Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con tặng ba me !



NGOC_GHET_BONGDEN
27-08-2005, 09:54 PM
Đêm đã khuya kí túc vắng im lim
Nỗi nhớ trong con lai ua về lấp đầy phòng trống
Ba me oi,trong nỗi nòng sâu thẳm
Bỗng dưng nước măt con rơi ướt gối con nằm
Con những tưởng minh f la người mạnh mẽ
Nhưng trong những đêm dai đơn lẻ
Con thấy mình sao yếu đuối quá chừng
Con muốn quay về sà vào lòng mẹ yêu thương
Để được vuốt ve va vỗ về như khi con con bé
Trước măt me cha con cố tỏ ra là người cứng cỏi
Để mọi người an tâm khi tiễn bước con đi
Con không muốn để me cha bận tâm lo lăng,
Nơi xứ người con xoay xở ra sao ?
Ba me ơi! xin chớ bận tâm nhiều
Vì con muốn me cha luôn mim cười hạnh phúc
Con se cố gắng vượt qua moi thử thách
Không phụ lòng ba me đã tin yêu
Nỗi nhớ kia,con se nhớ rất nhiều
Nhưng con se bien thành động lực
Giúp con vững vàng trong những lúc gian lao
Vì nơi xa me ba đang mong ngóng
Ba mẹ ơi!con sẽ sơm trở về!

nhatle20vn
01-09-2005, 07:48 AM
Ở quê nhà từng đêm mẹ trông ngóng
Ngóng trông con mỏi mòn từng giấc mộng
Ở phương xa con cũng nhớ thương hoài
Người mẹ già gian khổ từng đêm dài.

Vững lòng tương lai con sẽ tới
Miệt mài trang sử bao tháng ngày
Thời gian...Mẹ ơi! Xin cứ đợi
Cpn ngoan của mẹ sống nên đời.

allia_inlove
09-09-2005, 05:54 AM
uh hì hì giờ này chắc Ngọc đi chơi rùi nhỉ Tr thấy off rùi chúc N đi chơi vui vẻ nha
Có ai biết khi mình trong vui vẻ
Mẹ sẽ vui hơn chính bản thân người
Khi vấp ngã khi phiền muộn với đời
Mẹ là người buồn khóc thầm lo lắng

Kẻ Trắng Tay
18-09-2005, 07:00 PM
ui sao các bạn viết gì vậy , đối thơ đi chứ sao cứ viết hoài vậy nè , có hẹn đi chơi thi hôm khác đi ,còn hôm nay vào đây cùng nhau đối thơ cho vui đi nào ? !

căn phòng trống hôm nay sao buồn thế
có phải tại ta buồn'' hay tại bạn đó
ký ước xưa không còn trong này nữa
thay đổi từ đâu'' hỡi các bạn ơi !

NGOC_GHET_BONGDEN
18-09-2005, 09:19 PM
Thay đổi từ đâu ai có rõ
Chỉ biết rằng mình không bày không tỏ
Không giận,không hờn,không cảm xúc,vấn vương
Để ngày hôm nay,khi ta vừa tan trường
Lòng quạnh vắng thương về ngày đã mất
Biết làm gì đây khi phương trời tất bật
Có còn ai nhớ về thủa mơ mộng đã qua
Nhưng cây Bàng giờ đây đã ra hoa
Và hàng phượng vĩ cũng tưng bừng sắc đỏ
Biết có còn ai,đứng đợi ngậm ngùi!

Chanh Chua
19-09-2005, 01:10 AM
Gió đêm thổi buốt qua thềm
Vào căn nhà nhỏ lại thêm rét lòng
Mẹ tôi vẫn đứng ngống trông
Mắt buồn lo lắng sao không thấy về

Mẹ ơi mẹ cực trăm bề
Nuôi con khôn lớn không hề than van
Nay quê chinh chiến điêu tàn
Giờ đây lại rất hoang mang nhớ nhà

Sớm chiều nhìn ngóng quê xa
Chỉ thấy khói lửa sao mà xót thương
Đêm nay trăng xuống soi đường
Sáng lên một bãi chiến trường máu tươi

Mẹ ơi có biết ngày mai
Xác con có lẽ đã phơi trên đồng
Mai này nếu mẹ có trong
Con về theo gió ấm lòng mẹ mong...
.................
N ơi đi lạc đề rùi đó quay trở lại đi.......

bài này Chanh tẳng 1 người bạn của Chanh....

