Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quá khứ



peli215
17-09-2009, 04:41 AM
Quá khứ (Thân tặng Peli)

Đêm cùng lạnh, Đà Lạt trở mình quay quắt. Không phải là ngày đó. Nó biết. Ngày đó qua rồi. Qua như một giấc mơ. Một giấc mơ không bao giờ tỉnh.




Gió rít từng cơn da diết. Nghe như tiếng thở dài của quá khứ. Từng nhịp từng nhịp, đều như hơi thở. Nó nằm đây, trên căn gác nhỏ của căn phòng vắng lặng. Cái Thảo ngủ rồi. Nó ngủ trông dễ thương thật. Cứ vô tư như nó lại hay.


*


*_________*

Chiều nay, Họ có một ánh mắt khó hiểu khi đi bên Nó. Ánh mắt trông như có vẻ buồn, lại có vẻ như là dò xét, như xoáy sâu vào tâm hồn Nó, vào quá khứ Nó. Nó nhìn đi chỗ khác. Nó sợ. Có lẽ không phải vì Nó sợ ánh mắt đó, mà hình như đó là một nỗi lo sợ cố hữu. Sự sợ hãi dành cho cái gì đó xa xăm dịu vợi. Đã bao lần Nó muốn nói cùng Họ nhưng nó lại không đủ can đảm. Nó luôn nghĩ rằng Họ sẽ không tha thứ cho Nó. Và Nó buồn. Nó mơ hồ nghĩ về một ngày kia Họ sẽ biết, Họ rời xa Nó.

Nó đưa mắt nhìn ra xa. Nơi cuối con đường. Có cái gì đó đang cản trở Nó cầm tay Họ đi về phía ấy.


*


*_________*

_Sao anh không đi luôn đi! Anh còn về cái nhà này làm gì nữa?
Người chồng lặng lẽ đi vào phòng trong khi người vợ cố gắng nói thêm một lời nào đó như là chia tay. Hai con người, hai thế giới khác nhau, nhưng vũ trụ đang bắt họ vận hành theo cùng một quỹ đạo. Ai là người có lỗi. Nó không biết. Nó chỉ biết có một cô bé vừa mới kịp bước sang cái tuổi ngộ nhận thì đã phải chứng kiến những cảnh đáng lẽ không dành cho Nó.
Ba Nó đi rồi. Mẹ Nó buồn lắm. Nó hiểu mà. Mẹ Nó buồn và lao đầu vào kiếm tiền. Dường như chỉ có những đồng tiền xanh đỏ mới đủ sức làm cho mẹ Nó nguôi ngoai đi cơn đau tuyệt vọng. Và cũng vì thế, vô tình Nó trở nên cô độc. Nó cô đơn ngay trong chính ngôi nhà Nó được sinh ra. Cái ngôi nhà mà Nó thầm ước được gọi bằng hai chữ khác. Hai chữ Gia đình.
Cả ngày mẹ nó hình như không nói với Nó một câu nào. Nếu có chăng cũng chỉ là lúc Nó hỏi xin tiền. Sau một vài câu hỏi không chủ đề của mẹ Nó, Nó cầm tiền ra đi. Nó chán cái nhà này. Nó cần được giải tỏa. Tiền và những cuộc chơi là thứ Nó cần lúc này. Không có gì hết. Ngoài những thứ đó, ai đó có hỏi Nó còn muốn gì hơn nữa, Nó chỉ ngửa mặt lên trời. Thời gian ngủ quên trong thời gian. Chẳng mấy chốc mà Nó trở nên sa ngã. Nó sụp đổ ngay dưới chân ba và mẹ Nó. Người đời đã gắn lên ngực Nó một tấm huy hiệu. Một lá bài mà ba mẹ Nó không bao giờ muốn mang tên Nó. Một cô gái hư hỏng. Nó cười. Nó cười cho sự hư hỏng của Nó. Chẳng qua chỉ là mảng tối của cuộc đời. Nó thầm nguyền rủa số phận.


*


*________*

Gió lạnh vẫn lay lắt lùa vào. Nó trở mình. Cái trở mình mộng ảo. Khung cửa sổ mà xanh. Lạ thật. Sự phiếu diễu vô định. Hai bàn tay Nó nắm chặt vào nhau. Nó đang cố chống lại khí trời. Không ai xoa lên bàn tay Nó. Không ai đóng lại cánh cửa sổ màu xanh. Nó khát khao một hơi thở ấm nóng. Một làn khói lan tỏa từ căn bếp gia đình trong buổi chiều tà. Hạnh phúc nhỏ hơn những điều Nó nghĩ.
Nó nhìn về phía Họ. Nó cố tìm hình bóng Họ. Đan xen, rập rờn. Đêm đen như đang hòa tan giấc mơ của Nó. Cả Họ nữa. Có cái gì là tồn tại trong cái màu tối không một chút sáng ấy. Một sự huyễn hoặc giả định. Chỉ có thế cũng làm cho Nó khóc. Cuộc sống vốn chẳng dễ dàng nên ngay cả lời yêu nói yêu thương đối với Nó cũng trở nên chát đắng. Nó không tin vào ánh sáng. Nó không tin cuộc đời. Nhưng đau khổ hơn hết, Nó không tin Họ. Lấy gì là đảm bảo khi Nó cố gạn mãi trong đống tro tàn của yêu thương, không có lấy một phần nhỏ nhoi mang tên Nó. Họ đến với Nó khi Họ chưa biết gì về Nó. Thì liệu rằng Họ có chấp nhận Nó khi làn mi mỏng manh ngấn lệ kia không còn đủ sức che đậy đi đôi mắt ưu tư.




Nó gỡ rối trí nghĩ. Nó mày mò tìm lối thoát. Nhưng trớ trêu thay Nó càng vùng vẫy càng sa vào vũng lầy của quá khứ. Trái ngang khi Nó trông chờ vào sự vị tha của Họ, trong khi Nó không đủ lòng bao dung đối với quá khứ của chính mình.



Đà Lạt, 17/9/2009
Thân tặng Nó!
Nguyễn Duy Dương

Cảm ơn anh trai vì đã viết tặng.

rorrobi
17-09-2009, 09:21 PM
cái này hay lắm , bạn làm mình nhớ đến người con gái ấy quá

peli215
18-09-2009, 02:59 AM
_ có những kỷ niệm không bao giờ phai trong chúng ta và có những người đi ngang đời ta làm ta phải nhớ mãi !! chúc hạnh phúc

_ có những kỷ niệm mà chúng ta không bao giờ quên , có những người di ngang đời ta làm ta nhớ mãi. Hãy giữ những hình ảnh đẹp nhất để làm cho nó trở thành kỹ niệm đẹp của mình !!! Chúc hanh phúc