PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mrs.Malem [Bully]



Bully
18-09-2009, 10:50 PM
Mrs.Malem
Rating: Trí tưởng tượng nhét dưới gầm giường
"Không là chi, rốt cuộc nó vẫn chẳng là gì"

Chết....

Cửa thiên đường rộng mở.

Không thể tin được!!! Tôi- một thằng nhóc một ngày không phá phách không được lại được lên thiên đường!!! Phải chăng bố mẹ tôi đốt nhiều tiền giấy hối lộ Ngọc hoàng đại đế, hay tôi được nối dõi từ các ông bà ngày trước làm thiên thần? Ôi đừng cho tôi gặp lại ông bà nữa nhé, chắc lại phải nghe cái bài thuyết trình dài dằng dặc về lẽ sống mất thôi. Cầu trời đấy. Ơ, mà trên trời là thiên đường rồi còn gì, với lại tôi chết rồi thì giảng giải về “đạo đức làm ác quỷ à”. Aaaaa đau đầu thật.

Ah, quên không giới thiệu với các bạn, tôi là Nam- hiệu là Mr. Malem. Ê ê mấy cái đứa có đầu óc tăm tối kia tôi không nhớp nhúa đầy nhọ nồi như Lọ Lem ngày xưa đây nhé, chỉ là cái biệu hiệu thôi đấy. CŨng chỉ tại lúc rỗi rãi hứng lên tôi lại quăng cho bà chị làm ở công ti Fashion mấy cái bản nháp thiết kế vớ vẩn, thế mà tự nhiên đùng một cái, tôi trở thành “Ông hoàng style giới trẻ”. Thật kinh khủng, sự nổi tiếng ấy, theo tôi là vậy. Nào là xoi mói đời tư, bình luận cuộc sống.. ôi thôi đủ cả. Công nhận mấy người đó rảnh nợ thật, mà chắc gì họ đã sống hơn tôi mà dám blah blah chứ. Thật bực mình.

Ảnh tôi tràn ngập khắp các báo, Mr. Malem là do mấy ông viết lách bên đó đặt luôn. Ờ thì cũng là cái tên hay hay, bắt nguồn từ việc tôi chuyên nghĩ ra mấy cái mốt bụi bặm cho bọn con gái ấy mà. Đơn giản, tôi nghĩ con gái cũng phải được thể hiện mình một cách “nam tính”, thời này chứ có phải cái hồi phong kiến thối nát đâu- nam nữ bình đẳng! Không, không phải là dụng cụ cho mấy con mi nhon khoe dáng, cái bọn Lemon Question ấy đâu. Tôi quan tâm tới vóc dáng “không chuẩn khó chỉnh” hơn thôi. Không thể bị lép vế bởi vẻ ngoài của mình được, quan trọng là con người bên trong, phải không?

Tôi là Chúa tể Xì căng đan [scandal ấy ấy] Ngoài cái tài lẻ to đùng trên kia thì cuộc sống của tôi là phá phách, lêu lổng, ăn chơi. (Phải hưởng thụ, mà có lẽ đó chính là việc khiến tôi ngủm sớm thế này). Thế mà vẫn có fan fiếc gì đó, lạ thật. Tôi có 2 FC: Devil & Love Fashion. Rõ rắc rối, chắc ngừng vẽ sẽ tốt hơn. Nhưng khốn khổ, đó là niềm ưa thích ngàn đời của tôi, đến cả khi chết tức là bây giờ ấy. Ơ, mà làm gì tiếp đây nhở? Sao, hỏi sao tôi biết đau là Thiên đường à. Thì cái biển to đùng “Haeven” trước mắt đây chứ gì. Tôi nhớ mang máng là mình bị tai nạn, đau nhói lên rồi... hết. Có lẽ cái hồn không xác của tôi bị bay vù tới đây. Mà sao không có ai cả nhờ. Ít nhất cũng phải có thiên sứ hay vệ sĩ gác cổng gì đó chứ, đằng này vườn không nhà trống. Ngoài cái cổng to đúng kia xung quanh tôi toàn khói là khói, mờ cả mắt. Nhìn lên thấy khói, dưới chân có khói. Lơ lửng chăng? Không, rõ ràng chân tôi có cảm giác. Mà cũng thú vị phết, chết rồi mà.. Vẫn thế. Đúng là càng ngày càng mơ hồ.

_Ê nhóc còn đứng như “trời” trống ở đó làm gì thế hả, đến giờ cao điểm không chen vào được đâu đấy

Một tiếng nói lạ cất lên, hơi ồm ồm vì như bị chăn lại, nhưng vẫn cảm nhận được sự trong trẻo và ấm áp. Tôi quay lại, không thấy. Nhìn xuống, vẫy vẫy tay cho khói bớt đi, không thấy. Lẽ nào... Tôi nhìn lên. HỚ hớ angel là đây sao. Phải nói là đẹp một cách dễ sợ. Anh ta, phải, con trai đấy, đang lơ lửng trên không với bộ cánh đen lánh sau lưng, mái tóc màu bạch kim dài óng ả rủ xuống, và cái khẩu trang đầu lâu che gần hết khuôn mặt. Thiên thần đang khoanh tay nhìn chằm chằm vào tôi vẻ buồn ngủ, đôi mắt đen lánh của các Pharaong cổ đại gần như díp lại. Chà, kể ra gu thẩm mĩ của tên này cũng hơi quái, tôi không định dạng nổi bộ quần áo anh ta đang mặc. Nhưng tóm lại, đen, đen một cách toàn diện. Chẹp chẹp, chắc ông Diêm Vương vừa kí kết hợp tác với trên này.

