Xem đầy đủ chức năng : cố lên bạn nhé.....!!!!!!!!!!!!!!
tinhyeuthamkin_767
20-09-2009, 12:37 AM
trong cuộc sống không ai không gặp khó khăn, vật cản.......bạn sẽ bị vấp ngã.......nhưng rồi bạn có biết tự mình đứng lên hay không.......điều đó tuỳ thuộc vào bạn cả.......khi vấp ngã biết tự mình đứng lên bạn mới có thể tự mình đi tiếp.......không một ai giúp bạn được.......chỉ có chính bạn mới có thể giúp bạn.......đừng phụ thuộc vào ai.......hãy là chính mình.......hãy tự mình tìm lại bản thân mình trước khi quá muộn.......đừng để sau này chính mình phải nói 2 chữ hối hận.......bạn nhé.......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
meo_buon
22-09-2009, 08:06 PM
nhiếu khj ngj~ đã gục ngã rùi nhưng chính cảm giác nhói đau ở sâu trong tim lại làm mình nhận thức được điều j nên và điều j không nên.........mình không thể để những người đã làm mình đau có cơ hội nó hai từ "thương hại"........
Vì thế mà mình cũng đang cố gắng nè.........
Cố lên !!!!!^_^
(._.) LONELY (._.)
23-09-2009, 01:38 AM
haizzz heo cũng như thế từng hối hận nhìu nhìu lắm nhưng từ bjờ sẽ làm và hok bao h way đầu lại nữa
nguoivohinh_7520
23-09-2009, 04:09 AM
đúng vậy.....mỗi làn vấp ngã là một lần mình chính chắn hơn.....nhưng tận sâu thẫm lại là một vết thương khó lành.....và có thể mãi mãi nó sẽ không thể lành được.....các bạn có thể giúp tôi thoát khỏi điều này không.....!!!!!!!!!!!!
hoahuynhanh2504
23-09-2009, 11:28 PM
ko có ai giúp mình dc cả điều wan trọng là ở bản thân mình đấy........bản thân mình biết cố gắng thì sẽ k có j ngăn cản bạn dc
tinhyeuthamkin_767
23-09-2009, 11:50 PM
đúng là chỉ có mình mới giúp được mình thôi.....nhưng đôi lúc vẫn cần một bờ vai để cùng sát cánh.....nhưng.....bờ vai ấy lại không chịu nhận sự giúp đỡ.....thử hỏi có buồn không.....
Mộ Lam
24-09-2009, 01:17 AM
Thành công hay thất bại. Chỉ cách nhau có cái chớp mắt thôi. ^^"
cauvongbaysac
25-09-2009, 08:20 AM
Một lần ngã là 1 lần đau . Đứng dậy và đi tiếp ? Trog ty nếu ngã 1 lần thì chắc hẳn sẻ h0k dám ngã thêm lần nữa . Cv sợ cái cảm giác thất bại ấy biết nhường nào . Haj..z
thieuduyint
25-09-2009, 08:24 AM
mình nghĩ ngã ở đâu thì hãy đứng dậy ở đó. mình nói vậy chắc sẽ nhiều bạn cười nhưng khi bạn đứng dậy hãy nhìn xem mình ngã vì cái gì để sau này còn tránh
tinhyeuthamkin_767
26-09-2009, 05:18 AM
bị vấp ngã có thể đứng dậy được.....nhưng vấp ngã trong tình yêu muôn đứng dậy được không phải là chuyện dễ.....hãy cố gắng.....hãy mạnh mẽ để vượt qua.....và có thể qua đó giúp ta chửng chạc hơn.....chứ không phải vì như thế mà sợ đối diện với nó.....cố lên bạn nhé.....!!!!!!!!!!!
Mắt ướt_31
26-09-2009, 07:38 AM
Đã vấp ngã...rất đau. Đã tưởng mình không thể nào đứng dậy nổi. Đã có lúc muốn buông xuôi tất cả. Đã có lúc mất hết hy vọng.
Nhưng...
Không muốn người ấy nhìn mình với con mắt koi thường. Không muốn người ấy thất vọng về mình. Không muốn mình thảm hại trong con mắt của người ấy.
Mất nhiều thời gian... nhiều nước mắt... Nhưng cuối cùng đã từng bước tự đứng dậy. Nhưng đâu đó, vẫn còn... chút chút.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.