NGOC_GHET_BONGDEN
19-09-2005, 02:56 AM
Hi!đang viển vông đi xa quá à,xie xie Chanh nhé vì đã nhắc N !Bài này là viết về Mẹ ma Chanh ơi!sao lại tặng bạn?,nhưng dù sao cũng hay lắm á!hiiiii
Mẹ ơi có biết con vui
Bài thơ con viết Mẹ đã đọc rồi tối qua
Me khen con viết có hoa
Nhưng con biết chắc chỉ là động viên
Me yêu xin mẹ chớ phiền
Yên vui me nhé,đừng buồn ,đừng lo !

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 02:58 AM
Híc,sao mà xa thế,đi phục vụ quân sự thì mệt lắm đó,hi vọng bạn ấy sẽ vượt qua được tât cả Chanh nhỉ!
Cuộc đời chinh chiến buồn tơ vương
Nỗi nhớ quê hương ,nỗi nhớ trường
Nhớ bàn tay mẹ đầy ấm áp
Nhớ ánh mắt ai,thấy buồn buồn!

Chanh Chua
20-09-2005, 03:43 AM
Đời chinh chiến gió sương vẫy gọi
Quê nhà mẹ mòn mõi mong con
Mẹ ơi xin hiểu cho con
Thương quê nhớ mẹ héo mòn tâm can....

NGOC_GHET_BONGDEN
15-10-2005, 12:22 AM
Mẹ ơi !
Con sẽ phải làm gì đây ?
Khi bên cạnh con vây đầy
Những lo âu ,buồn bã
Những nhọc nhằn buồn tủi xen lẫn đắng cay
Con buồn lắm mẹ ơi,con muốn khóc
Con muốn khóc thật to để con tìm lại chính con
Con giờ như ngươi vô hồn
Con thấy mình cô đơn rất nhiều
Nơi bến vắng mẹ ơi ,con mong trở lại
Cách xa hoàn toàn thế giới buồn này khiến con ngạt thở biết bao .
Mẹ có nghe thấy ko tiếng con đang gọi mẹ !
Hic !

Restart
21-10-2005, 04:41 AM
KHoảng trời riêng, khoảng trời xanh mơ ứoc
Con chợt thấy như đứng giữa chiêm bào
Này ứoc mơ, này hoài bão lớn lao
Hạnh phúc con nhân đôi, khi gần kề bên mẹ !

Chanh Chua
21-10-2005, 04:49 AM
Hi.....N em iu ...nhớ em ghê ah'..:D.......
tigon mua hạ ......xin được chia sẽ với bạn nhé.....sống xa nhà phải biết vương lên và bản lỉnh nhé.....thơ về thầy cô ư.....để Chanh làm thử xem.....nếu dở đừng chê nhé ....
............
Thầy _Cô đó người mang chí cả
Trao cho ta tất cả tình thương
Bạn ơi nếu có xa trường
Nhớ người dìu dắt trên đường tương lai

Nếu bạn có tương lai rực sáng
Hãy nhớ người khai sáng ngày xưa
Lợi danh thơm mấy cho vừa
Tình ngang nghĩa dọc vẫn thừa nỗi lo

Restart
21-10-2005, 04:55 AM
Cả một đời như con thuyền xưôi ngựoc
Gánh trên mình bao ứoc vọng sinh sôi

NGOC_GHET_BONGDEN
22-10-2005, 04:31 AM
Về lại trường xưa nơi con từng theo học
Những lá phượng già rụng theo bước con đi
Con trở lại trường xưa cũng là lúc đông về
Cái lạnh giá băng làm con nhớ về ngày trước

Ôi bao kỉ niệm hòa theo dòng kí ức
Cuốn con về buổi học cũ xa xưa
Nay có còn đâu những lần đọc chữ i tờ
Những ngây ngô và còn xen vụng dại

