Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : 889/ Mèo Lạc



HoaiBao
21-09-2009, 11:51 PM
Mải mê với hoa bướm, chú mèo lạc vào cánh rừng hoang lúc nào không biết.
Lúc mèo ta sắp lả người đi vì đói meo thì miếng cá rán ở đâu văng tới miệng.
Thoáng thấy bóng ân nhân, mèo cảm kích:
_ Người ta chỉ tôn kính bác qua tài hoa nhưng ít ai may mắn như em, được quý trọng bác qua lòng nhân ái !
Hỏi bác nào cứu đói chú mèo ?

Tác giả: Hoài Bão 20-9-09_ HB217-0889

T/T: 3 đô

SOSONO
22-09-2009, 02:32 AM
Mải mê với hoa bướm, chú mèo lạc vào cánh rừng hoang lúc nào không biết.
Lúc mèo ta sắp lả người đi vì đói meo thì miếng cá rán ở đâu văng tới miệng.
Thoáng thấy bóng ân nhân, mèo cảm kích:
_ Người ta chỉ tôn kính bác qua tài hoa nhưng ít ai may mắn như em, được quý trọng bác qua lòng nhân ái !
Hỏi bác nào cứu đói chú mèo ?

Tác giả: Hoài Bão 20-9-09_ HB217-0889

T/T: 3 đô

CÁ RÁN ---> CÁN RÁ.
CÁN : Thân cây. Trời đã về chiều. Trễ muộn.
CÁN : Chìa ra đưa ra.
Tương thức mèo đi lạc vào rừng hoang , rừng thì có nhiều cây...Mãi mê đi lạc thì đã muộn và đói lã.
Cá tự đâu văng tới---> Cán : đưa ra chìa ra.
CÁN : Tài giỏi , mẫn cán.
CÁN : Ăn ngốn ngấu khi đói ,dộng vào mồm....
RÁ : CÀ RÁ ---> NHẪN.
NHẪN : Chịu nhịn cho người khác ---> nhân ái
Như vậy Bác Nhẫn đã cứu đói mèo...

HoaiBao
22-09-2009, 08:43 PM
Gợi ý: Ân nhân này xuất thân từ cánh rừng hoang vu.

khjkon_konkhj
27-09-2009, 06:29 AM
Theo em là báo hoa .Vì nó có đốm như hoa trên lưng và leo trèo rất giỏi => nghệ sĩ . Còn lòng nhân ái thì chắc tại báo hoa cũng thuộc họ mèo nên giúp đỡ họ hàng xa . hihihi cái này em đoán mò đó :dance:.

haya635
10-10-2009, 07:52 PM
bác thợ săn :vì cá rán thì chỉ có con người mới có thể tạo ra đươc.và thợ săn thì mới vào rừng sâu săn bắn. em trả lời vậy bác thấy đúng thì cho điểm

Hoaibao
10-10-2009, 10:17 PM
Cách giải: Các dạng khác nhau của tài hoa ?