PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình bạn-Ngừơi yêu. Tình yêu-Người bạn



Ozhi
14-09-2009, 12:29 AM
Tác giả: Ozhi
Thể loại: truyện ngắn
Tình trạng: đã hoàn thành
Bản quyền: thuộc Ozhi
Tóm tắt: không có khả năng tóm tắt vì nó ngắn và nhiều lời thoại quá! (_ _”)
A/N: trong tình trạng tiếp nhận hai lời nói dối! và thật sự cảm thấy nói dối đúng là một nghệ thuật *cười* và nghệ thuật này đã hoàn thành nên cái truyện này. Như là một lời nói dối! (_ _”)

………………


[Sẽ mãi mãi là người fic cho cậu. Chờ cậu mãi...NM]



“Có thể tớ sẽ lên thành phố đấy! Lúc đấy mời cậu đi ăn kem”

“Khi nào?”

“Ừm một ngày gần nhất! Mà không biết cậu có nhận ra tớ không nhỉ!”

“Có thể tớ sẽ nhận ra!”

“Có thể thôi à? Buồn thế!”

“Vậy tớ sẽ cố! *cười*”

“Hứa không?”

“Chắc chắn thế!”

“Tốt quá! Thôi khuya rồi! Chúc ngủ ngon!”

“Chào cậu! Ngủ ngon! G9”

Nhấn nút sent.

Gấp điện thoại lại, và cứ thế tôi mong chờ.

………………

“Có thể là hoàng tử của tớ sẽ quay lại. Hoặc có thể không, nhưng người tớ cần là quản gia của tớ!”

“Quản gia ở xa như thế thì giúp gì được cho cậu!”

“Giúp được mà! Chỉ cần có quản gia tớ có thể có được hết!”

“Có khi hoàng tử của cậu quay lại rồi thì tớ bị sa thải cũng nên!”

“Không dám đâu! Bạn là bạn, yêu là yêu mà! Mỗi thứ có cái giá khác nhau, tuỳ theo mình trả mắc hay rẻ thôi”

“Cậu liên tưởng hay thật!”

………………

Quán trà

“Em ở đây! Anh lại đến muộn!”

“Kẹt xe quá mà! Em đã gọi gì chưa?”

“Rồi. Nước lọc!”

“Thiệt tình! Chị ơi, cho một li…”

“…cà fê đá…”

Tôi nhìn anh, tiếp lời

“…và một hồng trà trân châu không đường nữa nhé!”

Anh nhìn tôi, mỉm cười.

Anh vẫn còn nhớ sở thích của tôi.

“Nhiều khi anh cũng thấy lạ!”

“Lạ sao?”

“Em đấy! Rất kì lạ!”

“Vậy sao!”

Tôi nhìn anh, mỉm cười cho sự kì lạ của mình.

“Ừ…có lẽ vì vậy mà anh thích. Mà em cứ cười nhiều quá! Con gái cười nhiều quá không nên!”

“Tại sao?”

Tít…tít…

“Tin nhắn à?”

“Dạ!”

“Lại tin nhắn!”

“Dạ!”

“Ngày mai tớ sẽ lên thành phố! Mời cậu đi ăn kem nhé, công chúa nhỏ?”

“Cậu học hết các kĩ năng rồi à? Chắc chắn Tớ sẽ đi.”

“Ừ! Tốt quá! Cậu đang làm gì?”

“Ăn kem với hoàng tử”

“Mới bệnh xong mà ăn kem. Thôi về nhớ uống thuốc. Vui vẻ nhé!”

“Ừ, quản gia nhớ ăn cơm đấy! Mà tối lại nhắn tin cho tớ nhé!”

Gấp điện thoại lại, tự nhiên lại mỉm cười

“Em đó! Lại quên hết xung quanh!”

“Chịu thôi. Vì em thích mà!”

Anh nhìn tôi, lắc đầu

Ngày mai, tôi mong ngày mai lắm!

……………….

Ngày mai…

“Tớ đang ở quán trà! Một góc nào đó, sau chậu cây cảnh! Tìm nhé công chúa!”

“Một chậu cây…hai chậu…ba chậu…anh ơi ở đây có tổng cộng bao nhiêu chậu cây cảnh?”

“Tính luôn trên lầu là 25!”

“Cậu chơi tớ đấy à?”

“Chắc chắn cậu sẽ tìm ra mà!”

Tôi tức muốn xì khói

“Để coi! Tớ sẽ tìm ra cậu mà! Chắc chắn đấy!”

Tôi lầm bầm, nhìn xung quanh, cố gắng tìm một hình dung trong tưởng tựơng mà tôi cho là quen thuộc.

Ở đâu nhỉ?

“Nè! Tớ đây!”

“Vậy là tớ đúng chỗ rồi nhé!”

“Không dám! Tớ không kéo tay cậu thì làm sao cậu biết chứ?”

“Vậy làm sao cậu biết là tớ là tớ nào?”

Kéo ghế ngồi xuống

“Cảm giác!”

“Hay thật. Tớ thích câu nói này của cậu!”

Tôi mỉm cười

Có thể là chưa bao giờ cảm thấy một cuộc nói chuyện lại thú vị đến như thế.

Tôi không bỏ công ra để kiếm một ngừơi bạn, mà tôi vẫn có được một người bạn. Từ đó, tôi có thể chắc chắn rằng, bạn là thứ dễ tìm mà khó thấy nhất.

