Xem đầy đủ chức năng : dại khờ
thiên sứ trắng
10-09-2009, 11:28 PM
em dại khờ yêu anh chân thật
anh dại khờ khi lừa dối tình em
ai đã dại khờ khi lê bước trời đêm?
và khi yêu ko ai ko khờ dại
o0KuAnh0o
11-09-2009, 08:26 AM
Khờ dại hay dại khờ
Trái tim em khờ dại
Hay Trái tim anh vô tình
Anh không lừa dối em
Chỉ tại em quá ngây thơ mà thôi
al-gonez
11-09-2009, 07:28 PM
Khi đang yêu lại bùn lê bước
là dại khờ ngốc nghết trái tim
yêu lại chẵng bày tỏ nỗi niềm
là khờ dại cho tình dang dở
KASURA_HIP
11-09-2009, 10:54 PM
Khờ dại hay dại khờ
Trái tim em khờ dại
Hay Trái tim anh vô tình
Anh không lừa dối em
Chỉ tại em quá ngây thơ mà thôi
Có chăng em dại khờ
Hay là anh thay đổi ?
Nên đành tâm gian dối
Giờ đổ lỗi tại em
amy_le
12-09-2009, 12:30 AM
ta ngẫm lại ta :
chút khờ khạo ,chút xót xa
và đôi lần rồ dại .
ta để mặc chính mình ,
ta giẫm chết ... tình ta !
missfrienld91
15-09-2009, 11:06 PM
ta ngẫm lại ta :
chút khờ khạo ,chút xót xa
và đôi lần rồ dại .
ta để mặc chính mình ,
ta giẫm chết ... tình ta !
tình ta lại tình ta
khờ khạo hơn thế nữa
lvẫn vậy như ngày đó
ta vẫn đứng một mình với chính ta
Thienmy
18-09-2009, 07:31 PM
Dại khờ quá khi sẻ chia chân thật
Và bông đùa cho mật ngọt tình si
Bàng hoàng sao bạn hỡi có thấy gì?
Lệ cay đắng chẳng tràn mi nức nở?
boylangman_142
18-09-2009, 09:50 PM
Anh ngồi đây nhớ về miền quê cũ
Về cô bé mang một chút dại khờ
Để bao buổi anh nhẩn nhẩn ngơ ngơ
Yêu lúc nào mà lòng anh chẳng biết
Coosz bé ơi duyên tình anh tha thiết
Nguyện mãi trao và chẳng chút sờn lòng
Lá thư này anh cũng sẽ rất mọng
Em giữ lấy và yêu anh mãi mãi...
Vọng Các
18-09-2009, 11:00 PM
Anh chợt đến và rồi anh chợt đi
Lá cũng rơi khi vào tiết giao mùa
Em đã quên chợt bồi hồi nơi xưa
Ôi! Kí ức….một thời tuổi dại khờ…..
thiên sứ trắng
24-09-2009, 06:14 AM
ngồi suy ngẫm giật mình chợt biết
nếu có yêu thì phải bít dại khờ
chút ngốc nghếch chút mộng mơ
chút tuổi thơ cho tình thêm khờ dại
ndn1172
24-09-2009, 12:50 PM
Phút vu vơ em lạc vào vườn mộng
Em dại khờ khẽ nói tiếng yêu anh
Để một ngày vô tình anh quay bước
Vẫn yêu anh với những dại khờ
còn bé mà yêu đương lung tung quá:think:
xin lỗi cả nhà cho nho'k bon chen chút
Thienmy
24-09-2009, 08:14 PM
Một chút dại khờ một chút thôi
Thương thương nhớ nhớ đến anh rồi
Giật mình tỉnh lại ôi là mộng!
Phận hoa bèo bọt mặc nước trôi
Đa Tình
24-09-2009, 09:19 PM
Một chút dại khờ một chút thôi
Thương thương nhớ nhớ đến anh rồi
Giật mình tỉnh lại ôi là mộng!
