim tưởng chừng đã băng giá nhưng một ngày sẽ lại tan ra vì ấm áp đang về bên? Bạn có tin tình yêu sẽ trở lại?????????????????>>>>>>>>>
Có chứ >>,,, tất cả đều có thể chỉ cần bạn cố gắng và không từ bỏ
Định mệnh , duyên số ,phép nhiệm màu đều có thật nhưng bạn cũng cần phải có nghị lực và tìm kiếm chứ không phải là ngồi một chỗ để chờ đơi.
Để hai nửa trái tim hòa nhip đập.Để lại có nhau qua bao thử thách
Hãy tin bạn nhé!!!!!!

meo_buon
28-09-2009, 06:58 AM
em đã tin ngày gặp anh là định mệnh...............
em đã tin tình yêu ấy là duyên số...........
em đã tin anh đế bên em là nhờ có 1 phép nhiệm màu kì lạ mà bà tiên ban xuống.............
em đã tin......................
và vì thế mà dù ngày hôm nay................em đang đau lòng lắm nhưng.................em vẫn trân trọng những gì của ngày xưa................
^_^

thieuduyint
28-09-2009, 09:04 PM
mình ko tin nhiều về những điều bạn nói? nếu như ngày trước cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy thì mình tin nhưng cuộc sống hiện này thì con đặt đâu cha mẹ ngồi đấy thì mình ko tin? người ta thường bảo có thờ có thiêng có kiêng có lành nhưng bạn cũng đừng quá tin và duyên số hay số phận mà bạn hãy tin chính mình vì mọi việc thành công hay thất bạ đều nhờ đôi bàn tay nhỏ bé của bạn mà nên. chúc bạn sẽ thành công

cauvongbaysac
29-09-2009, 02:06 AM
Cũng k hẳn chỉ nhờ vào đôi bàn tay mới có thành công . Đôi khi may mắn cũng góp 1 phần k nhỏ vào sự thành công của b, cứ tửơng tượng khi b đang gặp khó khăn sẽ có 1 ai bước tới giúp b khi b k còn 1 lối thóat nào cho riêng mình . Nhưng cũng có lúc sẽ chẳng có ai cả, vậy thì b phải tự đứng trên đôi chân của mình mà k cần sự help nào cả . Ta cũng nên hy vọng và nên tin cả vào may mắn nữa chứ .

meo_buon
30-09-2009, 06:11 AM
thank's các bạn thật nhiều nhiều..................
nhờ các bạn mà mình cứng cỏi hơn rất nhiều
^_^
tôi biết dù đau lòng đến mấy thì vẫn phải tiếp tục................vẫn phải cố gắng
.................
cố lên nào mèo..................
!!!!!!!!!!!!!!