Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Lạnh



AnnieNguyen
12-09-2009, 04:15 PM
Phố giờ đã không anh
Không dỗi hờn ,em ,và nước mắt
Chiều cô đơn một bàn chân bước
Song song khoảng lặng ngập hồn
Mùa bình thường phố trắng sương buông
Lạnh như một cái nhìn xưa cũ
Gió vuốt ve và tai thì thầm hơi thở
Nhớ đến tê người...
Xa ,quên ,và rũ sạch những nỗi buồn
Cho cuộc tình đầu mãi là trong trắng
Chẳng hẹn chia tay và nói những lời cay đắng
Bao giờ cho hết nhớ thương?
Phố không anh phố vẫn bình thường
Em không còn về qua lối đó
Sợ đối diện với chính mình trong nỗi nhớ
Vỡ òa nơi góc phố không anh...
Đôi lúc khát thèm một cái tên
Để gọi...
Chiều buông dài chỉ mình em chờ đợi
Quá khứ lặng lẽ trôi...
Mưa ơi
Đừng hát những lời tình xưa cũ
Cho bước chân không lang thang hoài
Và con tim thôi nhớ
Một hình bóng đã ướt mèm...

Tôi đã từng yêu anh,yêu quá nhiều,
sai lầm và những khoảng cách thời gian lẫn địa lý đã mang tình yêu của chúng tôi đi xa mãi mãi !Bài thơ đã từng dành cho người khác nay sửa lại cho chính mình! Tôi biết anh vẫn còn yêu tôi ,yêu nhiều lắm...nhưng tôi để anh ra đi...vì hạnh phúc của anh và cũng có thể là của chính tôi...sau này...

Kiều Nga
15-09-2009, 09:20 AM
Mùa đông ơi có bao giờ quên được
Cô bé ngày nào vẫn nhớ đấy mùa đông
Mùa đông mang bao ký ức trong lòng
Để lanh trọn cả một mùa,mùa đông nhỉ

Đừng trả lời ta vội nhé mùa đông
Xa đến thế mà gần ta đến thế
Giá lạnh bốn châu giăng mờ ba bể^^
Mà ngọn lửa ký ức mùa đông vẫn sáng đến lạ kỳ

Có gì đâu mùa đông quá lạnh(mùa đông thầm thì)
Nên phải đốt lửa sưởi mùa đông đấy chứ!

AnnieNguyen
17-09-2009, 04:54 PM
Anh đã không còn nhìn về phía em
Khi ngọn lửa của mùa đông tàn sớm
Cái rét vẫn giăng mờ nếp phố
Những cơn mưa úa mềm
Kỉ niệm giờ là nếp gấp qua khung cửa của ngọn đèn đêm
Lững lờ vài cơn gió
Lạnh căm đôi chân cuồng đi tìm một vòng tay nhớ...
...Về phía cô đơn
Anh đã không còn nhìn về phía em
Nên se sắt một nhành cây sau mùa tàn trút lá
Đợi chờ giữa đông buốt giá
Se sắt u buồn...
Nếp gấp qua khung cửa của ngọn đèn đêm
Võ vàng trong mưa vắng...
Khao khát chi một tình yêu cháy tàn trong tuyệt vọng
Thắp lên ngọn lửa cuối cùng
Khi mùa đông tàn sớm
Anh chắc không còn nhìn về phía em...

Kiều Nga
17-09-2009, 07:37 PM
Đã bao lần chàng đi qua đây nhỉ
Ngoảnh mặt nhìn chàng biết mấy lần không
Chàng đi trọn đông thu xuân hạ
Có bao giờ dừng lại một mùa không
Mùa xuân đông mùa thu hay mùa hạ
Ta thích mùa thu,ta mùa thu chàng có dừng không
Ta giật mình,chàng nhìn ta!
Ta đâu phải là mùa..chàng đi qua.

thieudao
27-09-2009, 04:17 AM
Tôi biết qua đêm ngày sẽ đến
huy hoàng nắng sớm như nụ cười nơi môi em
ngàn hoa khoe sắc son vùi trong đêm
đưa tôi về chân trời kia đầy mơ ước
nhưng em hỡi?bóng tối vẫn còn đó phải k em?
ai sẽ đưa tôi ra khỏi bóng đêm
nếu không phải em?
nếu chẳng phải tôi?khi tôi chưa về
khi còn chưa vượt qua cơn đau não nề
nướt mắt xóa mờ sao lòng nghe tái tê.