_Ê nhóc sao ngắm ta kĩ thế hả, mất cả duyên

Thấy tôi trơ mắt ra hắn xì một tiếng. Ôi, không phải người hiền lành rồi

_Anh là Angel?

_Vớ vẩn, cái tên ấy hết xài được rồi. Tôi là Zim, Zim đấy, rõ chưa. Chức vụ: thư kí Ngọc hoàng. CHấm hết. Thôi mau lên, ta bị trừ lương là tại ngươi đấy.

Zim đeo cái kính to đùng vào, nắm lấy cổ tay tôi vỗ nhẹ cánh bay lên.

Chà, tôi đang bay đấy, cứ như trong mơ vậy. Zim không ngừng đập cánh, đưa chúng tôi tiến dần lên phía trên. Còn tôi nhắm tịt mắt lại, phần vì khói thọc vào mắt cay xè, và làn tóc óng ả của Zim đang liên tiếp quất vào mặt mũi. Bọn Windy khốn khiếp.

_Này anh đưa tôi đi đâu vậy?- Tôi lấy tay che mắt lại, hét toáng lên để hỏi ZIm

_Đồ điên, lên Sky world chứ đâu.- Zim cũng hét toáng đáp lại

_Hớ, Sky world? Is where?

_Cổ hủ thật, thiên đường ấy

_Ơ, tôi tưởng qua cái cổng “Heaven” là đến thiên đường chứ

_No no, cái cổng ấy là đồ phế thải từ lâu rồi. Vì cái hồi xa xưa mấy đời trước ấy, ở dưới đó toàn nhập cân đẩu vân dởm từ bọn Tây Tàu gì gì đấy, nên phun khói nhiều lắm, ô nhiễm như bây giờ đấy. Bully- Ngọc hoàng ấy, đưa tất cả con cháu chút chít lên trên tầng mây thứ n xây dựng Sky world để tiếp tục tồn tại. Hôm nay gió nhẹ quá nên hồn cậu chỉ có thể lên cái làng cũ rích naỳ, làm tôi phải vác xác đi đón đấy.

Zim nói một hơi, bộ dạng hơi khó chịu, chắc đang ngủ mà bị lôi dậy thi hành nhiệm vụ đây mà

Tôi tiếp tục thắc mắc:

_Thế thiên thần là những “người” như thế nào? Cuộc sống ra sao? Ngọc Hoàng có khó tính không? Và, tại sao tôi không “được” xuống địa ngục?

ZIm quay lại, gắt gỏng:

_Cái đó cậu đi mà tìm hiểu đi. Tôi không được tiết lộ, và cũng không thích nói. Mà này, thôi gọi là Ngọc hoàng hay thiên thần thiên sứ đi, chúng tôi cũng có tên. Thứ đó bất tiện lắm.

Tôi gật đầu đáp lại, dù còn rất nhiều điều muốn biết. Ai lại thích đi coi thiên thần nổi giận như thế nào chứ. Mọi chuyện rồi sẽ ra sao nhỉ????

Bully
19-09-2009, 06:27 AM
Ôi ai vào đọc đi mà năn nỉ ỉ ôi đấy

lu_hehe
19-09-2009, 06:39 AM
đọc thì đọc rồi, nhưng tính để chap 2 rồi comm luôn cho gọn. :D:D

2 từ nhé: thú vị. Bạn ấy có ý tưởng đấy :D

tienu
19-09-2009, 06:50 AM
Thú vị :D Sáng tạo :D Dễ thương :D Ngông cuồng :D


Bạn chỉnh lại dấu câu một chút. Thật là hài hước khi Bully, nick của bạn, làm Ngọc Hoàng trong truyện :D


Và, what is this fic about?

...¶<ø§...
19-09-2009, 07:29 AM
Haha, thú vị đấy bạn ạ ;))

Có điều, tôi muốn hỏi ^^ "chế độ A- pác - thai" bạn dùng khi nói về phân biệt nam nữ là ý gì?? Theo tôi bik thì nó là chế độ phân biệt chủng tộc cơ mà =))

Bully
07-10-2009, 03:02 AM
Haha, thú vị đấy bạn ạ ;))

Có điều, tôi muốn hỏi ^^ "chế độ A- pác - thai" bạn dùng khi nói về phân biệt nam nữ là ý gì?? Theo tôi bik thì nó là chế độ phân biệt chủng tộc cơ mà =))

>>nóiđại thôi, đúng hay ko còn..tùy :D

@tieunu: linh tinh lang tang

>>Viết fic đùa, bị cắt net. Hết đợt thi này ta tục tiệp:santa3:

Trang Sassy
07-10-2009, 07:38 AM
Lạ lẫm :D Một câu truyện đọc có cảm giác mới lạ, tớ thik nó :D

J.Bon
07-10-2009, 10:31 PM
Cảm giác vui vui khi đọc câu chuyện này, cả một tí phấn khích nữa. Haha!

Bạn đem cái mới lạ vào trong box TGLT này ^^ Tớ chờ part mới xD xD

lion_108
08-10-2009, 03:05 AM
:D:D Hay và lạ ^^

Chờ chap tiếp theo của bạn

Andrena
08-10-2009, 04:01 AM
Thú vị

Mà chế độ A-pac-thai là ko đúng rồi. Sửa lại đi bạn

Bully
26-10-2009, 07:53 AM
Thú vị

Mà chế độ A-pac-thai là ko đúng rồi. Sửa lại đi bạn

^^ Báo cáo, đã sửa :D

Vào H2T, thấy lạ. Lạ vì sự thay đổi, dù có thể nó change từ hồi nảo hồi nào rồi. Lạ vì sao cái fic của mình để bảy đời rồi mà không bị mọt xơi mới hay. Và lạ vì mình thấy lạ :d

Dạ, dở hơi. Cho tớ chuồn TTT____TTT