vvvv19
19-09-2009, 07:22 PM
Bố đi rồi mẹ chỉ có mình em
Tháng năm trôi qua mẹ thân cò gánh gạo
Ngược xuôi nhọc nhằn phủ mờ vai áo
Tóc mẹ bạc dần cho tóc em xanh
Cuộc sống này như mặt trời vòng quanh
Mỗi lối rẽ đều chất chồng thử thách
Độc chiến chợ đời, qua từng ngõ ngách
Môi mẹ vẫn cười rạng rỡ những ước mơ
Có bao giờ thấp thoáng trong giấc mơ
Em thấy mẹ với đôi tay trần rám nắng
Có bao giờ từ trong sâu thẳm?
Nghĩ về người mà nước mắt em rơi
Tôi biết rằng em còn rất ham chơi
Những cám rỗ mạnh hơn trò phù thuỷ
Chỉ một phút thôi, dại khờ trong suy nghĩ
Cũng dễ làm em đánh mất mình đi
Tuổi của em tràn ngập những hiếu kì
Và nhìn đời qua ô cửa màu xanh
Mẹ đã cho em đủ đầy đôi cánh
Bay thấp bây cao do em rèn luyện
Tôi không muốn em nhu nhược yếu hèn
Đã lớn rồi cũng nên biết nghĩ
làm con trai rất cần có ý chí
Để ngày mai em vững bước vào đời
Tháng năm trôi qua mẹ thân cò gánh gạo
Ngược xuôi nhọc nhằn phủ mờ vai áo
Tóc mẹ bạc dần cho tóc em xanh
Cuộc sống này như mặt trời vòng quanh
Mỗi lối rẽ đều chất chồng thử thách
Độc chiến chợ đời, qua từng ngõ ngách
Môi mẹ vẫn cười rạng rỡ những ước mơ
Có bao giờ thấp thoáng trong giấc mơ
Em thấy mẹ với đôi tay trần rám nắng
Có bao giờ từ trong sâu thẳm?
Nghĩ về người mà nước mắt em rơi
Tôi biết rằng em còn rất ham chơi
Những cám rỗ mạnh hơn trò phù thuỷ
Chỉ một phút thôi, dại khờ trong suy nghĩ
Cũng dễ làm em đánh mất mình đi
Tuổi của em tràn ngập những hiếu kì
Và nhìn đời qua ô cửa màu xanh
Mẹ đã cho em đủ đầy đôi cánh
Bay thấp bây cao do em rèn luyện
Tôi không muốn em nhu nhược yếu hèn
Đã lớn rồi cũng nên biết nghĩ
làm con trai rất cần có ý chí
Để ngày mai em vững bước vào đời