Xem đầy đủ chức năng : Friendship???
Bully
14-09-2009, 11:20 PM
Kính cẩn chào tất cả!!!
Hôm nay-ngày 15/9/2009- sau những chuỗi ngày dài chán nản, tớ muốn được "tư vấn tâm lí", "gỡ rối tơ lòng". Cái này là về friendship.
Cũng không có gì quan trọng, nhưng tớ cảm thấy, tình bạn của mình sao lạ lắm. Tuy không cãi nhau, cười đùa vui vẻ, không có Dun [BFF của tớ] tớ thấy buồn. Vậy sao mỗi khi trò chuyện với DUn tớ thấy... không tự nhiên, ngại ngại sao ấy. Hình như giữa chúng tớ có một khoảng cách rất lớn, mà tớ cũng không thể gọi tên cái khoảng cách ấy. 2 đứa thân nhau được 4 năm rồi, cùng sở thích, kiểu suy nghĩ "mọi chuyện kệ nó đi" giống nhau. Vậy tớ có nên kết thúc tình bạn này không???
Tớ bình thường [tức là xấu], DUn xinh nhất lớp. Tớ hơi ngớ ngẩn, hành động điên rồ, Dun lại very tuyệt. Hình như tớ đang cảm thấy "thần tượng" nó hơn là friend?
Mọi người giúp tớ nhé :x
P/S: Nghe nói box GRTL có chị NT siêu sao lắm, tớ muốn được gặp chị ấy :D
Mr.Sjlent
15-09-2009, 02:30 AM
Mạn phép!
Không gặp người ta --> bạn thấy buồn!
Gặp rồi lại thấy không thoải mái!
Bạn nói người ta cái gì cũng hoàn hảo!
==> Chính bạn đang làm cho mình căng thẳng,vì có thể lúc này đây bạn đang tự ti về khả năng của mình! Bạn bè chơi với nhau đừng nên so sánh với nhau làm gì! " Mọi chuyện kệ nó đi" ,thoải mái,không đánh mất lòng tin của nhau thì có gì phải suy nghĩ!
Bạn hỏi có nên tiếp tục không? --> Mình nghĩ là có,nên tiếp tục ! --> Người ta vẫn thoải mái mà bạn lai không thoải mái,vậy thì ngta có lỗi gì đâu mà bạn nỡ cắt-xẹt người ta!
hì..
Bully
15-09-2009, 04:47 AM
Cám ơn Mr.Silent nhiều lắm . Nhưng phải làm sao khi mình luôn có cảm giác này, nói thật, con nổ tung óc mất T________T
sweetlove0703
15-09-2009, 06:18 AM
Uh thì mình hỉu mà, mìnhcũng đang trong trường hợp như vây. Nhưng mình thì ngược lại, đứa bạn thân của mình cứ tự ti, cứ nghĩ là thua kém mình này nọ! Rồi cứ đem ra kể lể, làm riết... mình cảm thấy khó chịu! Dù mình đã nói những cũng vẫn đâu vào đấy! Thật tình mình cũng khó xử lắm!
Dần dần, mình ko thể tự nhiên với bạn ấy như xưa nữa! Cái khoảng cách đó quá lớn!
Đến khi nhận ra, bạn ấy xin lỗi và hứa thay đổi thì... mình cũng vẫn còn cái cảm giác đó!
Mình cũng ko mún chiện xay ra nhu vậy !
Bây giờ, mình đang rất cố gắng trở về lúc ban đầu để bạn ấy ko buồn!
Nhưng phải chi lúc đầu bạn ấy đừng đem mình ra so sánh, móc méo, rồi tự hạ thấp mình thì... đâu có chiện như vầy!
Con người mà, tuy có chút ích kỉ, thấy người khác hơn mình thì có chút ganh tị , mình cũng vậy mà, nhưng quan trọng là mình có biet kiềm chế hay ko thui !
Bạn nên thả lỏng suy nghĩ của mình 1 chút, tình bạn ko thể tồn tại trong sự ích kỉ đâu bạn ạ!
Đừng làm bạn và bạn ấy khó xử nữa!
Good luck!
Bully
15-09-2009, 11:09 PM
Con người mà, tuy có chút ích kỉ, thấy người khác hơn mình thì có chút ganh tị , mình cũng vậy mà, nhưng quan trọng là mình có biet kiềm chế hay ko thui !
Bạn nên thả lỏng suy nghĩ của mình 1 chút, tình bạn ko thể tồn tại trong sự ích kỉ đâu bạn ạ!
Đừng làm bạn và bạn ấy khó xử nữa!
Good luck!
