chuatetinhyeu
18-09-2009, 12:35 AM
Nàng Thiếu Nữ Xứ Thanh
Ôi nàng thiếu nữ xứ Thanh !
Diễm kiều, đằm thắm làm anh xiêu lòng anh
Bao đêm thổn thức nhớ mong
Bao đêm anh đứng ngóng trông bóng nàng !
Đêm nay trời vắng sao - trăng
Tim anh xao xuyến cõi lòng nhớ ai ?
Duyên tình thắp sáng tương lai
Tình anh son sắt mốt mai chẳng sờn !
23h 59' 59s ngày 17/9/2009
Thân tặng em Phương K 44 F3 Khoa Kinh Tế ĐH Thương Mại
Phương ơi ! Anh viết bài thơ này chỉ để tặng riêng em , chỉ riêng em mà thôi .
Trái tim anh đã thuộc về em ,anh nguyện cầu cho em được hạnh phúc trên thế gian này.
Ôi nàng thiếu nữ xứ Thanh !
Diễm kiều, đằm thắm làm anh xiêu lòng anh
Bao đêm thổn thức nhớ mong
Bao đêm anh đứng ngóng trông bóng nàng !
Đêm nay trời vắng sao - trăng
Tim anh xao xuyến cõi lòng nhớ ai ?
Duyên tình thắp sáng tương lai
Tình anh son sắt mốt mai chẳng sờn !
23h 59' 59s ngày 17/9/2009
Thân tặng em Phương K 44 F3 Khoa Kinh Tế ĐH Thương Mại
Phương ơi ! Anh viết bài thơ này chỉ để tặng riêng em , chỉ riêng em mà thôi .
Trái tim anh đã thuộc về em ,anh nguyện cầu cho em được hạnh phúc trên thế gian này.