Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi sầu đêm vắng ...



Bờm_NA
27-08-2005, 07:52 PM
Đêm khuya gió lạnh não nề
Phút giây kỷ niệm ùa về mắt cay
ngày ấy mình tay trong tay
vì duyên không trọn nên nay xa rồi
đau lòng em lắm người ơi
từ khi xa cách lệ rơi không ngừng
giờ ta trở thành người dưng
cho dù gặp lại chỉ đứng nhìn xa
dù cho mắt ướt lệ sa
dù cho hối tiếc tình ta không còn
ngày xưa em mại dỗi hờn
không nghe anh nói nguồn cơn rõ ràng
giờ tình thắt chiếc khăn tang
tình anh em vẫn mãi mang ( nhớ ) trong lòng
nơi xa anh còn nhớ không
hay (trái) tim đã hoá mùa đông lâu rồi ...

Hướng Quê Xưa
27-08-2005, 08:31 PM
Đọc mà thương quá em ơi
Anh nào quên được những lời em trao
Lời em thắm thiết thanh cao
Làm sao có thể anh sao lãng long!

Xuốt ngày anh chỉ đợi mong
Có ngày trở lại sống trong vui tình
Giờ anh chỉ có một mình
Ôi trao anh nhớ môi xinh em cười!

Em ơi xin nở nụ cười
Tình anh còn đó sẽ tươi mãi mà
Làm sao em nghĩ chẳng ra
Làm sao có thể chúng ta chia lòng!?

Vì trời đày đoạ ta mong
Tim yêu mà cứ phải trông nhau hoài
Em nè hãy nghĩ ngày mai
Đừng lên nghĩ quẩn mệt mài lòng em!

so_cold
27-08-2005, 08:55 PM
Đêm lạnh xao xác lòng ta
Trăng tìm chốn cũ người ra đi rồi
Âm thầm gối chiếc sầu côi
Tìm trăng, trăng đã tàn trôi theo dòng

Lệ buồn vương vấn tìm mong
Một tình yêu ấy tàn không quay về
Nằm trong đêm vắng phòng the
Chìm trong thương nhớ đam mê hôm nào

Còn đêm qua, mất thật sao ?
Tưởng chừng như lá lượn chao trong chiều
Tình yêu thắm thiết bao nhiêu
Giờ tan như bóng tiêu điều như hoa

Giọt vương đôi mắt nhập nhòa
Tìm đâu dĩ vãng chan hòa yêu thương
Thì thôi, ta đã hai đường
Tìm chi hai cánh uyên ương xa rồi...

swtlilaznchik88
27-08-2005, 09:35 PM
Ân tình nay đã chia phôi
Còn mong chi nữa đôi mình bên nhau
Lời xưa người nói dài lâu
Chỉ là dối trá cho đau suốt đời

Nghe lòng nặng trĩu ai ơi
Khi giờ tình đã hai nơi thiên đường
Sao còn hối tiếc vấn vương
Khi người xưa đã lên đường ra đi

Giọt lệ sầu úa hoen mi
Khóc tình dang dở ai bi đôi mình
Đêm buồn nghe gió lặng thinh
Đâu đây không thấy bóng hình năm xưa

Canh tàn hiu hắt lưa thưa
Đâu còn ai đó đón đưa tôi về
Chỉ mình lặng lẽ lê thê
Đếm từng giọt lệ não nề trong đêm

HY

seshi
30-08-2005, 11:07 PM
Em đã hát và em sẽ khóc
bởi yêu thương
cay đắng
muộn màng
Em đã khóc rồi em sẽ khác
Tương lai...
ai biết trước điều gì ! …"

Bờm_NA
01-09-2005, 05:34 PM
Tương lai? hạnh phúc?
mọi thứ xa vời ...
khi trái tim giờ vỡ vụn
.................................... ước mình thành hạt cát ... nhờ gió đưa đi xa ...xa mãi chốn đời khổ đau

Dỗ mình _ đừng khóc tôi ơi
mà sao nước mắt mãi rơi ngậm ngùi
trách cho tạo hóa khiến xui
ngày xưa gặp gỡ niềm vui thật nhiều

ngày xưa vội nói tiếng yêu
bây giờ thay đổi quá nhiều xót xa
giá mà quên được người ta
sẽ không phải khóc lệ sa nghẹn ngào ....

Bờm_NA
04-09-2005, 05:21 AM
Nuốt nước mắt
quên hết muộn phiền........................


__________________

seshi
04-09-2005, 05:28 AM
Có lẽ nào mùa xuân của riêng ai?
Không về đây để hoa hồng rực nở
Lớp sương đêm nhẹ nhàng như hơi thở
Xuân ở đâu sao em cứ đợi hoài?