NGOC_GHET_BONGDEN
27-08-2005, 10:10 PM
Hôm nay mưa ,măt trời đi ngủ sớm
Em nhớ anh ,em nhớ lắm anh à
Bât chợt em đưa mắt ra xa
Ánh sáng ấy đã hòa cùng bóng tối
Cơn mưa mùa hạ thật là dữ dội
Gió giât rung cây,mưa giăng lối em về
Lặng lẽ bước một mình trên đường vắng
Em măc kệ mưa sa va gió táp vào người
Bởi vì trong lòng em cam thấy đơn côi
Anh ơi!
Em nhớ tiếng anh,em nhớ hình em nhớ ảnh.
Em nhớ nhiều nhớ tất cả về anh !
Luc ngẩn ngơ,ngồi nhìn hình anh vẽ tặng
Có hai người thật hạnh phúc bên nhau
Họ âu yếm trao nụ hôn thật ngọt
Anh yêu ơi!
Xin anh hãy nói một câu thôi
Đó là đừng bao giờ rời xa em ,anh nhé.
Tình anh rộng va mênh mông như bể
Hãy thứ tha cho những lỗi lầm em!
(WO ZHEN DE DUI BU QI NI)
Em nhớ anh ,em nhớ lắm anh à
Bât chợt em đưa mắt ra xa
Ánh sáng ấy đã hòa cùng bóng tối
Cơn mưa mùa hạ thật là dữ dội
Gió giât rung cây,mưa giăng lối em về
Lặng lẽ bước một mình trên đường vắng
Em măc kệ mưa sa va gió táp vào người
Bởi vì trong lòng em cam thấy đơn côi
Anh ơi!
Em nhớ tiếng anh,em nhớ hình em nhớ ảnh.
Em nhớ nhiều nhớ tất cả về anh !
Luc ngẩn ngơ,ngồi nhìn hình anh vẽ tặng
Có hai người thật hạnh phúc bên nhau
Họ âu yếm trao nụ hôn thật ngọt
Anh yêu ơi!
Xin anh hãy nói một câu thôi
Đó là đừng bao giờ rời xa em ,anh nhé.
Tình anh rộng va mênh mông như bể
Hãy thứ tha cho những lỗi lầm em!
(WO ZHEN DE DUI BU QI NI)