PDA

Xem đầy đủ chức năng : làm con trai như thế nào đây!



ghost_h5n1_devil
11-09-2009, 02:57 AM
mình là con trai!
con trai khi yêu thì muốn quan hệ tình dục với người mình yêu!
con trai khi cưới lại muốn vợ mình trong trắng ( chưa quan hệ tình dục với ng con trai khác mình)!
ko có j để nói khi đôi tình nhân sau khi quan hệ đã tiến tới hôn nhân!
vậy còn những đôi khi quan hệ rùi mà tan vỡ thì lấy đâu ng con gái trong trắng cho ng con trai khác cưới!
thật khó hỉu và thiệt thòi cho con gái nhỉ!
vậy mình là con trai thì sẽ phỉa yêu như thế nào đây! và các bạn gái nghĩ j ra sao đây về vấn đề này!

meongoc
11-09-2009, 05:13 AM
Đúng là bọn con trai xấu sa ,nếu yêu thật lòng thì đã nghĩ cho con gái và kiềm chế ham muốn của mình rồi
Mà cho hỏi con trai khi yêu tỉ lệ những người muốn chuyện đấy khoảng bao nhiêu

whitemouse108
11-09-2009, 05:45 AM
Đúng là bọn con trai xấu sa đừng có quơ đũa cả nắm thế chứ bạn đâu phải ai cũng như vậy đâu các chuyên gia tâm lý nói rằng tình dục là chất keo của hạnh phúc đấy con trai cho tình yêu để đc tình dục còn con gái cho tình dục để đc tình yêu. Con trai thường đòi hỏi tình dục con gái phần lớn là do tò mò mưốn thử... cho biết vì bản chất của con trai là chinh phục, khám phá những điều mới mẻ nên khi yêu thường đòi hỏi chuyện đó nhưng lại có 1 nghịch lý là ko có đứa con trai nào lại mưốn người yêu hay vợ của mình ko còn trong trắng cả. Bề ngoài họ xem chuyện người yêu hay vợ mình ko còn trong trắng nhẹ nhàng hoặc ko quan tâm cho mấy nhưng thực tế họ vẫn ko thích điều đó. Tại sao họ muốn người con gái của mình còn "trinh"? Đơn giản chỉ vì thể diện của 1 người đàn ông chẳng ai lại mưốn mình là người đến sau cả ai cũng mưốn mình là người đầu tiên sỡ hữu cái "ngàn vàng". Bản chất của con trai là thế đấy nên các bạn gái phải cẩn thận, cân nhắc thật kĩ trước khi trao thân nha nếu ko thì có hối hận cũng ko kịp.

meongoc
11-09-2009, 05:50 AM
hic... vậy là hầu như ông nào cũng muốn cái đó hả

whitemouse108
11-09-2009, 06:01 AM
chính xác nhưng họ có cách đòi hỏi khác nhau tùy theo quan niệm của mỗi người ví dụ: có người "muốn" sau khi kết hôn, người khác lại "muốn" khi đang yêu, người "muốn" để quan hệ 2 người thêm gắn bó về thể xác lẫn tâm hồn.

meongoc
11-09-2009, 06:10 AM
trời ơi.......con trai........điên mất thôi cái j cũng muốn

whitemouse108
11-09-2009, 06:17 AM
trời ơi.......con trai........điên mất thôi cái j cũng muốn bạn nói vậy nghĩa là sao? tui nói bạn rằng bản chất của con trai là chinh phục, khám phá mà bạn chưa từng nghe qua câu này sao "tham vọng là động lực thúc đẩy con người phát triển". Con trai chúng tôi có quyền đòi hỏi chứ các bạn gái có quyền ko cho mà ai cấm đâu.

ghost_h5n1_devil
11-09-2009, 08:19 AM
có bao jờ khi con gái muốn chuyện ấy mà chủ động ko! tụi tui phải chấp nhận tai tiếng để chiều các cô nàng!
cũng khổ cho con trai lắm mấy chị em ơi! nếu ai hỉu dc các chàng trai tụi tui thì thằng đó hạnh phúc lắm! khổ ghê

tamnhu_mobile
11-09-2009, 11:41 AM
với mình thì chuyện này không quan trọng cho lắm,nhưng dù muốn chuyện ấy thì cũng phải tùy lúc,chứ yêu mà luôn nghỉ đến chuyện đó thì chả tôn trọng người ta gì cả,ngay cả lúc kết hôn cũng vậy không còn trong trắng thì mình cũng buồn nhưng ai lại không có quá khứ đã là quá khứ thì nhắc lại làm gì,yêu bằng trái tim chứ đâu có yêu chỉ vì muốn chuyện ấy

letue
11-09-2009, 11:45 AM
Thằng này nói đúng :sr: nhưng mình còn bé thôi dong ko có ý kín ý cò thì hết :chayle: :haha:


hic... vậy là hầu như ông nào cũng muốn cái đó hả

:so_funny: còn 1 cái mà chắc chắn thằng nào cũng mún......
Ngồi ngắm người mình yêu cười :so_funny:

