Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Để trái tim bình lặng trở lại



meo_buon
21-09-2009, 08:15 PM
Đêm =......... Bình yên.
Lòng bình yên chẳng còn tiếc nuối
Kết thúc để lại một vết cắt đau nhói...........nhưng là đẻ bắt đầu một điều mới
để người ta tưởng rằng đã kiệt sức vì bị vấp ngã...........nhưng rồi lại nhận ra rằng bước tiếp sẽ lại thấy mặt trời
thôi không khóc.......không thét gao........chỉ lặng im.......để mọi thứ qua đi..........va không níu giư.....>> Chấp nhân...........
Biêt học cách mỉm cười >> có lẽ bình yên đã mang mạnh mẽ về cho trái tim đã tổn thương
Cứng cỏi hơn......
Dù có thế nào thì cũng cố cươi...........

Nhưng khi mỏi mệt hay tuyệt vọng............hãy cứ khóc>........khóc để mang đi bao muộn phiên.....Nước mắt sẽ cuốn hết nhưng ưu tư , đắng cạy Giọt nước mắt cũng có thể làm ấm lên trái tim nhỏ bé đang băng lạnh
Nhưng cũng đừng đẻ trái tim khô kiệt vì nước mắt đã canj nhé ban..........!!!!!!!!Sẽ không tốt đâu.khi ấy trái tim sẽ trai sạm lại đấy bạn ah!!!!!!
Tại sao phải như thê???//
Còn bây giờ.........khi đã khóc rui....mắt đã cay , vậy là đủ rôi........
Hãy để lòng mình lắng lại và........... cảm nhân..........!!!!!!!!1
Đừng để trái tim mình chịu đựng quá sức.Nhưng cững đừng để nó trở nên cằn cỗi chứa nhiêu sẹo sâu.....
Một lần nữa học cách mỉm cười và chấp nhận nhé ban............
Tôi cũng sẽ như vây............
Mỉm cười :menu::slider:

meo_buon
22-09-2009, 12:15 AM
mình quen nhau thật tình cờ.......và vì thế mà anh nói đó là định mệnh..........
em đã tin........đúng thật là một con khờ phải k anh? thế mà cũng chỉ vì thế mà em đã tin vào định mệnh đấy anh ak?
Mèo cứ nghĩ tất cả đều là thật....... mà quên rằng chẳng có hạnh phúc nào dễ có đến thế
Nhưng ngày đầu mới wen nhau mèo chẳng cần anh thì anh quan tâm , chiều chuộng . Sao khi ấy anh ngọt ngào quá vậy? rồi từ từ mèo quen đến sự tồn tại của anh bên mình >> đến bây giờ anh ở một vị trí thật quan trọng trong trái tim mèo. Từ khi nào nhỉ? mèo không biết nữa chỉ biết rằng mèo đã đang yêu anh....
Và ngày hôm nay mèo muốn...............anh là của riêng mèo.........nhưng......... anh lại lạnh lùng chẳng quan tâm mèo nữa........
khi mèo buồn anh nói mèo phải cứng cỏi ,nhưng ngày hôm nay anh bỏ mặc mèo...... vậy mèo làm thế nào để cứng cỏi?
khi mèo mất phương hướng......anh dậy mèo cách tin tưởng vào cuộc sống nhưng ngày hon nay anh lại làm mèo mất lòng tin vào anh......... Vậy mèo biết tiếp tục tin ai nữa hả anh?
Trái tim mèo đau lắm...... Vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mèo đang cố gắng nhặt từng mảnh để ghép lại nhưng vô tình mảnh vỡ sắc quá làm trái tim chảy thêm máu........ hòa lẫn vị mặn chát của nước mắt chảy vào trong............
Trái tim mèo rơi lệ rồi anh biết không???????

meo_buon
22-09-2009, 02:18 AM
anh sẽ chẳng bao giờ như trước nữa............
em biết và hiểu..........
có lẽ tình yêu của em chưa đủ lớn để giữ được anh
hoặc đúng thật là em cúng chẳng xứng đáng với anh
thế này cũng tot

meo_buon
22-09-2009, 02:24 AM
mình rất sợ mình không làm được.........nhưng càng sợ thì càng phải cố gắng phải k bạn?

meo_buon
15-10-2009, 08:54 AM
??????????????????????/
mình muoonns khóc quá!
thế là hết , là không còn j !
là... vô nghĩa ,
bỏ mặc! rồi sẽ thế nào !
............ em là người nói lời kết thúc trước nhưng.............. chính anh lại là người làm vỡ tình yêu của chúng mình !
em đã cố gắng...làm tất cả ! nhueng cuối cùng.............
...................

*Warning:
Bạn sửa các lỗi chính tả giùm Kem cho đúng với Nội Quy của box DVTY nhé!
Thân ái!