pengokcandy811
20-09-2009, 06:42 AM
Nó là một con bécực kì bình thường, nhưng tình yêu nó dành cho anh k hề bình thường chút nào. Nó yêu anh rất nhiều, nhớ anh cũng rất nhiều , nhiều lắm......
Và nó mong.....anh cũng yêu nó nhiều nhiều, nhớ nó nhiều nhiều như vậy.......Bới nó rất cần anh, cần anh lắm...
Nó chỉ biết khóc mỗi khi nhớ anh vô cùng mà không làm gì được.....
Anh đã là sinh viên năm 2, nó mới bước chân vào cánh cổng trường Đại học.....Anh chín chắn_nó trẻ con.....anh thông minh_ nó tầm tầm.......anh đẹp trai_ nó chẳng hề xinh......nói chung, nó kém anh về mọi mặt, mà anh vẫn yêu nó, yêu nó thật nhiều. Nó biết vậy, và luôn cố gắng xứng với anh hơn nữa....
Ngay bi h đây, nó đang rất nhớ anh, nhớ anh cực nhiều. Nó k biết anh đang làm gì nữa, nó đã nhắn tin rồi mà anh chưa reply...
Nó muốn gọi cho anh lắm nhưng máy nó sắp hết tk, nó k thể gọi đc. Nó biết máy anh cũng cạn tk, anh còn chưa nạp vào cơ.....Nằm trên giường mà nó k thể ngủ đc, nó nhớ anh kinh khủng ấy, mà k biết anh có nhớ nó như nó đang nhớ anh bi h k....nó rất muốn biết......
Anh có biết, mỗi khi đc ở bên anh, nó luôn cảm thấy an toàn và yên bình lắm.......xa anh dù chỉ chút thôi, nó mất cảm giác đó ngay đc....
Anh có biết, những tin nhắn của anh, đổi với nó thật dễ thương....nó thik đọc tin nhắn của anh lắm, mỗi tin nhắn là lời yêu thương ngọt ngào, là sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho nó. Nó yêu lắm....
Hộp tin nhắn của nó chật ứ những tin nhắn của anh, đến nỗi k chứa nổi nữa, nó đành phải xoá những tin nhắn từ rất lâu đi, mặc dù k muốn. Với nó, những tin nhắn ấy, dù giận hờn hay yêu thương, đều rất đẹp. Và nó muốn giữ mãi....
Nó yêu anh nhiều lắm, anh hiểu k?....Cả tối qua nó nhớ anh rất nhiều, mấy tin nhắn của nó, anh k reply tin nào hết. Sáng nó phone cho anh, k hiểu sao anh tắt máy.......Nó vừa giận, vừa sợ, nó lo và nhớ anh lắm, nó khóc rất nhiều.......thế rồi nó quyết định : tin nhắn cuối cùng gửi tới anh....
Anh giận lắm khi đọc tin nhắn đó, anh đã mắng nó 1 trận...........tất cả, cũng tại nó quá ngốc, như anh từng gọi nó là " ngốc của anh"...hì
Nó chỉ muốn nói với anh rằng: nó yêu anh thật lòng, yêu anh rất nhiều........nó hứa k bao h rời xa anh, thật đấy anh àh !
gửi tới anh candynhatnam
Và nó mong.....anh cũng yêu nó nhiều nhiều, nhớ nó nhiều nhiều như vậy.......Bới nó rất cần anh, cần anh lắm...
Nó chỉ biết khóc mỗi khi nhớ anh vô cùng mà không làm gì được.....
Anh đã là sinh viên năm 2, nó mới bước chân vào cánh cổng trường Đại học.....Anh chín chắn_nó trẻ con.....anh thông minh_ nó tầm tầm.......anh đẹp trai_ nó chẳng hề xinh......nói chung, nó kém anh về mọi mặt, mà anh vẫn yêu nó, yêu nó thật nhiều. Nó biết vậy, và luôn cố gắng xứng với anh hơn nữa....
Ngay bi h đây, nó đang rất nhớ anh, nhớ anh cực nhiều. Nó k biết anh đang làm gì nữa, nó đã nhắn tin rồi mà anh chưa reply...
Nó muốn gọi cho anh lắm nhưng máy nó sắp hết tk, nó k thể gọi đc. Nó biết máy anh cũng cạn tk, anh còn chưa nạp vào cơ.....Nằm trên giường mà nó k thể ngủ đc, nó nhớ anh kinh khủng ấy, mà k biết anh có nhớ nó như nó đang nhớ anh bi h k....nó rất muốn biết......
Anh có biết, mỗi khi đc ở bên anh, nó luôn cảm thấy an toàn và yên bình lắm.......xa anh dù chỉ chút thôi, nó mất cảm giác đó ngay đc....
Anh có biết, những tin nhắn của anh, đổi với nó thật dễ thương....nó thik đọc tin nhắn của anh lắm, mỗi tin nhắn là lời yêu thương ngọt ngào, là sự quan tâm, lo lắng của anh dành cho nó. Nó yêu lắm....
Hộp tin nhắn của nó chật ứ những tin nhắn của anh, đến nỗi k chứa nổi nữa, nó đành phải xoá những tin nhắn từ rất lâu đi, mặc dù k muốn. Với nó, những tin nhắn ấy, dù giận hờn hay yêu thương, đều rất đẹp. Và nó muốn giữ mãi....
Nó yêu anh nhiều lắm, anh hiểu k?....Cả tối qua nó nhớ anh rất nhiều, mấy tin nhắn của nó, anh k reply tin nào hết. Sáng nó phone cho anh, k hiểu sao anh tắt máy.......Nó vừa giận, vừa sợ, nó lo và nhớ anh lắm, nó khóc rất nhiều.......thế rồi nó quyết định : tin nhắn cuối cùng gửi tới anh....
Anh giận lắm khi đọc tin nhắn đó, anh đã mắng nó 1 trận...........tất cả, cũng tại nó quá ngốc, như anh từng gọi nó là " ngốc của anh"...hì
Nó chỉ muốn nói với anh rằng: nó yêu anh thật lòng, yêu anh rất nhiều........nó hứa k bao h rời xa anh, thật đấy anh àh !
gửi tới anh candynhatnam