PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ muộn



Mr.Ngọc
21-09-2009, 09:56 AM
Anh viết tặng em , bài thơ lúc nửa đêm
Sau tiếng nói bỗng trào dâng cảm xúc
Giữa mênh mông buồn vui , hư và thực
Như bớt cô quạnh con tim

Anh viết tặng em , bài thơ tình của đêm
Của cơn gió cuối thu , hòa cùng tiếng dế
Của miên man ngọt ngào hương hoa sữa
Đầu mùa

Tiếng nói nửa đêm miên man như hạt mưa
Dịu dàng của người con đất Thép
Ngọt ngào như sẽ chẳng bao giờ tân biến mất
Câu chuyện của đêm khuya

Em có miên man , có say đắm trong giấc mơ
Một giấc mơ ta chưa từng có nhau ở đó
Chỉ là miên man , như mưa hòa vào cùng sương cỏ
Một cánh hoa may ghim gấu quần em

Anh , kẻ phiêu du như làn gió trong đêm
Chẳng biết nơi nào là bến đậu
Em , như một giấc mơ e ấp giấu
Sự cá tính trong vẻ dịu dàng.



Nhật Hạ 2009

Kiều Nga
22-09-2009, 09:22 PM
Em viết tặng anh bài thơ lúc nửa ngày
Thoảng đôi lúc một vài cơn gió mát
Bằng những cảm xúc vẫn còn trong sáng nhất
Nắng chiếu vàng bên hiên

Bài thơ anh viết đến hôm nay
Em nghe vẫn ngọt ngào hương sữa
Thu sang,gió của mùa một nửa
Heo may

Câu chuyện hôm nay có mãi đến sau này
Người con đất thành đồng anh dũng
Vần thơ anh viết đêm tĩnh lặng
Mà để cho ai cảm xúc rộn ràng

Bài thơ cho anh-người lãng tử vẫn mang
Tâm hồn phiêu du biết đâu tìm bến đỗ
Em viết tặng anh vần thơ còn bỡ ngỡ
Trước thế giới muôn trùng em bé nhỏ lắm anh

Mr.Ngọc
23-09-2009, 01:32 AM
Em dịu dàng , em sắp tuổi hai mươi
Cái tuổi của mùa xuân đẹp nhất
Như cỏ cây , còn anh , là đất
Thiếu , buồn , thiếu , quạnh hiu

Dẫu chưa một lần ta từng được gặp nhau
Ngay cả trong giấc mơ đêm đầy ảo ảnh
Dẫu chưa một lần ta từng được gặp nhau
Một vầng trăng giữa ngàn sao lấp lánh

Ngày cuối mùa thu , chỉ còn dịu dàng nắng
Tuổi xuân xanh , son sắt , một lòng
Có bao giờ em vô tình gọi anh không
Hay vô tình , nhưng xin đừng làm người lạ

Trò chuyện ban đêm , sao nghe thân thương quá
Cứ như là ngồi ngắm sao trời cùng nhau
Nhỏ nhẹ , dịu dàng , dù chẳng là đậm sâu
Nhưng cần nhất , thành thật , vẫn có.

chikita712
23-09-2009, 09:16 PM
Em ko còn cái tuổi hai mươi
Buồn vui,khổ đau,lo toan mòn mỏi
Chẳng đợi chờ,chẳng yêu thương cuồng vội
Mà tái tê lòng lúc tỉnh giấc nửa đêm...

Không có lời giải thích nào cho nỗi buồn em
Mờ nhạt lướt qua cuộc đời,ko vội vã
Em vẫn cười,thật tươi,và...giả
Em qua rồi cái tuổi hai mươi...

Rưng rưng chiếc lá vàng rơi
Xung quanh em ko là trời xanh mát
Em khóc cả khi vô tình bật ra một lời hát
Hạnh phúc,khổ đau,chai sạn cuộc đời

Em ko còn cái tuổi hai mươi
Không còn trẻ trung,tươi xinh,trong sáng...
Em cười đấy,vững vàng đấy,khao khát đấy
Mà đá mòn những bước chân côi...

Kiều Nga
28-09-2009, 08:28 PM
Ở một nơi nào đó trên đất nước này
Anh đang sống như em đang tồn tại
Anh cũng yêu những loài hoa dại?
Và cũng từng yêu người con gái anh yêu?

Những ngày nắng em ước nhìn thấy biển
Giấc mơ đươc ngồi lên tảng đá rêu phong
Ngắm hoàng hôn và những cánh hải âu
Cuối ngày nắng lại lượn lờ trên sóng?

Em thích nắng hơn mưa nhìu..hihi..

Kiều Nga
01-10-2009, 07:34 PM
Sương khoe mình trên lá
Lạnh đôi bàn tay em
Nhẹ nhàng và dịu êm
Lá dang tay che chở

Lá thì thầm hỏi nhỏ..
Thế bao giờ sương đi..
Long lanh sương khép mi..
Khi nào bình minh đến

Lá và sương lưu luyến
Cùng trò chuyện thâu đêm
Nhẹ nhàng và dịu êm
lá lặng im chia sẻ

Sương kể về nỗi nhớ
kể về những nỗi buồn
rồi cả những vấn vương
mỗi lần rời xa lá

Lá đã hiểu tất cả
Giang đôi tay rộng thêm
Lời nhẹ nhàng dịu êm:
Bình minh lên rồi đó

Kiều Nga
18-10-2009, 07:25 PM
Nhớ anh nói chẳng nên lời
Muốn sao thu hết cả trời vào anh
Để thấy chàng với nắng xanh
Để ôm hết nỗi thương anh vào chiều

Lưu Li Tím
18-10-2009, 10:44 PM
Em viết tặng anh một chút sương thu
Của hiu hắt chút dư âm thổn thức
Em viết tặng anh chút lá vàng hiu quạnh
Trong cô đơn một nỗi nhớ vô bờ
Em viết tặng anh một chút thơ
Của bay bổng đáng yêu tuổi trẻ
Em viết tặng anh bằng tất cả trái tim
Trong thổn thức tình yêu đầu cháy bỏng
Em viết tặng anh miền trời xa thẳm
Trong trái tim em mãi ôm ấp bóng hình !~~~!!!!~~~~!!!

Mr.Ngọc
20-10-2009, 09:04 PM
Thôi trả lại ngày lạnh giá của con tim
Về với nơi mà ngày sinh ra đã có
Buồn ơi , cho ta chào mi nhé
Ta hạnh phúc rồi , ấm áp trái tim rồi ...

Kiều Nga
10-11-2009, 07:43 AM
Anh đến một ngày mây cũng xanh
Chim chóc đua nhau hót trên cành
Tim non đâu biết tình dang dở
Và quãng đời còn lại không anh

Mr.Ngọc
12-11-2009, 11:25 PM
Anh biết một ngày , sẽ có những mong manh
Có những ngày yêu dù chỉ là dang dở
Trong cõi tận cùng của muôn trùng nỗi nhớ
Ta vẫn còn nhau , mãi mãi , phải không em.

Kiều Nga
13-11-2009, 05:56 PM
Em lặng lẽ đi trên con đường quen
Em tự hỏi có gì là mãi mãi?
Anh như mặt trời kia!trước mắt em chói lọi!
Em càng bước tới càng thấy anh còn xa!
Mà bóng đêm luôn tồn tại quanh ta...?

Kiều Nga
13-11-2009, 06:32 PM
mộng giữa trời cao
anh về bỡ ngỡ
làn mây nhung nhớ
anh là vô hình

anh là bức tranh
em chưa hoàn thiện
em tô lưu luyến
lên màu mắt anh