PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chỉ Là Ảo Ảnh Sao Anh ???



meo_buon
21-09-2009, 11:25 PM
Em không biết nữa..........
không biết tình yêu của chúng ta là thật hay cũng chỉ là ảo ảnh ...........
trái tim anh la thật hay cũng giả tạo??????????/
cố không cho nước mắt rơi......em đang cố sống thật tôt.........để làm j anh nhi?
Sao lại vậy? em không khóc......... em học được cách sống giả tạo từ anh đây...!! chỉ có điều anh giả tạo trong tình yêu của mình còn em...........vì tình yêu của mình mà giả tạo
khi em biết em chẳng còn là gì nơi trái tim anh.......Với anh em chỉ là 1 trò đùa? sao người ấy lại là em ma k phải ai khác? Những lời ngọt ngào thế là cũng bị cuốn trôi đi cùng mưa và nước mắt của em..........
đến bây giờ em cũng không biết những gì đã tồn tại là thật hay la ảo ảnh nữa................
hạnh phúc sao dễ vỡ thế hả anh?
Giữa cuộc sống hỗn độn này có hạnh phúc nào là thật không?
Hạnh phúc giống pha lê lắm..........! ma nó thì quá xa xỉ và dễ vỡ vì thế ma với một con bé chẳng có gì là tốt đẹp như em thật khó mà có được >>>>............ nếu có được thì chắc một con ngốc như em cũng chẳng giữ được lâu............
Và sự thật đúng là vậy anh nhỉ
Vì hạnh phúc của em đã khi nào là thật đâu.........
Chỉ là ảo ảnh thôi...........

meo_buon
28-09-2009, 07:01 AM
đã nhiều lần em cứ tự hỏi................biết là chẳng thể trả lời được mà vẫn xứ hỏi...................
cũng không đúng.............có lẽ em biết rồi nhưng vẫn cứ không chịu tin...
cứ tự huyễn hoặc bản thân để mà nuôi thêm hi vọng..............
không biết cái hi vọng ấy có tồn tại không anh nhỉ?

hoa ảnh nguyệt
28-09-2009, 07:37 AM
bạn à tôi ko đồng ý với những gì bạn đã nói đâu. có lẽ bạn sẽ nghĩ tôi quá vô duyên khi tự ý xen vào chuyện của bạn, nhưng những gi bạn gọi là hạnh phúc thì sao là mong manh? ko hạnh phúc nào mong manh cả....................................chỉ có bạn tự nhận điều hư ảo làm hp! sao bạn lại hỏi rằng câu : sao lại là em?
vậy nếu người ấy ko là bạn thì phải là ai hả bạn? tại sao bạn ko nghĩ đây là cuộc đời chính bạn? và sứ mệnh ấy ko ai có thể đi dùm bạn? cuộc sống có ai toàn vẹn?tình yêu có phải tất cả đâu mà bạn than van nhi? cuộc sống ko có những lần vấp ngã bạn có thể trưởng thành? thay vì than van vô ích bạn nên mừng nữa là khác, giang sơn dể đổi bản tính khó dời, bạn cố giữ làm gì niềm đau hư ảo? tất cả đối với bạn từ trước giờ là số 0 vậy mà khi mất số 0 mà bạn cũng nuối tiếc @! ngộ nhỉ? thay vì phí thời gian vì con số 0 này trong lúc đó biết đâu bạn đã tự đánh mất cái hp to lớn mà bạn ko hay? lo mà tỉnh táo nhìn rộng ra thì hp thật sự đang chờ bạn đó thôi, tôi biết nếu nói thì ai nói ko dc. nhưng làm có dc ko mới là quan trọng. nhưng bạn tin đi, tìm nhất định có, ko tìm tự nhiên mất. chỉ có vậy thôi.vậy bạn nên than van nữa? hay bạn sẽ kiên cường sau lần vấp ngã nay...........................cơ hội hay ko là do bạn tự cảm nhận và tự đón lấy kết quả của tâm trí mình. hy vọng lần sau tôi sẽ nhận dc tin vui từ bạn.
thân chào bạn.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sandylove
28-09-2009, 08:06 AM
Hai năm dài trôi qua với tình yêu ngọt ngào,tràn ngập màu hồng đẹp đẽ của hạnh phúc mà anh đã dành cho tôi.Khi ấy với tôi anh là tất cả........Nào ngờ tim tôi nát tan,cả thế giới sụp đỗ dưới chân tôi khi tận mắt chứng kiến anh tay trong tay,vai kề vai,gương mặt rạng ngời niềm vui bên một người con gái khác.Thì ra với anh tôi chỉ là trò chơi,thì ra với anh hai năm qua anh chỉ đùa giỡn với tình yêu của tôi,thì ra tình cảm anh dành cho tôi chỉ là giả tạo,thì ra,thì ra........quá nhiều điều bất ngờ anh dành cho tôi.Bất ngờ nhất là hai năm qua tôi đã sống như con ngốc,bị anh lừa dối mà không hay biết.Tôi cứ mãi sống trong ảo tưởng hạnh phúc do anh tạo ra để rồi giờ đây....................tan nát cõi lòng,trái tim giá băng.Đành chấp nhận sự cay đắng này vì tôi biết chỉ tại tôi dại khờ tin lầm anh.Ôi cay đắng...............Giờ đây lòng tôi hận anh,hận rất nhiều.................nhưng chớ trêu cho tôi thay tôi nhận ra một điều phũ phàng rằng:tôi càng tôi hận anh bao nhiêu thì tôi lại biết lòng mình yêu anh bấy nhiêu.........................