LinhUyen
11-09-2009, 03:44 PM
Con trai đúng là cái đồ tham lam... thí muh ghét

****violet****
11-09-2009, 11:28 PM
Con trai là như vậy.Tất cả!!!

ghost_h5n1_devil
12-09-2009, 02:38 AM
chị nào dám nói mình ko mún chuyện ấy! mình thấy bây giờ ko quan trọng nữa! vì bây giừo vá lại màng trinh thì chỉ cần vài trăm ngàn và vài phút thui àh! hcihci
tin tửơng nhau là chính!

tamnhu_mobile
12-09-2009, 04:38 AM
Bữa nay còn có cái dụ vá màng trinh nữa hả her her giờ mới nghe đó hihihi ^_^

Buffalo
12-09-2009, 04:41 AM
mình là con trai!
con trai khi yêu thì muốn quan hệ tình dục với người mình yêu!
con trai khi cưới lại muốn vợ mình trong trắng ( chưa quan hệ tình dục với ng con trai khác mình)!
ko có j để nói khi đôi tình nhân sau khi quan hệ đã tiến tới hôn nhân!
vậy còn những đôi khi quan hệ rùi mà tan vỡ thì lấy đâu ng con gái trong trắng cho ng con trai khác cưới!
thật khó hỉu và thiệt thòi cho con gái nhỉ!
vậy mình là con trai thì sẽ phỉa yêu như thế nào đây! và các bạn gái nghĩ j ra sao đây về vấn đề này!

Yêu như thế nào à ? Yêu như thế nào là tùy ở mỗi người đó bạn, mỗi người sẽ có 1 cách yêu riêng. Theo mình thì bạn nên loại bỏ những ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu bạn đi. Như khi đi chơi với người yêu đừng bao giờ bạn phải có suy nghĩ là phải hôn cho được người yêu chứ đừng nói là làm "chuyện đó" với người yêu bạn, nếu người yêu không cho thì phải dùng đến bạo lực, đừng bao giờ nghĩ như vây. Nếu bạn yêu người đó thật lòng thì hãy xem người yêu mình như một người bạn thân để 2 người cảm thấy thật thoải mái, gần gũi và dễ nói chuyện, đừng bao giờ câu cửa miệng của bạn khi mới gặp người yêu là "Anh yêu em", câu nớ nghe sến lắm, mà việc đầu tiên bạn phải làm là xem nàng hôm nay thế nào, có khoẻ không, nàng đang vui hay buồn. Chủ yếu là bạn phải biết quan tâm nàng, không cần nói nhưng nàng vẫn biết là bạn vẫn đang quan tâm tới nàng. Yêu một người thật lòng không phải lúc nào gặp cũng đòi hôn ngay hay đòi làm "chuyện đó" đâu bạn mà chỉ cần lúc đó 2 người được gặp nhau, nói chuyện vui vẻ, cảm thấy thật thoải mái và hiểu nhau như vậy là Okie rồi. Và còn cái cuối cùng nữa :D yêu là phải biết chấp nhận hên xui như chơi tỷ số rứa :rang: nếu nàng không yêu bạn thì cũng không sao, bữa mô đi kưa người khác thiếu gì em để kưa :rang: cũng không ai sứt mẻ gì, quan trọng là hai người đã có một kỉ niệm đẹp mà khó có thể quên được đó bạn :rang:

p/s: Đọc có khó hiểu không :rang:

tap lam giang ho
12-09-2009, 05:00 AM
đúng ngồi ngắm ng` mj`nh iu cười thj` thật là hp
con trai: những nhà tâm lí nỗi tiếng đã chứng minh ở tuôi nài con trai thường đòi hỏi nhiều hợn mà chuyên đó có gì là to tát đâu. nêu yêu nhau thì chuyên đó là bình thường mà. nếu ng` con gái cũng iu thì có gì là ko đúng. tất cả là ỡ con gái thui. nếu ko mun thì hãy từ chối.
là con trai ai cũng vây mún chinh fuc đươc ng` mình iu ma..
mòng các girl hãy hĩu và đừng nghĩ xau cho tụi mjnh` nha .
thankkkkkkkkkkkkkkkksssssssssssss
1 ngày tốt lành và gập nhìu may mắn

meongoc
12-09-2009, 05:17 AM
Yêu như thế nào à ? Yêu như thế nào là tùy ở mỗi người đó bạn, mỗi người sẽ có 1 cách yêu riêng. Theo mình thì bạn nên loại bỏ những ý nghĩ đen tối đó ra khỏi đầu bạn đi. Như khi đi chơi với người yêu đừng bao giờ bạn phải có suy nghĩ là phải hôn cho được người yêu chứ đừng nói là làm "chuyện đó" với người yêu bạn, nếu người yêu không cho thì phải dùng đến bạo lực, đừng bao giờ nghĩ như vây. Nếu bạn yêu người đó thật lòng thì hãy xem người yêu mình như một người bạn thân để 2 người cảm thấy thật thoải mái, gần gũi và dễ nói chuyện, đừng bao giờ câu cửa miệng của bạn khi mới gặp người yêu là "Anh yêu em", câu nớ nghe sến lắm, mà việc đầu tiên bạn phải làm là xem nàng hôm nay thế nào, có khoẻ không, nàng đang vui hay buồn. Chủ yếu là bạn phải biết quan tâm nàng, không cần nói nhưng nàng vẫn biết là bạn vẫn đang quan tâm tới nàng. Yêu một người thật lòng không phải lúc nào gặp cũng đòi hôn ngay hay đòi làm "chuyện đó" đâu bạn mà chỉ cần lúc đó 2 người được gặp nhau, nói chuyện vui vẻ, cảm thấy thật thoải mái và hiểu nhau như vậy là Okie rồi. Và còn cái cuối cùng nữa :D yêu là phải biết chấp nhận hên xui như chơi tỷ số rứa :rang: nếu nàng không yêu bạn thì cũng không sao, bữa mô đi kưa người khác thiếu gì em để kưa :rang: cũng không ai sứt mẻ gì, quan trọng là hai người đã có một kỉ niệm đẹp mà khó có thể quên được đó bạn :rang:

p/s: Đọc có khó hiểu không :rang:


bạn này nói đúng

****violet****
12-09-2009, 05:21 AM
Bộ được chuyện đó thì cho là chinh phục được người mình yêu sao?Mà có chắc là người đó mình sẽ yêu trong suốt cuộc đời này không?Đời còn dài,còn nhiều chuyện xãy ra trong tương lai lắm!Lỡ như có chuyện gì làm cho cả hai chia cắt thì đời người con gái sẽ ra sao?
Bộ tưởng chỉ cần vá màng trinh là được hay sao?Vết thương trong lòng người con gái ấy sẽ như thế nào?Niềm tin vào cuộc sống?Vào tình yêu?Vào tất cả những gì đã và đang xãy ra trước mắt?Chẳng lẽ tất cả đều đơn giản hay sao?
Đàn ông con trai thì khỏi phải nói rồi,chỉ có con gái là thiệt thòi thôi.Hỏi thử xem,tất cả mọi girl trên thế gian này có ai muốn có vết thương lòng như vậy không?Và hỏi thử xem,tất cả đàn ông trên thế gian này,có ai cảm thấy thất vọng về sự nhẹ dạ của người yêu khi mình đòi hỏi được chuyện đó không?
Tóm lại,tất cả những ai cho rằng sau khi xong chuyên đó rồi mà không có suy nghĩ lệch lạc về người yêu thì là nói dối mà nói dối thì thật đáng nguyền rủa!Rõ chưa!!!!!

wests
12-09-2009, 05:23 AM
Nói con trai khi yêu muốn qh với GF thì oan cho con trai quá
đâu phải ai cũng vậy đâu
Công nhận là người con gái luôn chịu nhiều thiệt thòi hơn con trai
Vì tôi là con trai tôi sẽ thương con gái nhiều hơn..