Đứng trước sân trường con mỉm cười vu vơ
Con bé ngày xưa ,nay giờ đã lớn
Nay lại tìm về nơi trường cũ bình yên
Con nhớ lại lời cô như nghe tiếng mẹ hiền

Nhẹ nhàng bên con khi con làm sai chuyện
Uốn nắn cho con từng dòng chữ viết
Dạy cho con nói phải uốn tròn môi
Ơi cô yêu mẹ hiền của con ơi

Cô có biết chăng nay con đã quay trở lại
Con vẫn đang tìm cô trong mê mải
Con muốn tìm về kỉ niệm tuổi thơ con
Cầu cho con gặp lại mẹ hiền của 18 năm về trước

Có thể con vấp ngã nhưng con rồi sẽ bước
Vì những lời mẹ hiền luôn bên cạnh bước con đi !
(Chị ko viết được nữa ,hic ,em xem thế nào ,thông cảm nhé )

Võ Lâm Truyền Kỳ
23-10-2005, 06:29 PM
uh hì hì giờ này chắc Ngọc đi chơi rùi nhỉ Tr thấy off rùi chúc N đi chơi vui vẻ nha
Có ai biết khi mình trong vui vẻ
Mẹ sẽ vui hơn chính bản thân người
Khi vấp ngã khi phiền muộn với đời
Mẹ là người buồn khóc thầm lo lắng

Mẹ là biển cả bao la
Nuôi con khôn lớn đi ra chiến trường
Nhớ hôm mẹ nắm cơm bưng
Nhắc con cố gắng giảng đường con nha
Thương mẹ suốt tháng quanh nhà
Quạnh hiu trống vắng bóng nhà mẹ trông

Chanh Chua
25-10-2005, 08:24 AM
oai N....anh iu sí Chanh của em vào rồi đây...:D...bài thơ em làm hay lắm..........sis sẽ làm thử bài xem sao....
Nhớ ngày con đến trường làng
Thầy dạy con tập xếp hàng thậy ngay
Ngập ngừng cuống quít ngô ngây
Bao bàn tay nắm bàn tay rụt rè
Ôi bao ánh mắt tròn xoa
Cùng ngay im lặng lắng nghe lời Thầy
'' Bàn tay nắm bắt tương lai
Các em gắng nhớ lời Thầy hôm nay ''
Thầy ơi bài học bàn tay
Con mang theo suốt tháng ngày tuổi thơ
'' Bẩn tay '' Thầy khẻ Thầy ơi
Như luôn nhắc nhở lời Thầy ngày xưa
Lợi danh thơm mấy cho vừa
Tình ngang nghĩa dọc vẫn thừa nỗi lo
Thương thay số kiếp học trò
Hai bàn tay trắng đi mò tương lai
Đường đời dẫu lắm chông gai
Bài học Thầy dạy theo hoài đời con.....
........Chanh Chua .....
bài thơ này tigon thấy thế nào .....nếu được thì Chanh tặng bạn đó ...

Chanh Chua
28-10-2005, 11:56 PM
okei anh iu tặng em iu 1 bài về Thầy nữa nhé...đừng có mà nhỏng nhẻo khóc nhè xấu lém ah` kưng ...:D
Khi con xa trường lớp
Đi gõ cữa cuộc đời
Được đôi lần bất chợt
Nghĩ về Thầy , Thầy ơi !

Thầy vi' như ngọn nên
Mỗi lúc càng vơi đi
Sức thân Thầy vắt kiệt
Bao lớp người mang đi

Thầy vi' như viên phấn
Mỗi lúc càng tiêu hao
Trên bảng đời đen thầm lặng
Ngữ âm vần xôn xao

Giữa hai bờ sáng tôi
Bao lơp người đã qua
Thầy làm chiếc cầu nối
Cầu mỗi lúc một già

Cuộc đời Thầy thầm lặng
Đưa chung con vào đời
Bóng thời gian đè nặng
Lên vai cầu, cầu ơi !

Ngày mai mưa thôi rơi
Cuộc đời Thầy vẫn thê
Thầy vẫn là cầu nối
Đưa đàn em vào đời
....
em iu bài thơ này em chịu hem .....tặng em đó....