meo_buon
28-09-2009, 08:32 PM
uk
bạn nói rất đúng tôi không nên ngồi và than trách
không nên giư lấy niềm đau hư ảo..............và cũng biết phải chấp nhận
mạnh mẽ uk? tui cũng đã từng làm vậy nhưng...............cái lớp vỏ giả tạo bên ngoài đôi khi vô tình làm trái tim tui chai sam lại.................mà tui thì không muốn như thế
vì thế mà xin cho tui được mềm yếu 1 chút , chỉ 1 chút thôi.............để tôi được là tôi 1 chút................
đau lòng cũng được , đáng thương cũng được.........tôi chỉ muốn ngừng lại để nghỉ 1 chút................ rồi sẽ lại tiếp tục...............bạn yên tâm đi..............tôi sẽ sống tôt mà !!!!!
ak.........tui biết tìm thì sẽ thấy , không tìm thì sẽ mất.............tui cũng đã từng khuyên người khác như vậy.....nhưng 1 lần nữa muốn xin lỗi.........xin lỗi những người đang tốt với tôi , và xin lỗi cả chính bản thân tôi nữa.............. vì lúc này tôi chỉ muốn trái tim bình lặng trở lại.................

thieuduyint
28-09-2009, 08:58 PM
mình sống đc bao nhiêu tuổi đâu mà cứ phải giả dối?tai sao mình ko coi cái sự thật kia là 1 niềm vui của 1 bài học. có những người phải trả 1 cái giá khá là đắt để cho bài học tình yêu.sao mình ko sống thật với lòng mình mà cứ phải gồng mình lên mà sống như thế thì mệt mỏi lắm. mình mong rằng bạn sẽ đủ tự tin để tìm cho mình 1 người mà bạn cảm thấy yên khi bạn cần 1 bờ vai vững chắc để che đỡ cho bạn những gáng nặng của cuộc đời hoặc khi bạn mỏi chân muốn tìm bến đỗ.

cauvongbaysac
29-09-2009, 02:19 AM
Nếu mọi thứ đều dễ hiểu, thì cs của chúng ta còn gì thú vị nữa phải k? Hãy biết dừng lại trước khi nhận ra ta đang đi qúa xa, mà nơi ấy đâu có dành cho ta . Đó cũng là ảo ảnh phải không? Vậy đừng cố giữ cái ảo ảnh đấy cho riên mình nữa, đập vỡ nó ra và quăng đi thật xa . Đừng tiếc nuối làm gì vì nó cũng chỉ là ảo ảnh thôy mà .

