Xem đầy đủ chức năng : Just For You, Planetarium
simplyme
19-09-2009, 10:02 AM
Simp đã không nghe bài này từ lâu lắm rồi. Hôm nay tìm lại nó trong một file nhỏ của iTunes, Simp nghĩ ngay đến Plane.
Hi vọng Plane sẽ thích nó. :)
Planetarium - Ai Otsuka
http://www.youtube.com/v/Mo1fJBT7mfg&hl=zh_TW&fs=1&
:)
tocduoiga
21-09-2009, 10:21 PM
Hay! Không còn từ gì để diễn tả cho bản nhạc nỳ nữa. Phải nói là quá hay! Cám ơn đã gởi một bài nhạc hay như thế này ^^
Chúc một ngày vui.
Thân mến
tocduoiga - Nguyệt Thiên
planetarium
21-09-2009, 10:49 PM
Phát hiện một người đang tương tư mình :so_funny:
E hèm... xin lỗi, tôi mắc bệnh đùa dai. Bình thường ít vào đây nên bây giờ mới thấy nó, lại phải xin lỗi tiếp :). Khi tôi thấy được topic này và ngồi cặm cụi reply, có lẽ bạn vẫn còn đang giận tôi lắm nhỉ? Cảm thấy hối hận không? Ply, tôi nói không quan tâm là xạo. Tôi thật sự có quan tâm, quan tâm rất nhiều, nên mới quyết định nói thẳng nói thật với bạn, cho dù biết rằng bạn thế nào cũng sẽ ghét tôi.
Planetarium là một bài hát mà tôi đã nghe từ rất lâu rồi, và rất thích nó (cho dù nó không phải là lý do tôi đặt nick như thế này). Dịu dàng đến nao lòng mà lại tha thiết, mạnh mẽ... như tâm trạng của một cô gái ngước lên bầu trời đầy sao và nhớ đến người yêu của mình ở một nơi xa xăm...
"In a far away place, you are somewhere in these skies I wonder?
The two of us snuck away at the end of summer,
It was at this park where we found that constellation,
Somehow I still remember."
"I really want to go to where you are,
I wish I could immediately run to where you are,
It’s so dark I can’t see a thing,
Even though I am scared,
It’s fine,
Countless starry nights will always be here right?
I won’t cry because the skies will always be as beautiful as the time I saw them with you."
À...
Theo tôi nhớ, trong Alex cũng có một đoạn trích của Planetarium, nhưng tác giả của nó đã cắt xén một hơi liền mấy chap chỉ để ném cho nhân vật của mình một cú sốc.
Cám ơn bạn vì món quà buồn nhưng có ý nghĩa này. ^^
simplyme
01-10-2009, 12:40 AM
Lúc đó tặng Simp không suy nghĩ nhiều. Chỉ là vì cực kỳ thích cái tên. :)
Và cái gì đã cho đi không ai lấy lại bao giờ (dù Simp vẫn khuyên bạn Plane nên cẩn thận với một người tham lam như tớ), cho nên không thể hối hận. :)
(Cắt xén những gì trong Alex thì đưa mau ra đây, >______<. Đã không chăm chỉ viết rồi mà còn thích giấu >______<)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.