PDA

Xem đầy đủ chức năng : con trai là như thế đó sao



Red Rose
02-04-2005, 09:04 AM
con trai là như thế đó sao


con trai là như thế đó sao
nói yêu rồi lại nói chia tay
em dâu có làm gì nên tội
mà anh nỡ đối xử thế với em

nhớ khi xưa , những lời yêu anh nói
rằng bé iu em đẹp nhất đời anh
iu anh nhé và đừng phụ anh nhé
cớ sao giờ anh nỡ phụ tình em

nhớ ngày xưa hai đứa nói cười
cùng nhau xây hạnh phúc mai sau
lời hẹn ước giờ đây đã vỡ
đễ lại em trái tim lạnh lùng

ghetcontrai nào trái tim sắt đá
sao đường tình lại nghiệt ngã thế kia
thà rằng mai mốt ko iu nữa
để khỏi phải chịu cảnh chia ly

nhưng anh ơi hãy suy nghĩ cho kĩ
bởi khi quyết định rồi sẽ khó đổi thay
em ko chấp nhận cho anh quay trở lại
vì khi xưa anh đã phụ tình em

ngày 2/4/2005
GCT

Ha_Quyen
02-04-2005, 09:14 AM
:ohoh: choài choài ....
sao hôm nay chị Ly ước át thế chị ...
yeah đồng ý với chị Ly luôn con trái là thế kô ah
thấy mới quên cũ rùi ..... huhu ...
giống tậm trạng lúc trước ..
thui sis đùng trách nữa vui đi hen

Seri
02-04-2005, 09:34 AM
Con trai cũng có người nọ người kia
Có kẻ phụ bạc, có người okay
Hỡi cô em gái tóc mây
Nhìn ra ngoài nhé, còn đầy con trai

Chuyện tình của ghet chia hai
Vì ghet dính phải con trai loại xoàng
Nhưng mà đa số đàng hoàng
Chỉ yêu có một, không màng đến ai

Em hãy nhìn vào tương lai
Ở nơi xa ấy con trai còn nhiều
Còn nhiều người đáng để yêu
Còn nhiều người đáng để em siêu lòng...

Red Rose
02-04-2005, 09:50 AM
ko ai đáng dể em siêu
con trai là thế có còn điều chi
mới nhìn đã biết đa tình
lắm cô nhiều chị em đây hoh thèm

coan trai là vậy đo seri

Seri
02-04-2005, 09:57 AM
Con trai một số nhá nhem
Nhưng đừng như thế mà quy, em à
Có nhiều người tốt thật mà
Anh cứ đơn cử như là... anh đây

Cá mập
02-04-2005, 11:07 AM
ko ai đáng dể em siêu
con trai là thế có còn điều chi
mới nhìn đã biết đa tình
lắm cô nhiều chị em đây hoh thèm

coan trai là vậy đo seri

Con trai cũng có lắm người hay
Có kẻ chung tình chẳng đổi thay
Hỏi cớ vì sao em trách lạ ?
Làm anh ấm ức lắm đây này... :o

Cá mập
02-04-2005, 11:28 AM
hhuhuh anh dzai đi đâu giờ mới ra em gái nhớ anh quá huhuhu

Kìa em, chớ khóc, chớ hờn anh
Rất nhớ cô em xinh tựa tranh
Chỉ tại gần đây... không được rảnh
Làm sao dám bỏ bé cho đành ??!! :sing:

Lâu quá không gặp em ! Khoẻ hông nè ?


ihihi` thơ hay wa' :D

Trùi ui ! hay này là nghĩa đen hay nghĩa bóng nè ?!! :think:

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 11:30 AM
Bữa nay gặp được Cá đệ ta
Hỏi rằng hiền đệ có nhớ ta
Hay là xa cách mà quên lãng
Không còn nhớ gì bóng hình ta?

Cá mập
02-04-2005, 11:37 AM
Bữa nay gặp được Cá đệ ta
Hỏi rằng hiền đệ có nhớ ta
Hay là xa cách mà quên lãng
Không còn nhớ gì bóng hình ta?

Thiêm huynh vẫn khoẻ thật là hay
Cá đệ quanh năm bận suốt ngày
Chớ trách mà oan cho đệ lắm
Tên huynh đệ vẫn nhớ nhiều thay

Hướng Quê Xưa
02-04-2005, 11:59 AM
Cá hỡi cho hỏi đệ bữa nay
Sự nghiệp hiền đệ liệu đã hay
Đã ổn định hẳn hay còn nợ
Hãy nói cho huynh hiểu cùng này!?

thach_anh_tim
02-04-2005, 06:44 PM
Là con trai tính tình rộng rãi
Quen cô này lại nghĩ đến cô kia
Là con gái em thường hay ích kỉ
Yêu anh rồi chỉ mãi yêu anh thôi.

fantasy_girl
02-04-2005, 08:08 PM
Đã biết có iu là có khổ
Chi bằng đừng khổ cũng đừng iu

Đúng hôn bè coan nở

Red Rose
02-04-2005, 09:16 PM
hữu duyên thiên lý nan tương ngộ
vô duyên đối diện bất tương phùng
muội cùng huynh anh em tương phùng
tình anh em bắt nhịp đến mai sau

hòi rằng huynh có nhớ muội ko
đứa em gái hay nhõng nhẽo của ngày nào
thích lóc chóc cứ chọc phá huynh hoài
tương một thời làm điêu đứng vườn thơ

nhưng huynh ơi huynh nào đâu có biết
kể từ khi tuổi 16 qua đi
muội gặp biết bao nhiêu trắc trở
nên muội buồn muội hoh muốn làm thơ


làm thơ vẫn dỡ như ngày nào đưng chê tội muội nha huynh

tahn
02-04-2005, 11:23 PM
Mối tình đầu bao giờ cũng vậy
Rất đậm đà nhưng cũng rất chua cay
Ai không vui khi ban đầu gặp gỡ
Ai không buồn khi phải chia ly ?
-------------0------------------
Hãy thận trọng hỏi lòng trước đã
Vội vàng chi khi mới chớm yêu
Đừng đắm say vì hương sắc kiều diễm
Chớ rung động qua mấy dòng thơ thắm
Nói yêu thương biết đâu là vực thẳm
Sa chân vào là xoá tuổi xuân tươi
Và ái tình đâu phải là trò chơi
Hãy cắn răng đừng để tình cảm
Ngự trị làm lòng mù quáng đi
Không đắn đo thì phải nhớ kỹ
Tình chỉ đẹp khi tâm hồn hòa hợp
Đừng một phút , nỗi lòng bồng bột
Mà phiến lưu trên vạn trường tinh cảm
Để rồi oán hận cuộc đời khổ lụy ...
-------------------0--------------------
Buồn làm chi cho cuộc đời đau khổ
Chán làm chi cho ý tưởng điêu tàn
Khóc làm chi cho lệ ướt mi tan
Hãy bình thản lạc quan trong cuộc sống

Con trai ... kô phải như vậy đâu ... đừng nghĩ như vậy em gái à :D