Xem đầy đủ chức năng : Hy Vọng
Cô đơn lãng khách
16-09-2009, 01:24 PM
Lộ liễu quá, em à.
Khỉ, đã hai năm rồi :so_funny:, cảm ơn vì đã nhớ sn anh. Nhưng chúng ta thì không thể, hiểu không?. Sẽ không có kết quả đâu.
Tha thứ là cái mà anh không có đâu em :).
Cô đơn lãng khách
17-09-2009, 06:18 PM
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IW60DAZA||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cuộc sống như một cuốn phim có đầu có cuối.
Cuốn hút những kẻ đam mê vào vòng xoáy đắm đuối.
Cho dù có tiếc nuối, nó sẽ đến hồi kết.
Và muốn quay lại từ đầu tránh sao cho mỏi mệt.
Thôi ngừng lại đi! Nếu cơ hội, thì tôi khuyên bạn như vậy. Right, right, right?!
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3playlist.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZB7A00||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Cầm tia náng ban đầu
Cầm tia nắng tươi màu
Cầm tia nắng chan hòa, hòa tan với nắng mai
Chờ cơn gió thơm lành
Chờ cơn gió mát xanh
Xanh bình minh dần tan, xanh bình minh hiền hòa
Gạt đi những ưu phiền
Gạt đi những thăng trầm
Gạt đi những âu lo để cho lửa cháy trong ta
Bỏ ra những nhọc nhằn
Bỏ ra những khó khăn
Những vết đau trong lòng sâu lắm
Đừng mãi cứ đớn đau
Và đừng lo cho mây gió không có nhau
Để giọng hát vút cao
Xóa đi ưu phiền
Để lòng ta mãi mãi đắm say
Ca vang mãi…
GiRl Sh0cK
18-09-2009, 10:26 AM
sok thật,còn post bài và nhạc cơ đấy nhưng em bik mik đang ở vị trí nào mà nhóc...em chỉ mún khẳng định 1 điều...và em đã có được.....ngố tàu...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.