Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Memories....!



windy_boy
16-09-2009, 07:41 AM
Hôm nay sn nhỏ(ngày nhỏ mất)đã 4 năm rồi từ hè lớp 9 thường thì hàng năm vẫn thế đến gặp nhỏ, kể nhỏ nghe mấy chuyện xảy ra trong năm rồi dẫn nhỏ đi ngắm biển như mọi khi mà hôm nay cảm giác không như mọi khi,chả biết nói sao mà lại lên viết blog.Quen nhỏ từ hồi nào ta?! từ cái hồi nhỏ chuyển nhà về kế bên nhà mình,rồi học cùng trường, cùng lớp:ăn chung, ngủ chung,uýnh nhau,cãi nhau,...mọi thứ đều làm chung.Là con gái mà gì nhỏ cũng biết,nhỏ dạy ta chạy xe đạp cơ đấy(lúc đó nể nhỏ ghê :D),nhỏ giỏi nói chuyện,chăm học,nhỏ mới đến mà quen bạn còn nhiều hơn ta sống từ nhỏ ở đó =.=! cái gì cũng tốt chỉ có nấu ăn thì...>''< mỗi lần nhỏ theo chị bếp hay học được món nào lại lấy mình làm vật thí nghiệm (nghĩ tới là rùng mình +_+) .Quen từ cấp 1 lên đến cấp 2 cũng còn gặp mà lại # lớp(phù!!!) vậy mà làm gì nhỏ cùng bắt mình làm giùm ko thoát được tí nào.Rồi thì # lớp nên cũng ít gặp nhau hơn,ko biết nghe ai nói mà lại đòi mua đồ đôi để ko được quên nhỏ = ='.Mà phải chi như người ta mua nhẫn,móc khóa hay gì đó bình thường như người ta ko nói......mua bông tai đeo ~> phải xỏ lỗ tai :(( nhỏ nói phải đau mới nhớ lâu rồi mỗi đứa 1 chiếc (đeo tới giờ).Đúng như nhỏ nói phải đau thì mới nhớ,càng đau thì nhớ càng lâu......Hè lớp 9,thi đậu hết rồi thì mới rũ nhau đi VT chơi( 1 đám ko phải 2 đứa ),chạy xe tới nơi thì cũng chiều đứa nào cũng mệt,ăn xong rồi ngũ hẹn tối tắm đêm cho lạ ^^! tới tối thì bọn B lại ko chịu đi tắm đòi đi bar chơi G thì ko chịu nên chia 2 nhóm,1 bên bar 1 bên tắm đêm T_T.Đang chơi được 1 hồi thì thấy đt reng hiển thị số nhỏ tưởng nhỏ bắt về ko thèm bắt máy lại còn rũ cả đám tắt máy chung.Chơi đã rồi về,về đến nơi ko thấy ai hết mới mở đt thì hàng chục cuộc gọi nhỡ + tn thì cùng 1 nd:nhỏ bị tai nạn vào bệnh viện gấp....chạy đến bệnh viện thì.....tức lắm,hận vô cùng,ghét nhỏ nhất trên đời sao ko chịu đợi người ta đến,bỏ đi vậy h phải làm sao đây,ko thấy được nhỏ lần cuối,ko nói được với nhỏ 1 lời....quay sang hét vào đám G sao ko chịu gọi đt thì nhận được cái tát,đau đến tỉnh người,nhỏ bạn ko nói gì chỉ 1 câu:tắt máy sao.....nghe chưa dứt câu đã chạy đi,hiểu tất cả,thì ra mình có thể gặp nhỏ,thấy nhỏ,nc thì tại mình mà.......chạy ra biển,la hét thật lớn,muốn đánh lộn mà ko thật ra là muốn bị người ta đánh,đánh cho cái sự ngu của mình,đánh thật nhiều vào,đánh chết cũng được....sao lại khóa máy,sao lúc đầu ko đi với nhỏ,sao bỏ nhỏ ko chịu đi chung,sao........1 mình ngồi trong đêm,khóc,tức giận,trách bản thân,nhớ nhỏ...ko làm gì cả.bạn bè đưa nhỏ về chỉ 1 thằng bạn là ở lại.ko thèm nghe ai nói cũng chả muốn làm gì....rồi thằng bạn chữi bảo mai thiêu nhỏ m cũng ko về à,lúc đó mới tỉnh người chạy về cả đêm ngồi trước nhỏ nhìn hình nhỏ.....thiêu xong,trên tay "bế" nhỏ đem ra biển,biển nào đây? nào cũng được chỉ ko bao h là VT thôi.....đem nhỏ ra NT đợi đến tối thì ra biển,ko thả xuống biển mà là trên cát.....nhỏ thích biển đêm,thích cát,bắt mọi người gọi là sand.Cũng thắc mắc dò hỏi mới biết nhỏ coi HCCC có bài hát "他是她是個風沙"nhỏ bắt mọi người kêu là sand,ta là wind >''<.Ta bảo sao ta phải là wind chứ,nhỏ bảo wind thì được tự do,thoải mái ko bị gò ép,dù bị sắp đặt mọi thứ nhưng đầu óc thì ko thể nên cứ để như wind đi....nhỏ giải thích thấy hay,gọi hoài riết cũng wen thích tên đó luôn ^^.H nhỏ mất rồi,tên thì vẫn giữ,bông vẫn đeo mà người thì......h vẫn còn rất nhớ nhỏ cũng đã bớt tự trách mình.....h lớn rồi,ko như trước nữa làm gì cũng phải suy nghĩ dù bị áp đặt cũng thế,phải cố lên,phải sống như câu " ta sống ko phải cho bản thân ta mà cho cả những người ta yêu quý"
1 phút,1 giờ,1 ngày,1 năm,....tất cả vì nhỏ......
Sand...!!!

whitemouse108
16-09-2009, 07:57 AM
ráng sống tốt nha bạn nhỏ luôn ở bên cạnh phù hộ cho bạn..