Oh ko tớ chưa từng phàn nàn điều j vs con bạn cả. Hình như cả nó cũng có suy nghĩ như tớ, cứ hỏi "tao có đáng làm bạn mày ko" ấy
****violet****
15-09-2009, 11:39 PM
Tốt nhất là U nên thay đổi cách nghĩ của mình về best friend đi rồi tính sau.
sweetlove0703
15-09-2009, 11:57 PM
Uhm, đừng suy nghĩ quá sâu xa về tình bạn này!
Cứ để nó tự nhiên đi bạn!
Mr.Sjlent
16-09-2009, 01:14 AM
Cảm giác tự ti không có gì là xấu cả! Mình cũng luôn như vậy!
Mình(Sjlent đó) xấu,nhà không khá giả... nhưng bù lại mình chân thật,biết lo lắng quan tâm đến những người xung quanh --> thiết nghĩ để giàu về vật chất đã khó,nhưng giàu có về tinh thần cũng đâu phải dễ! :D
Bạn tự ti,điều đó giúp bạn luôn đánh giá đúng về mình,về người khác --> không bị dẫn tới ảo tưởng --> không phải là xấu!
Nhưng nếu bạn cứ luôn tự ti, không nhận ra ưu điểm của bạn thì chính bạn đang đấng mất sự tự tin vốn có của bản thân bạn!
--> khi bạn không còn lòng tin vào chính bản thân mình thì làm sao có ai dám tin tưởng bạn!
Cách đây 4 năm, bạn đâu có mặc cảm! --> vậy thì bây giờ tại sao lại thế!
Bạn của bạn hoàn hảo,điều đó đâu có nghĩa là bạn phải hoàn hảo !--> Mặt trời cũng chiếu sáng, mặt trăng cũng vậy --> nhưng tại sao ta lại thấy nó khác nhau!
Bạn của bạn là mặt trời --> bạn là mặt trăng cũng đâu có sao!(Cái này hơi triết lí -> khó hiểu hen!)
--> túm lại ! Bạn chỉ cần không mặc cảm ,không so sánh mình với bạn thân của mình thì bạn sẽ lại thoải mái!
Good luck !
☆ snow flowers ☆
16-09-2009, 01:17 AM
Uh, "đừng so sánh mình với bất kì ai", đó cũng là 1 phương châm sống đó !
Mắt ướt_31
16-09-2009, 03:20 AM
hi, mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau. Bạn đã thử trao đổi vấn đề này với BFF chưa nhỉ? Mình có 1 BFF, thân nhau đã 15 năm rồi. Phương châm của tụi mình là Có gì khúc mắc thì luôn thẳng thắn với nhau.
um.... chúc bạn hoá giải hết mọi khoảng cách của nhau nha.
Bully
17-09-2009, 12:35 AM
Tốt nhất là U nên thay đổi cách nghĩ của mình về best friend đi rồi tính sau.
>>Là???? Tụi tớ ko phải là BFF á???
****violet****
17-09-2009, 01:58 AM
>>Là???? Tụi tớ ko phải là BFF á???
Không phải.Chẳng có gì phải suy nghĩ theo hướng ấy cả.U cảm thấy có khoảng cách với BFF của mình chẳng qua là do U nghĩ như vậy thôi.Cái khoảng cách mà U không thể gọi tên đó là khoảng cách "mặc cảm" ==>là do tớ nghĩ thế thôi nhé!U nghĩ rằng U va BFF của mình khác nhau quá nên U tự làm khoảng cách xa thêm thôi.Mỗi người đều có nét xinh xắn,cái nổi bật riêng nên không cần phải cho rằng mình không như bạn í, U ạ.
kođăngký
17-09-2009, 10:27 AM
con gái nhiều ng hay suy diễn nhỉ
từ những điều suy diễn mà thành ra tự ti ,nghi ngờ
như thế thật cũng ko tốt chút nào
Tingker Bell
17-09-2009, 05:59 PM
Bạn ơi!đừng tự ti thế chứ
mingf nghỉ ai củng có ưu điểm và nhược điểm mà hãy luôn vui vẻ nhé!hãy tự tin lên bạn làm đươc mà đúng ko?
hãy tiêp tục tình bạn ấy và vun đắp cho tình bạn ấy ngày càng tươi đẹp hơn bạn nhé!
Cố lệnHay tự tin vì bạn là chính bạn
Bully
17-09-2009, 10:38 PM
Fighting fighting:hum::hum:
Chutchit_baby_hl
21-09-2009, 08:44 PM
Tại sao bạn lại nghĩ vậy nhỉ, ng` ta có câu: " hok có ng` phụ nữ nào xấu chỉ có ng` phụ nữ hok bít làm đẹp", aj mà chẳng làm bạn dc, chẳng lẽ bạn lại tự ti như vậy, hãy khẳng định mình bạn ak, bạn thử hỏi BFF của bạn xem nhỡ đâu tìm dc câu trả lời thì sao
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.