AnnieNguyen
18-10-2009, 03:45 PM
Đã chớm một chút buồn
Ngả chiều vương đôi mắt
Lá vàng thôi không nhặt
Đẩy kí ức sang mùa...

Vội vàng mấy câu thơ
Lạnh tê trong gió sớm
Con đường dài bất tận
Lạc lõng bước chân côi...

Đã chẳng thể chung đôi
Đợi chờ chi mưa nắng
Vẫn nghe lòng trống vắng
Giữa giây phút giao mùa...

Góp nhặt những bâng quơ
Thẳng nhìn vào dĩ vãng
Tiếng thở dài câm lặng
Một mùa nữa vừa sang...

Kiều Nga
18-10-2009, 06:32 PM
Rồi rụng chiếc lá vàng
Cho anh thôi không nhặt
Và mùa cứ đi mất
Cho anh đừng buồn thêm
Cho tạm ngưng hoài niệm
Một ngày xưa ấm êm
Mọi nỗi đau anh sẽ
bỏ quên

hiệp_khách_lãng_du
18-10-2009, 08:44 PM
Nghe mùa đông quay lại
Nghe gió buốt bờ vai
Nghe cõi lòng tê dại
Nghe mình đang nhớ ai
Nghe một chút tàn phai
Nghe một lời chia tay
Nghe bước người xa mãi
Nghe tim đau quằn quại
Nghe tuyết đang thở dài...

AnnieNguyen
30-10-2009, 05:17 PM
Cả gió một chiều
Đưa mùa qua phố
Lạnh từng hơi thở
Về phía không nhau

Nỗi nhớ từ đâu
Vọng buồn vô cớ
Tình yêu một thuở
Chợt hóa hư hao

Mùa đã trong nhau
Giờ côi chân bước
Tìm trong mất được
Lạc lối vui buồn

Giọt thấm vào tim
Mưa mùa khắc khoải
Tình đầu xa mãi
Khản tiếng mưa buồn

Một chút lạnh thêm
Cõi lòng bỏ ngỏ
Ta về ngang phố
Mùa đã bao giờ...

Mr.Ngọc
31-10-2009, 01:33 AM
Vội vàng những ngày cuối cùng của mùa thu
Nắng lặng lẽ , trong dịu dàng hương hoa sữa
Cô bé buồn thiu , lại một mùa đông nữa
Tiếc nuối , hẹn thầm , mùa sau

Đông đang về , đang ở tít trên cao
Đang chờ cơn gió giao mùa , thầm lặng
Để sớm mai kia , khi bất ngờ se lạnh
Ai đó lại cần , ấm áp những vòng tay

Khi những ánh mặt trời trốn sau mây
Nhường cho gió và mưa , đi trốn
Chiếc lá cuối cùng của mùa thu đã rụng
Lạnh , rồi anh chợt nghĩ đến em.

Ngày tháng mười chưa cười đã đêm
Chưa kịp gửi những yêu thương mới chớm
Ta chào mùa đông , ta đã chờ đông đến
Bỗng chợt nhận ra , ta vẫn kẻ cô đơn.

LuuDuLuong
31-10-2009, 10:45 PM
Tôi níu mùa thu cho đồng đừng vội đến
Nhặt lá vàng treo giữa phố thênh thang
Khi cơn mưa bất chợt đã sang ngang
Tôi tiếc nuối chút hương thầm lá cỏ

Không muốn biết khi nào đông đến ngõ
Cái lạnh buồn dễ thấm sắc vào da
Đôi khi ghét ngày mở mắt sinh ra
Mùa đông lạnh trái tim buồn thoáng chốc!

