Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không đề



thocon1989
15-09-2009, 07:00 AM
Bão bùng mãi trong cơn tình si
Vùng vẫy mãi có thoát khỏi bàn tay
Hay bị níu lại của một kẻ vô hình
Để trái tim thêm đau nhiều hơn

Một chiếc lá đã úa vàng rồi đấy
Hay thu về chớm lạnh đấy nhỉ
Có cơn gió nào thổi lá bay đi
Nhẹ nhàng như tình ta vậy

Sóng vẫn cuộn theo nhịp đập con tim
Hay im lặng nghe gió biển rì rào
Biển biến động hay lòng ta không yên
Vì một tiếng khó cất lên thành lời

Nhớ làm gì khi tình đã mãi xa
Vỗ về mãi cho con tim ngủ yên
Hay lắng đọng thêm từng khoảnh khắc
Giờ chỉ còn lại kỷ niệm mà thôi