hoa ảnh nguyệt
29-09-2009, 07:39 AM
tôi cũng công nhận, nếu ta cố làm điều j thì gần như thật khó khăn với chính ta..........làm như mọi thứ đang thử thách mình làm như để nuốt cạn năng lực của mình..................
muốn thoát dc cũng là cả 1 vấn đề...........
Nhưng nếu ta thử làm 1 ng khác thì sao wá dể thoát khó khăn của mình, tuy nhiên, như vậy thì có lúc không xứng đáng chính mình, khó thật bạn nhỉ????????
Tôi có mẫu chuyện cũng hơi vui tôi muốn chia sẽ cùng các bạn, biết đâu lại có gì chuyển biến trong chính trái tim chúng ta,.............?
chuyện kể: có 1 võ sĩ nọ muốn trở thành ng giỏi nhất, nên anh ta cần phải có 1 ng thầy thật giỏi, và anh ta đã mai mắn tìm dc.............
anh ta đã hỏi thầy mình rằng: - con muốn trở thành ngưòi võ sĩ giỏi nhất, điều ấy có thể?

ng thầy trả lời có thể, anh ta hỏi tiếp: -vậy con phải mất bao lâu thưa thầy?
ng thầy trả lời:- 10 năma
anh ta nghĩ nếu 10 năm thì wá lâu. nên hỏi tiếp: - nếu con chăm chỉ luyện tập thì phải mất bao lâu thưa thầy?
15 năm! ng thầy đã trả lời vậy.
anh ta vẫn ko hiểu vì sao lại vậy, anh ta hỏi: nếu con chăm chỉ hơn gấp 3 gấp 4 lần thì phải là bao lâu thưa thầy?
thầy: - có thể 20 hoặc 30 hay lâu hơn.
anh ta vô cùng không hiểu nên hỏi: - tại sao khi cố gắn nhiều hơn mà thời gian của con phải mất nhiều hơn??
thầy ung dung trả lời: - đơn giản là vì con chỉ còn 1 mắt để luyện tập, còn 1 mắt con đã bận lo chú ý kết quả! nên thời gian lâu hơn,.............



cuộc sống chúng ta vẫn thưòng như vậy, nên thiết nghĩ có nhiểu lúc sự bình thờng nhất lại có giá trị hơn hẳn bao thứ khác, cái tự nhiên vốn có lại là phép màu kỳ diệu chứ chẳng phải bao la vũ trụ gì cả, tôi tin là vậy. còn các bạn sẽ nghĩ gì?

meo_buon
30-09-2009, 06:49 AM
chẳng tiếc nuối
dù là ảo ảnh mèo cũng vẫn không tiếc nuối.......mèo vẫn muốn cảm ơn...............những j đã tồn tại
mèo biết mèo đang làm gì..........
có thể là ngốc xít................là..............dở hơi...............là... là gì cũng được.................
mèo sẽ thôi không than trách nữa để lấy lại nghị lực và sống thật tốt !!!!!!!!
^_^

****violet****
01-10-2009, 12:28 AM
Cuộc sống.................Đôi khi đau khổ làm ta suy nghĩ chính chắn hơn,mất mát đôi khi khiến ta trưởng thành hơn.Hãy biết học cách chấp nhận để niềm đau vơi đi........Thời gian sẽ phũ một lớp bụi mờ nhưng chẳng bao giờ che giấu được sẹo,chỉ còn cách,hãy gắng mà quên.

meo_buon
03-10-2009, 07:23 AM
đau khổ để chín chắn hơn..........
mất mát để trưởng thành hơn............
thời gian..........làm mờ nhạt đi mọi thứ.................
nhưng để chấp nhận thật khó.............
vẫn mỉm cười...........vẫn im lặng...........nhưng...........có bình yên không? sao trái tim vẫn cố gọi tên 1 người như thế?
......................

KIM SAO CHI
03-10-2009, 07:38 AM
đau khổ để chín chắn hơn..........
mất mát để trưởng thành hơn............
thời gian..........làm mờ nhạt đi mọi thứ.................
nhưng để chấp nhận thật khó.............
vẫn mỉm cười...........vẫn im lặng...........nhưng...........có bình yên không? sao trái tim vẫn cố gọi tên 1 người như thế?
......................

ảo ảnh mà ko tên
mờ nhạt như kí ức
tình là chi.tình là gì
để con tim em tan vỡ

he he tự dưng hứng thơ bay bbổng quá à
viết ko hay đâu vì chẳng phải dân văn