“Cậu có dự định gì à?”

“Ừ tớ sẽ ra ngoài bắc với chị tớ! Mà cậu không ngạc nhiên sao? À tớ nghĩ là cậu cũng đoán được”

“Chuyện cậu là con gái đó à?”

Tôi phẩy tay

“Thật ra thì tớ có đoán gì đâu! Tớ không quan trọng chuyện đó mà!”

“Nhưng tớ nói dối cậu đấy sao?”

“Chuyện! Đương nhiên cậu có lí do của cậu! Tớ thông cảm cho chuyện ấy mà! Tớ tha lỗi hoàn toàn”

Tôi cười

Quản gia nhìn tôi cùng cười

Bạn bè là được quyền cười vui như thế.

Được cái quyền cảm thông từ những cái lớn như thế

Thông cảm cho nhau là bạn…….Tha thứ…….

……………….

Phải chi tôi cũng thông cảm được cho anh!

Tha thứ được cho anh!

“Anh nói dối em?”

“Phải”

“Và bây giờ?”

“Anh nhận tội!”

“Tiếp sau đó?”

“Anh xin em tha thứ”

“Và…..?”

“Nhìn anh”

Tôi ngoảnh mặt

Tự nhiên bỗng thấy khuôn mặt đáng yêu ngày nào giờ đây sao đắng cay khó nuốt quá

Tôi còn nhớ đôi mắt sáng của anh và bây giờ là hai bờ mi cụp xuống hối hận

Tôi còn nhớ khuôn mặt cương nghị ngày nào ngẩng cao đầy tự tin và ương ngạnh, bây giờ cúi gầm, xạm lại

Và tôi còn nhớ anh của tôi ngày nào đáng yêu đáng nể bây giờ thật đáng thương

Tự nhiên nụ cười lại hé nở trên nửa vành môi khép hờ

Tôi cười, ngả người ra sau đặt hai tay lên bàn

“Em không thể”

Tôi nhìn thẳng vào anh, rồi trong lúc đó chỉ biết đứng lên, không quên rút năm muơi ngàn trả tiền hai ly nước và bước đi.

Tôi chỉ biết như thế, làm như thế và thật sự đã khóc như thế nào khi trong trí óc hiện lên hai chữ:

……CHIA TAY…….

Ừ nhỉ chúng tôi chia tay thật! Vì anh nói dối và lời nói dối không được chấp nhận trong tình yêu.

Tha thứ…..thông cảm…..từ một lời nói dối không dành cho tình yêu!

……………….

“Tớ chia tay rồi! Giờ tìm một hoàng tử khác. Hắn ta nói dối!”

Bấm nút sent

“Cậu không tha thứ được sao? Như thế gọi là ích kỷ, tha thứ như cậu đã từng tha thứ cho tớ đấy! Nhanh chóng và đơn giản lắm mà!”

“Nhưng tớ đã không thể! Không biết nữa, có thể tớ sẽ quên hoặc sẽ nhớ cả đời, nhưng chuyện gian dối tớ đã không thể bỏ qua! Mà tớ không thể khóc nữa kia!”

Bấm nút sent

“Ừm…vậy cậu đừng khóc, nước mắt chỉ làm đau lòng hơn thôi! Mà…cậu còn nhớ hắn không?”

“Tớ không biết nữa! Mà hình như tớ…tớ còn nhớ hắn! Nhớ lắm! Nhớ muốn điên cả đầu, nhớ lúc hắn cuối đầu xin lỗi. Đau lắm! Cảm giác tim nhói đau như bị cắt thành nhiều mảnh!”

Bấm nút sent

“Vậy cậu gọi đó là gì?”

“Sự không chấp nhận?”

“Ngốc! Đó là sự tha thứ. Cậu đã tha thứ từ trong tận trái tim. Sao cậu không nói thẳng ra lòng mình cho nhẹ nhõm. Đánh hắn, mắng hắn rồi mỉm cười! Cậu cũng đã nói dối đó thôi”

“Tớ sao? Thật sao? Nhưng thật sự tớ không dám! Tớ sợ sẽ lần nữa trái tim tớ lại thổn thức lại khóc. Tớ sợ lắm!”

Bấm nút sent

“Cậu gọi đó là gì?”

“Mặc cảm tội lỗi?”

“Ngốc đó là tình yêu………

Tình yêu thì phải khác…… hiểu chưa?”


Gấp điện thoại lại……..







-end-

ps: nói không ngoa đâu! Tôi bị điên rồi! Tôi lại nhớ về một ai đó. Viết lên một cái gì đó và nghĩ rằng mình đang điên vì ai đó! Điên thật mà! >"<

nhoczing
14-09-2009, 06:03 AM
Gấp điện thoại lại……..

Rốt cuộc là sao vậy sis :|

gooddythin_nd1996
15-09-2009, 03:36 AM
Đây là việc xảy ra thật với ss sao :D

-Phù Du-
15-09-2009, 03:55 AM
@Nhoc: là hết! *cười*

@Goo: là sự thật đó em! Sự thật 97% nếu không kể cái người bạn qua điện thoại đó là con trai, tôi còn chưa gặp lần nào! *thở dài* và vẫn tiếp tục chờ đợi thứ mà cậu ta dành cho tôi gọi là tình yêu! *cười*



Thân,
Ozhi~