Xem đầy đủ chức năng : ngày em đi
b3kut3_d3gh3t
19-09-2009, 10:08 AM
một buổi tối dài mình em chĩ còn lại buổi tối này em được ở lại đây được ở cạnh anh được nhìn thấy anh và được nhìn lại những kí ức đã qua. Rồi ngày mai em đi. Đi đến một nơi không có anh. Trong bóng tối em chĩ muốn ôm chặt lấy anh thật chặt. Nhưng sao em không làm được. Em chợt khóc khi thấy mình quá nhỏ bé khi thấy rằng rồi đây chúng ta sẽ không còn là của nhau. Em ước cho thời gian ngừng lại cho em được nên cạnh anh lâu hơn. Nhưng rồi em cũng phải xa anh. Trong bóng tối của căng phòng chĩ còn mình em. Đối diện với mọi thứ chợt em mỉm cười. Thì ra lúc trước em vẫn tưởng mình đã lớn nhưng không em vẫn còn rất trẻ con rất nhỏ. Trẻ con nên rất dễ mau nước mắt rất thích làm nũng. Ước gì em còn được một lần làm nũng với anh. Chợt em khóc đôi bàn tay em run và đau. Nó đau lan ra đến ngực và nghẹn ở cổ đọng lại chút gì đó đăng đắng ở đầu môi. Đầu em trống rỗng. Nỗi nhớ xen ngang. Em nhớ về anh. Nhớ lắm. Rồi em tự hỏi có bao giờ anh cũng nhớ đến em. Có bao giờ anh cũng buồn và bật khóc như em khi nghĩ đến chuyện ta không còn gặp nhau nữa. Và em là gì với anh. Trong trái tim nhiều ngăn ấy em được đặt ở vị trí nào. Ước gì em có thể mổ bụng anh để xem bên trong ấy là gì. Để biết dc trái tim anh bao nhiêu ngăn và anh đối với em như thế nào. Ngày em đi......em biết phía trước còn nhiều khó khăn đang chờ em. Nơi mà anh không thể nào là chỗ dựa cho em. Nơi mà em phải tự đứng bằng đôi chân và cố gắng để bước tiếp. Ngày em đi....em rất muốn nói với anh em không muốn xa anh vì em yêu anh. Nhưng em ko nói được. Ngày em đi.....đó chính là ngày mà em sẽ xa anh thật sự. Mong rằng ở lại đây anh sẽ thật sự hạnh phúc. Niềm hạnh phúc của anh sẽ là của em......
supper_lười
19-09-2009, 10:39 AM
ji ma mõ bung xem thế nào, ghê qua' za?nếu nhớ thì cầm dt phone cho ben kia, cảm giác này qua mau thui, mình cũng từng trải qua rùi, cứng rắn lên nèo ^^
meo_buon
22-09-2009, 07:57 PM
mình không bjt' bjo bạn đã rời xa người ta chưa?
bạn có làm được không?
thật khó phải không bạn
nhưng mình không hiếu tại sao yêu nhau mà lại phải tìm cách dờ xa nhau
nếu thật sự yêu thì sao không cố giữ chặt trái tim người ta?
^_^
chúc bạn sẽ sống tốt với quyết định của bạn >>>>>>>>
hatdaunho
23-09-2009, 12:53 AM
em biết rằng tình này đã hết.
nhưng lòng em vẫn cứ vấn vương.
cuộc tình ấy chỉ còn là quá khứ.
cớ sao lòng vẫn mãi ko yên.
anh dâu biết có một người vẫn nhớ.
hình bóng một người mãi trong tim.
đó là anh, là anh, là anh đó.
cớ sao người phá nhịp trái tim em.
(._.) LONELY (._.)
23-09-2009, 01:40 AM
cố lên sau cơn mưa trời lại sáng khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại một cánh cửa khác sẽ mở ra
b3kut3_d3gh3t
24-09-2009, 08:46 AM
ko phải bản thân ko muốn giữ mà tương lai ko cho phép
mình đi học xa nhà ấy ở lại thời gian là 2 năm để chờ và thử thách
nói thật mình cũng ko biết chính ít kỉ hay thật sự anh ấy là một người quá cứng ngắt
đôi lúc nào đó mình chỉ muốn anh nói với mình anh cũng nhớ mình anh cũng đau cũng buồn đôi lúc nào đó mình mong anh sẽ ôm mình thật chặt hay chĩ chợt thoáng qua anh nắm lấy tay mình thật chặt nhưng sao khó quá
mỗi lần nào đó khi nhớ đến anh mình chĩ mong rằng anh đến và cho mình cái hẹn mình sẽ gật đầu liền hay một lần nào anh chủ động tìm đến mình và rồi anh nói anh cũng yêu mình dù chĩ là một lời nói nhưng mình biết chỉ là sự vô vọng vì cứ mỗi lần hầu như mình đều là người chủ động cả
mình ước có một lần để mình hiểu anh thật nhiều để biết anh đang nghĩ gì một lần để mình được là anh vì cứ như vậy mình có cảm giác như chính mình đang đơn phương đang theo đuổi một cái gì đó xa lắm mà mình cứ chạy đến thì càng đi xa hơn đến lúc mình mệt mõi mình chĩ muốn buông xuôi thôi
mình biết anh cũng yêu nhưng tình yêu ấy làm mình càng mệt mõi ước gì đôi tay mình thật rông để mình có thể ôm trọn anh lần cuối cùng còn bên anh mình cảm thấy rất đau vì mình biết xa rồi chẳng còn gì cả thời gian dài không gian xa rồi anh cũng gặp một người tốt hơn mình một người mà anh cho là hợp với anh hơn rồi mình cũng chỉ lang thang với nỗi nhớ vô vàng với nỗi buồn không ai hiểu lý do......
ước gì mình có một trái tim cứng như đá sắt như dao và lạnh như băng để ko yêu ko thương và ko nhớ những ngày xa nhà mình càng nhớ càng đau mỗi ngày đi học bước chân nặng nề trên giảng đường mỗi mệt qua từng con phố xa lạ đôi mắt chợt nhoà đi khi nhận ra mình thật cô đơn giữa phố vắng đông người......
thieuduyint
24-09-2009, 06:45 PM
người đó có yêu bạn thật sự hay chỉ là tình yêu ngộ nhận.
ko thể nào anh bay về với em đc đâu
ko phải bởi vì ngăn sông cách núi
ko phải bởi tình yêu anh tan lụi
mà bởi vì em nhỏ bé mong manh
.............................
b3kut3_d3gh3t
24-09-2009, 08:07 PM
mình không biết không muốn biết và rất sợ bd9u7o75c biết điều ấy
phonglinh709
26-09-2009, 04:28 AM
không có thiên tình sử nào đẹp mà lại không có đau thương!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.