Xem đầy đủ chức năng : Yêu?!??? ><
ngantinhn
15-09-2009, 01:18 AM
Bạn có biết, yêu là gì hỡi bạn?
Mà nhuộm buồn cả buổi sáng trong sương
Là chút nhớ bay theo cùng cơn gió?
Là chút vui khi ai đó mỉm cười?
Bạn có biết yêu là gì hỡi bạn?
Mà rộn ràng cả trái tim non
Là những lúc chuyện trò cùng kẻ khác
Vẫn hướng về ai, một ánh nhìn
Bạn có biết yêu là gỉ hỡi bạn?
Mà muốn ôm trọn cả đất trời
Để mặc tình cho cảm xúc buông lơi
Bởi ta thấy sao đời còn đẹp quá !!
cat nua vang trang
15-09-2009, 08:46 AM
mình biết từ yêu là khó hiểu
nhưng bao người vẫn tò mò là sao
hãy cứ để tình yêu là dấu hỏi
để cuộc đời mãi mãi ngọt ngào
nini_mtv
15-09-2009, 03:30 PM
dẩu biết trước yêu là mong là nhớ
là đợi chờ bở ngở lúc chia xa
là vấn vương khi giọt nắng sang nhà
là thơ thẩn ngẩn ngơ và khờ khạo
Dẩu biết đó yêu làm tim khát máu
làm ta buồn ra khóc tại vì sao?
làm cho ta thêm ghét tiếng ve sầu
làm trăn trở suốt canh thâu thức trắng
Dẩu biết đó yêu làm ta yếu đuối
vẩn cấm đầu yêu mãi miết vì sao
ngantinhn
16-09-2009, 12:58 AM
Yêu là nhớ là giận hờn nông nỗi
Là chiều buồn nhớ bóng dáng thân quen
Là có cả niềm tin và nước mắt
Đời sẽ buồn nếu ta chẳng yêu ai !!!
"Con người sinh ra vì tình yêu và sống cũng vì yêu"
LuuDuLuong
16-09-2009, 07:29 AM
Gió rét mướt quật vào hồn rát quá
Nghe đau thương chảy nhựa sống trong lòng
Biết Yêu là đau đớn đợi mong
Đem chua xót về gối đầu giấc ngủ!
Buồn....
silver
23-09-2009, 07:49 AM
Ai cũng muốn một giấc mơ ấp ủ
Giấu trong lòng để ấm áp một chiều thu
Ai cũng muốn tin vào tình yêu bất hủ
Để thôi hỏi trời mây sao mãi phiêu du.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.