Xem đầy đủ chức năng : buồn....
mint!hihi
18-09-2009, 07:30 AM
Hôm nay cũng thật buồn như mọi ngày. Tớ ra ban công ngắm nhìn cảnh thành phố lên đèn. Mọi thứ xung quanh tớ thật yên bình nhưng bên trong trái tim tớ lại không như vậy. Lúc này đây tớ thấy mình đơn độc quá ,tớ thấy mình sao lẻ loi vậy....tớ thấy sao thời gian trôi qua chậm vậy ! Buồn quá cậu ạ ! Giá như giờ này cậu ở bên tớ thì tốt biết bao. Tớ muốn nói nhiều điều với cậu , rất nhiều điều.....và có một điều tớ giấu kín trong lòng , tớ khao khát được nói ra....tớ muốn nói với cậu....chắc là tớ yêu cậu mất rồi.....nhiều lúc nhớ đến cậu tớ muốn thét lên cho cả thế giới này biết tớ yêu cậu.....tớ rất yêu cậu.....nhưng thật buồn tớ không thể bởi vì cậu đã có người ấy rồi. Nhiều khi tớ vật lộn giữa tình bạn và tình yêu; giữa lí trí và tình cảm. Tớ muốn cậu hạnh phúc và tớ hiểu điều đó. Cậu sẽ hạnh phúc hơn khi ở bên người ấy cho dù tớ rất yêu cậu....tớ luôn cầu chúc cho cậu được hạnh phúc và bình yên....nhờ có cậu mà tớ thấy cuộc sống xung quanh tớ có ý nghĩa hơn , cậu là người bạn tốt của tớ. Giờ đây tớ không mong muốn gì hơn ngoài tình bạn mà cậu đã dành cho tớ....chính cậu đã giúp tớ mạnh mẽ trong cuộc sống....đã lắng nghe và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cùng tớ....tớ rất hạnh phúc. Hạnh phúc vì được lắng nghe và chia sẻ. Hãy luôn là người bạn tốt của tớ nhé.
Cho dù khoảng cách địa lí nhưng với tình bạn chân thành thì không có một rào cản nào ngăn nổi. Tớ tin vào điều này. Tớ cũng rất tin vào cậu.
Hạnh phúc là được lắng nghe......hạnh phúc là được chia sẻ.....
ps: đây là bài đầu tiên mình post. Mong các bạn đừng chê nhé.....
bLueseasun
18-09-2009, 07:38 AM
Đôi lúc cánh cửa TY này không mở ra, và ko dành cho bạn nhưng bạn cũng đừng mải mê nhìn về phía cánh cửa đã đóng ấy nhé, mọi chuyện cứ để cho nó theo tự nhiên. Và mình biết rằng giờ đây khi nghĩ về bạn ấy, bạn cũng đang mỉm cười đấy chứ - một nụ cười hạnh phúc va mãn nguyện vì có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc khi nhìn thấy ngừời mình yêu được hạnh phúc.
Một cánh cửa khác rồi cũng sẽ mở ra, và lúc ấy chắc chắn rằng bạn sẽ tìm được hạnh phúc cho chính mình.
[Hôm nay em cũng nhìn ra cửa sổ, đó là cảnh vật mờ ảo trong sương - phía xa xa - bóng anh đang chờ em?]
tieuthu_vuitinh747
18-09-2009, 07:39 PM
tình yêu luôn là một thứ khó hiểu và giải thick nổi nhất...đang tồn tại trong cuộc sống của chúng ta mà.....con người chúng ta....hok ai sống mà hok biết yêu cả đúng hok nè?.....mình nghĩ cánh cửa hp đnag chờ đón mỗi chúng ta đó...hãy mở rộng tấm lòng....bik đi đúng.....
khongdepnhungdethuong
18-09-2009, 07:47 PM
giữa tình bạn và tình yêu thật khó chọn đầy.
tieuthu_vuitinh747
18-09-2009, 07:57 PM
tại sao phải chọn giữa tình bạn và tình yêu chứ? đối với cuộc sống của con người thì 2 tình đó đều hết sức quan trọng mà....hok phải là tham lam...nhưng cuộc sống cần cả 2 tình đó.....mới tạo nên sự đa dạng :)
****violet****
19-09-2009, 03:30 AM
Đôi khi vì tình yêu mà mất đi tình bạn,cũng đôi khi vì tình bạn mà phải mất tình yêu.Cuộc đời là như vậy,chẳng tròn đầy được đâu.Tại sao lại phải quên đi người yêu thương để cả 2 có một tình bạn hay chỉ vì người đó đã có bên cạnh 1 người-mà-ai-cũng-biết?Tình yêu có lúc là cao thượng nhưng cũng có nhưng khi là tranh giành,là thủ đoạn.Chẳng bao giờ tốt mãi được đâu.Nếu bạn không đứng lên thì bạn là người chịu khổ.Nếu bạn nhường nhin,bạn là người thiệt thòi.
Nhưng dù gì đi nữa,trong cuộc sống đầy rẫy trần trụi này,cái cần thiết -mình nghĩ là- nên sống sao cho xứng với những gì mình nhận được.
cauvongbaysac
19-09-2009, 06:59 AM
không hẳn yêu phải là
mong cho người ấy được hp. biết đâu hp của chính họ lại đang hướng về phía bạn mà họ chưa kịp nhận ra. cứ làm theo những gì con tim mình mách bảo đi bạn, chắc chắn hp sẽ mỉm cười vs bạn và chắc hẳn bạn cũng sẽ mất một thứ gì đó. cs không phải lúc nào cũng công bằng mà. vì vậy hãy mạnh mẽ lên nhoaz.
love_die_0128
19-09-2009, 08:46 AM
yêu không hẳn là phải ở bên người mình yêu.không hẳn là sự sở hữu.tình yêu đơn giản là chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thể là đủ.
- Mr . July -
19-09-2009, 09:43 AM
yêu không hẳn là phải ở bên người mình yêu.không hẳn là sự sở hữu.tình yêu đơn giản là chỉ cần người mình yêu được hạnh phúc thể là đủ.
Chuẩn...
Nhưng hạnh phúc chỉ đến khi được ở bên cạnh người mình yêu...
mint!hihi
19-09-2009, 08:43 PM
min thật sự cảm ơn các bạn đã đọc và rep lại cho min , tớ cảm ơn mọi người rất nhiều. Tớ thấy hạnh phúc khi ai đó đọc bài viết của mình , họ cùng chia sẻ với mình....thật tuyệt vời.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.