whitemouse108
12-09-2009, 08:15 AM
hic hic, các bạn nữ đừng có nghĩ cực đoan rằng tất cả con trai đều muốn "chuyện đó"với con gái khi yêu tội nghiệp con trai lắm. Con trai ko những biết mà còn thông cảm những thiệt thòi mà con gái phải chịu đựng. Phụ nữ châu Á xem trinh tiết còn hơn cả mạng sống của mình cho nên các bạn gái tỏ ra khó chịu hay phản kháng khi người yêu mưốn "chuyện đó". Con gái ko dám liều lĩnh khi chưa có mối quan hệ ràng bưộc rõ ràng giữa 2 người vì đâu có gì đảm bảo rằng con trai sẽ chăm sóc, yêu thương, lo lắng sưốt đời cho người con gái đã trao thân cho mình. Điều đó đúng con trai tôn trọng nếu các bạn gái muốn giữ gìn trinh tiết. Nhiều bạn gái đã bị người yêu bỏ rơi vì đã ko quan hệ khiến cho tâm hồn nhạy cảm của các bạn gái bị tổn thương nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của các bạn trai khác. Khi đó họ nghĩ rằng con trai khi yêu chỉ muốn qh với con gái dẫn đến suy nghĩ ko mưốn yêu hiện tượng lãnh cảm thường thấy ở các bạn nữ khi thất bại trong tình yêu. Bên canh đó cũng có 1 số bạn nữ sẵn sàng dâng hiến cái quý giá nhất của mình cho người yêu vì họ đã tìm thấy đc chỗ vựa vững chắc cho mình trong sưốt cưộc đời này (mình chỉ xét trường hợp những bạn gái quý trinh tiết ). Tuy nói vậy chứ ko phải con trai đứa nào cũng tốt cả hiện nay những đứa mang bản chất Sở Khanh ngày càng nhiều nên các bạn gái cẩn thận nha kẻo rơi vào tay bọn ác. Các bạn gái đừng có nhìn chủ quan từ 1 phía như thế sẽ ko thấy đc bản chất của vấn đề mà đưa ra những suy nghĩ ko đúng đắn cứ thuận theo tự nhiên mà làm. Mình biết đôi lúc con gái các bạn bướng lắm biết thế là đúng nhưng vẫn ko thừa nhận còn lí do đó ah kể tới tết Ma-rốc chưa hết.

ghost_h5n1_devil
12-09-2009, 07:03 PM
ehheheheheeh! qua topic này tụi mình hiểu nhau hơn nhỉ! buffalo nói dc đấy! hỳhyhfy! tình trường thật lắm chông gai! khó khăn! ko yêu thi bỏ, đã yêu thì hãy mang hạnh phúc cho ng ấy nhé! chúc các bạn vui!

alone_hix
12-09-2009, 08:06 PM
" Tình iu chứ ko phải tình dục". Câu này là rất đúng luôn! Iu nhau là iu bằng trái tim chứ toàn nghĩ ba cái chuyện xấu xa đó thì chả khác nào là ham muốn tình dục cả. Mà khi quan hệ xong rồi, con trai có chắc chắn là sẽ ở bên con gái suốt đời hay ko?. Nói chung là con gái phải bít bảo vệ mình, ko nên tin vào những lời mật ngọt của con trai, nếu ko mất cả chì lẫn chài

_clover_
12-09-2009, 08:20 PM
nếu iu quí ai đó bạn sẽ biết cách trân trọng người ta. như ghost nói đó , mong bạn gái mình trong trắng thì hãy tìm cách bảo vệ người ta. thế thôi !!! đâu phải boy nào cũng đam mê mấy caí vớ vẩn ấy đúng ko nào???
^^

meongoc
13-09-2009, 12:43 AM
mình thấy có người bảo Tình yêu= tình bạn + tình dục
hic...??????????

Buffalo
13-09-2009, 01:07 AM
bạn này nói đúng

Thank bạn, không có gì :icon_cung:



mình thấy có người bảo Tình yêu= tình bạn + tình dục
hic...??????????

Bó tay !! :D :D :D

AKIRA cHu..
13-09-2009, 01:15 AM
Letue :nghe có vẻ hay đấy :so_funny::so_funny:
cách cuar tui là : iu như là con nít iu mama vs baba là ok liền ý mà :so_funny::so_funny:

Buffalo
13-09-2009, 06:44 AM
cách cuar tui là : iu như là con nít iu mama vs baba là ok liền ý mà :so_funny::so_funny:

Có người không có mama và papa thì lấy đâu ra mà yêu, nói rứa mà cũng nói được :phu:

meongoc
13-09-2009, 07:15 AM
nghĩ tới chuyện này mà nản quá....hic.... chả muốn yu
giá mà khi yêu nhau đừng dính dáng tới chuyện này có phải đẹp ko?
ko biết bây h có tình yêu đẹp và trong sáng như trong phim hàn quốc ko nhỉ?????????????
chả muốn làm người lớn chút nào.....

