PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cầu vồng hay anh



mju_ju
13-09-2009, 05:49 AM
Trời lúc nắng lúc mưa , thiên nhiên có cầu vồng:wish:. Em lúc vui lúc buồn em co' anh. Anh biết ko, đới với em anh là tất cả. Anh là sự sống trong em. anh mang đến cho em niềm vui niềm hạnh phúc mỗi ngày, anh làm cho em cảm thấy yêu cuộc đời này hơn.Nhưng tại sao cái ngày đó lại đến với em và anh vậy . Kaj' ngày đã làm chia rời hai ta. một ngày âm u , gió lay nhè nhẹ , và anh đã đi xa em. Giờ đây em đang sống trong nỗi cô đơn , bất hạnh , ngồi trong phòng vắng em nhớ đến anh. đôi khi em tìm đến những nơi hẹn ước mà hai ta đã có ngững ngày rất hạnh phúc bên nhau. nơi mà anh trao em nụ hôn đầu đời. Giờ anh đi xa để em một mình bên những kỉ niệm.... em biết làm sao đây??????? Sống trong nhớ nhung hay quyên đi để làm lại cuộc đời ?????????????:thatall:

tieuthu_vuitinh747
13-09-2009, 06:08 AM
Sống trong nhớ nhung hay quyên đi để làm lại cuộc đời?????

sống một chút nhớ nhung...vì đó alf kỉ niệm trong lòng của riêng mỗi ng..........quên đi để mở rộng lòng mình hơn.....đòn những hạnh phúc mới...yêu thương mới...hic

tieuthudeghet
13-09-2009, 06:21 AM
dù gì thì cũng ko còn nên quên đi để làm lại cuộc đời.thứ gì đã mất đi có nghĩa là nó ko tốt vs mình thì cứ cho nó đi nhớ nhung giữ quá khữ chẳng được gì

- Mr . July -
13-09-2009, 08:01 AM
Yêu nhau là muốn cho người mình yêu đc hạnh phúc...
Hạnh phúc chỉ có khi 2 người yêu nhau...
Chắc 2 người có duyên mà không có số rồi...
Cố gắng lên chủ pic...
Cuộc sống còn nhiều điều mà...

for_you
13-09-2009, 11:39 AM
Không bao giờ sống trong quá khứ, bước tiếp thay đổi cuộc đời để nhìn thấy không ai có thể thay thế người mình yêu, bước tiếp mở lòng mình để cảm nhận được hạnh phúc từ một tình yêu, thời gian sau cứ lặng lẽ trôi, tình yêu ai trao mà đã vội quên?

missfrienld91
13-09-2009, 03:37 PM
theo miss thì ,nhớ cũng hok nên nhớ ,quên cũng hok nên quên ,cái gì hok muốn nhớ đem gói kỷ bỏ vào cái hộp khóa lại ,kỷ niệm mà ,hok nhớ hok quên mà bình bình ,cứ cố làm cho bản thân mình là người dễ nuôi về chuyện này đi ,thoải mái hơn nhiều,thử xem

cauvongbaysac
14-09-2009, 02:30 AM
cầu vồng chỉ xuất hiện sau nhưng cơn mưa mà thôi, không có gì là mãi mãi cả ta nên biết chân trọng những gì mình đang có đừng sống quá phụ thuộc vào quá khứ bạn à.rồi tới một lúc nào đó mình tin những tia nắng ấm áp sẽ hòa vào những giọt mưa để tạo nên chiếc cầu vồng tình yêu cho bạn. bắt đầu lại nhé,hì hì.

ng0cb4by
14-09-2009, 02:50 AM
Những lúc lặng bước.......
Trên con đường đời.......quen thuộc !
Muốn tìm 1 điểm tựa để........dừng chân !
Vì đã quá mệt mỏi......
Nhưng rồi.....
Có bàn tay ai kia.....
Đã kéo tôi lên khỏi cái vực thẳm
Và cho tôi điểm tựa đó.......
Để dừng lại........
Những bước chân mệt nhoài...

-số 10-
14-09-2009, 05:33 PM
Đừng vội vứt đi quá khứ mà hãy cất trong ngăn kí ức của ta để khi nào đó còn lật lại để thấy đời còn vui lắm

missfrienld91
17-09-2009, 03:40 PM
Đừng vội vứt đi quá khứ mà hãy cất trong ngăn kí ức của ta để khi nào đó còn lật lại để thấy đời còn vui lắm

giống như bỏ hộp khóa lại cất kỷ,xem như là kỷ niệm vậy đúng hok