cat_bui
27-08-2005, 08:19 PM
một bưởi chiều tà dười ánh dương
gió hiu hiu thổi lá bên đường
vầng trăng sớm, mọc trên sườn Núi
văng vẳng đâu đây khúc nghê thường...
một phút xao lòng Mây trắng trôi
về nơi xa tít cưới chân trời
Mây muốn trở lại bên sườn Núi
nhưng Núi đâu rồi Núi xanh ơi...
ta đã xa nhau lạc giữa đời
em đã xa rồi như Mây trôi
giờ đây em đã dừng chân nghỉ
hay vẫn còn trôi em gái ôi...
một phút giận hờn Mây ra đi
Núi xanh vẫn đợi buổi xuân thì
ngàn năm sau Núi còn đứng đợi
lòng Núi chẳng rời chẳng biến suy...
Mây trắng trở về giữa tiết xuân
Mây - Núi giờ đây lại quây quần
em đi em có còn trở lại
anh vẫn chờ em trong dáng xuân...
gió hiu hiu thổi lá bên đường
vầng trăng sớm, mọc trên sườn Núi
văng vẳng đâu đây khúc nghê thường...
một phút xao lòng Mây trắng trôi
về nơi xa tít cưới chân trời
Mây muốn trở lại bên sườn Núi
nhưng Núi đâu rồi Núi xanh ơi...
ta đã xa nhau lạc giữa đời
em đã xa rồi như Mây trôi
giờ đây em đã dừng chân nghỉ
hay vẫn còn trôi em gái ôi...
một phút giận hờn Mây ra đi
Núi xanh vẫn đợi buổi xuân thì
ngàn năm sau Núi còn đứng đợi
lòng Núi chẳng rời chẳng biến suy...
Mây trắng trở về giữa tiết xuân
Mây - Núi giờ đây lại quây quần
em đi em có còn trở lại
anh vẫn chờ em trong dáng xuân...