...¶<ø§...
13-09-2009, 09:30 AM
Ngáp... =.= nhảm.. nói qua nói lại thì cũng là tranh luận nhau...

Vấn đề là ở chính bản thân mình có trách nhiệm hay ko thôi :-| Đổ tội cho boyz hoàn toàn cũng sai mà nói girlz thiệt thòi hết cũng sai.

Nếu đã biết thế là k đúng thì tốt nhất chả ai đòi hỏi ai, chả ai thiếu tôn trọng ai, và tự mình phải biết giữ mình..

Như vậy đủ ngắn gọn chưa hay cần ngắn nữa!??

letue
13-09-2009, 08:59 PM
Không phải con trai nào cũng như vậy đâu mấy bạn à :)
QHTD thì cũng phải có sự đồng ý của bạn gái chứ :)


nghĩ tới chuyện này mà nản quá....hic.... chả muốn yu
giá mà khi yêu nhau đừng dính dáng tới chuyện này có phải đẹp ko?
ko biết bây h có tình yêu đẹp và trong sáng như trong phim hàn quốc ko nhỉ?????????????
chả muốn làm người lớn chút nào.....

hớ em nói hay :rain: :sr:
Thì tình yêu vốn rất trong sáng mà...khi yêu nhau thật lòng là nên bỏ đi lòng tự trọng , tính ích kỉ và cả bản thân

Con trai cả mà , ko dám tự vỗ ngực nói là mình trong sáng :sr:
Nhưng ít ra cũng dám nhảy lên và nói tôi yêu người yêu của tôi và tôi sẽ bảo vệ cô ấy đến cùng :)

tienu
13-09-2009, 11:47 PM
chị nào dám nói mình ko mún chuyện ấy! mình thấy bây giờ ko quan trọng nữa! vì bây giừo vá lại màng trinh thì chỉ cần vài trăm ngàn và vài phút thui àh! hcihci
tin tửơng nhau là chính!



Bạn thân mến,


Lần sau bạn nghe cái gì thì nên kiểm tra lại sự chính xác của nguồn tin đó nhá!

Màng trinh không thể vá lại nếu người con gái quan hệ tình dục (yếu tố này cũng phụ thuộc vào bạn gái có loại kết cấu nào). Màng trinh bị rách do vô tình vận động mạnh, tai nạn thì còn nguyên các mảnh và có thể khâu lại.

Dù gì thì vụ trinh tiết cũng chỉ là một trò hề. Mặc dù công nhận là ông bà phần nào có lí, nhưng những tư tưởng bó buộc đó làm sao tồn tại nổi trong xã hội hiện giờ? Khi bạn yêu một cô gái, bạn yêu bản chất của cô ấy - lanh lợi, sắc bén hoặc hồn nhiên. Khi bạn bị "lừa tình", bạn liền đâm hận tình và tìm kiếm một tình yêu mới, làm những thứ bạn không có cơ hội trong mối tình trước kia.


Mỗi người có một quan niệm, nhận thức về tình yêu. Bạn A nghĩ người mình yêu phải quan tâm mình hết mực. Bạn B nghĩ người yêu là sở hữu riêng của mình. Bạn C lại nghĩ yêu là thứ gì sâu xa hơn tầm thể xác! Khi bạn có dấu hiệu thích ai, có lẽ bạn nên quyết định bạn sẽ là người yêu như thế nào, bạn sẽ phải tôn trọng người yêu mình ra sao, vv.

Ơ mà, lừa dối trong tình yêu chỉ là sự vụng về và yếu đuối của người trong cuộc. Cụ thể là không đủ can đảm để cho đối phương biết sự thật. Tienu nghĩ, tốt nhất là nói hết tật xấu của mình cho một gã con trai. Hắn chấp nhận hay ko là tùy...