Tuyết không trắng giấc mơ đầu ngu ngốc
Lỡ ly tan gió rét sẽ tràn về
Rèm mỏng quá nên sương phủ lê thê
Tôi thắp nến nguyện hồn mình ấm lại

Ô đông đến sao lòng không trống trải?
Có người mang sắc trắng vẽ vào tranh
Tôi lặng thầm nghe hơi gió mong manh
Thương cái nắng cuối trời sợ lạnh!

AnnieNguyen
01-11-2009, 04:46 PM
Sẽ chẳng khi nào nữa một mùa thu
Và cái rét chắc là vừa đến sớm
Em đã hết hư hao giữa mùa nắng cớm
Và dịu dàng nơi ấy có anh...
Ta kể về mùa mà kỉ niệm cứ mong manh
Như nét vẽ của em chiều nay chợt sáng
Đâu những nét trầm và buồn vương man mác
Gió cũng đổi chiều...
Lá mùa xưa lạc lõng bước phiêu diêu
Môi chớm lạnh nghe tim mình buốt giá
Em qua đi và mùa đông cũng bắt đầu rất lạ
Đầy những nỗi buồn...
Em trả về ta những nhung nhớ thất thường
Lá chẳng đổ chiều nay chỉ cành khô quạnh quẽ
Ta miệt mài giữa con đường hai ngã rẽ
Ngờ vực với yêu thương
Hồn lãng du lạc về phía không em
Khắc khoải...
Vậy là đã có một mùa thu đi mãi...
Không về...?

AnnieNguyen
02-11-2009, 04:05 PM
...Vị kỉ một tình yêu
Em đi chiều lá đổ
Ta vội vàng thôi nhớ
Cơn mơ hóa hoang đường...

...Ngơ ngẩn một lời thương
Mặc trôi dần năm tháng
Chút men tình cay đắng
Gửi theo gió giao mùa...

AnnieNguyen
13-11-2009, 02:51 PM
Sóng đã chẳng một lời
Để buồm về với gió
Biển chiều nay thôi nhớ
Kí ức vỗ tan bờ...

Bẽ bàng nửa câu thơ
Dã tràng chôn bờ cát
Lộng buồn cơn gió hát
Dạ khúc giữa mùa đông...

Chuyện một cánh buồm nâu
Chẳng trở về bên cát...

AnnieNguyen
08-12-2009, 03:29 PM
Em muốn viết cho anh những vần thơ cuối cùng
Khi cái lạnh của mùa xa chẳng làm em thôi nhớ
Chuyện của hai ta một chuyện tình đã cũ
Bỗng trở về như chỉ mới hôm qua...

Chẳng thể giữ giùm nhau những kí ức đã xa
Nên trái tim mỗi người giờ thêm khoảng trống
Gió đã đổi mùa tình yêu xưa giờ vô vọng
Cất nhé giùm nhau lời chốt của cuộc tình

Em sẽ chẳng đợi anh phía cuối của bình minh
Nơi cái rét chỉ bắt đầu mới chớm
Sẽ chẳng một vòng tay và nụ cười thật ấm
Đôi bóng nhạt đèn đường...

Gió sẽ nhẹ nhàng đưa dư vị của yêu đương
Khẽ khàng qua kẽ lá
Ngơ ngẩn mùa đông bẽ bàng trôi theo từng cuộc tình lạ
Sẽ lại bình yên phố vắng đôi mình...

Chỉ còn lại dòng sông
Vệt phù sa đổ dài lên nỗi nhớ
Đôi mắt của anh chẳng buồn như một thuở...
...Và tiếng khóc em thôi ấm những dỗi hờn...

Lời cuối cho anh, khép một cuộc tình...
Cho gió lạnh thổi tràn đi năm tháng
Em sẽ thôi nghĩ về ta một thời đã mất
Và dịu dàng nơi ấy có anh...

Abu Dhabi ,19/12/2009.)02h02'.

P/S :Bình yên nhé anh...Em chỉ là quá khứ...