PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết Cho Người Chưa Gặp Mặt



Biển Chiều
12-09-2009, 05:32 AM
Viết Cho Người Chưa Gặp Mặt

Chưa một lần gặp mặt
Chỉ biết nhau qua cánh bồ câu trắng
Có gì đó chút bâng khuâng
Mà sao tình vẫn đong đầy năm tháng.
Ta thầm trách óan thế gian
Khi mây gió thì mãi thấy bên nhau
Phiêu du qua bao ngàn màu sắc thái
Còn đôi ta sao hòai chẳng thấy nhau.
Ta viết vài lời đơn sơ
Cho người hiểu một điều
Dù mưa rơi nguyện trong giọt nước mắt
Cũng đừng buông bàn tay ta đã nắm thật chặt ,
Và xin người hãy lắng nghe
Tiếng Phong Linh vang ngược cõi hư không.
Ta là biển , người là sóng
Hãy cứ vỗ hồn nhiên như bao ngày
Rồi đến khi , Biển đủ sức đưa đẩy
Sẽ đưa Sóng đến bờ cát yêu thương.


Biển Chiều

nhokmary
18-09-2009, 05:45 PM
hehehe......... cũng hay hay đóa !!!!!!!!!!!!!!!!

nhóc nhỏ
18-09-2009, 06:02 PM
Chưa một lần gặp mặt
Chỉ biết nhau qua cánh bồ câu trắng
[ thời nay ai dùng bồ câu đâu bạn :so_funny:]
thơ hay ạ