Bạn hỏi và trông chờ một câu trả lời. Chi bằng bạn hãy đi tìm một câu trả lời cho chính bạn. Đến lúc đó, bạn mới biết quý, biết tôn trọng chuyện tình cảm ^^

tamnhu_mobile
14-09-2009, 08:49 AM
đã yêu thì phải biết quý trọng ty mình đang có,phải tôn trọng lẫn nhau,đừng vì 2 chữ tình dục mà làm mất đi một tình yêu đẹp

meongoc
12-10-2009, 12:02 AM
đã yêu thì phải biết quý trọng ty mình đang có,phải tôn trọng lẫn nhau,đừng vì 2 chữ tình dục mà làm mất đi một tình yêu đẹp

uhm, chuẩn đấy ,mình thấy bạn này nói rất đúng,con trai hãy nghe mà học tập nha!

ron bilius
12-10-2009, 01:00 AM
tui dong y voi tat ca cac y kien tren

phonglinh709
12-10-2009, 02:36 AM
trời ơi.......con trai........điên mất thôi cái j cũng muốn
vậy mà tại sao hắn lại không yêu em nhỉ Hằng hahahaha đừng vơ đữa cả nắm thế chứ anh đây cũng đâu như thế ( rất may là mình không có cái gien đó nếu không chắc mấy đời vợ rùi mất ta hehehehehe:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:

phonglinh709
12-10-2009, 02:43 AM
mình thấy có người bảo Tình yêu= tình bạn + tình dục
hic...??????????
ô cái này đúng nhé nhựng mà trước cái dấu bằng đó là phải thế này tình yêu + đám cưới ( xúc tác là gia đình bạn bè và cái xe hoa hahaha) = tình bạn ( bạn đời )+ tình dục ( cái này thì đương nhiên khi đã là vợ chồng rôi đúng không?):so_funny::so_funny::so_funny::santa3::san ta3::bxin::bxin::bxin:

chilovephong
12-10-2009, 06:45 AM
Con Trai Là Thế Mà... ai cũng dzậy... thật ích kỷ :thatall:

Mộ Lam
12-10-2009, 10:06 AM
Cứ yêu theo chính điều con tim mình mách bảo thôi. Ở tình yêu có 3 điều nhất định phải biết và làm được nó nếu như muốn giữ vững mối tình của nhau. "Vị tha, tin tưởng, và yêu thương !" ^^"

tamnhu_mobile
12-10-2009, 11:19 AM
:so_funny:[QUOTE=chilovephong;4723408]Con Trai Là Thế Mà... ai cũng dzậy... thật ích kỷ :thatall:[/QUO
con trai cũng có người này người kia không ai giống ai cả mỗi người mỗi tính khác nhau đùng vơ đũa cả nắm nha bạn

meongoc
13-10-2009, 12:06 AM
vậy mà tại sao hắn lại không yêu em nhỉ Hằng hahahaha đừng vơ đữa cả nắm thế chứ anh đây cũng đâu như thế ( rất may là mình không có cái gien đó nếu không chắc mấy đời vợ rùi mất ta hehehehehe:so_funny::so_funny::so_funny::so_funny: :so_funny::so_funny:

hic... anh phonglinh lại động đến nỗi đau của em đi
hắn có bảo không yêu em đâu ,chỉ bây h chưa phải lúc để nói đến chuyện đó thui mà
hì, cố lên!

Hàn Thiên Sa
13-10-2009, 12:11 AM
Để thành thật mà nói:con trai không phải ai cũng xấu.

Hận Girl
13-10-2009, 02:39 AM
mình là con trai!
con trai khi yêu thì muốn quan hệ tình dục với người mình yêu!
con trai khi cưới lại muốn vợ mình trong trắng ( chưa quan hệ tình dục với ng con trai khác mình)!
ko có j để nói khi đôi tình nhân sau khi quan hệ đã tiến tới hôn nhân!
vậy còn những đôi khi quan hệ rùi mà tan vỡ thì lấy đâu ng con gái trong trắng cho ng con trai khác cưới!
thật khó hỉu và thiệt thòi cho con gái nhỉ!
vậy mình là con trai thì sẽ phỉa yêu như thế nào đây! và các bạn gái nghĩ j ra sao đây về vấn đề này!
Yêu là bằng trái tim bạn ah.chứ ko phải yêu bằng "cái đó".ai mà ko muốn vợ mình phải trong trắng chứ.
mình ko phải là con người ích kỷ nên theo mình có thể bỏ qua nhưng phải xét trong tình huống nào đã.


nếu là mình thì mình sẽ chờ đợi cho đến khi kết hôn đã.ít ra tui cũng hok có bậy bạ như mấy cha đâu nha ^^ ( nói 1 số thôi nha )