Phận hoa bèo bọt mặc nước trôi
Dại dại khờ khờ chút chút thôi
Mà ai lại khổ đến muôn đời
Tháng chín mùa này đơn côi quá
Lại về vườn tím...khóc ỉ ôi
Thienmy
24-09-2009, 09:55 PM
Dại dại khờ khờ chút chút thôi
Mà ai lại khổ đến muôn đời
Tháng chín mùa này đơn côi quá
Lại về vườn tím...khóc ỉ ôi
Vườn tím ngày xưa cũng dại khờ
Vẩn vơ khờ dại một hồn thơ
Làm tim ai khổ? Sao chẳng nói?
Lại về, lại khóc, lại chới vơi?
Đa Tình
24-09-2009, 10:10 PM
Người dại khờ ta cũng dại khờ
Xưa nay vẫn vậy hỡi người ơi
Nơi đây xin một lần được khóc
Để dại khờ... dẫu chỉ là mơ
Thienmy
24-09-2009, 10:14 PM
Người dại khờ ta cũng dại khờ
Xưa nay vẫn vậy hỡi người ơi
Nơi đây xin một lần được khóc
Để dại khờ... dẫu chỉ là mơ
Dại khờ cũng khóc cũng là mơ
Cũng chỉ tình ai quá hững hờ
Tình xưa trao gửi mong hồi đáp
Lạ lùng xa vắng .... lại rằng MƠ!
Đa Tình
24-09-2009, 10:56 PM
Dại một lần người ơi ta xin khóc
Được cái khờ mãi mãi sẽ chẳng đau
Dại khờ khờ dại thì sao
Vẫn là tan nát một đời tim ta
Thienmy
24-09-2009, 11:10 PM
Dại khờ thôi nhé lòng mang hận
Tim ai đau nhói phận cô liêu
Dằn lòng tha thứ ngưỡng quá nhiều
Tràn ly...lệ ướt mắt huyền bơ vơ
Đa Tình
24-09-2009, 11:22 PM
Dại làm lòng hận vương mang
Khờ cho thoát kiếp lỡ làng người ơi
Dại làm tim khổ muôn đời
Khờ cho ta những con mơ ấm lòng
Dại dạy ta biết nhơ mong
Khờ ngu ngơ bảo chờ trông làm gì
Dại yêu dại hận dại si
Làm khờ chẳng hiểu sao mi lệ nhoà
...
Thienmy
24-09-2009, 11:28 PM
Dại trông hoa nước chia xa
Khờ sao thả phận khiến ai đau lòng
Ngu sao mặc kiếp long đong
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn sắc màu tình chia ...
Đa Tình
25-09-2009, 12:10 AM
Dại yêu chẳng sợ chia xa
Khờ ngu ngơ đó nhưng mà dám đâu
Tim dại biết đau biết sầu
Khờ sao chẳng thể một câu đau lòng
Dại khờ khờ dại ai mong
Để tình mãi mãi lòng vòng chia xa
....
Thienmy
25-09-2009, 12:15 AM
Yêu nhau muốn chẳng chia xa
Dại cho ai chỉ yêu là yêu thôi
Rồi đây trên bước đường đời
Lấy ai chung sức xây đời yên vui???
thiên sứ trắng
04-10-2009, 10:44 PM
ai cho ta biết vì đâu
chung tình mang lại nỗi sầu con tim
chút dại khờ để lặng im
để người lừa dối tìm vào lãng quên
heocon_kc
05-10-2009, 05:08 AM
Có mấy ai biết thế nào là dại
Là ngu khờ bỡ ngỡ bước vào yêu
Vẫn chắt chiu dẫu tình cay men đắng
Yêu dại khờ sao người mãi còn yêu
LuuDuLuong
07-10-2009, 08:05 AM
Dại khờ hai chữ đi đôi
Song song tình mộng cứ đòi duyên mơ
Nhủ lòng yêu cũng bơ vơ
Đành thôi khờ dại xe tơ một mình!
Hỏi tình tình lại làm thinh
Để câu chờ đợi trách mình ngu ngơ
Yêu chi dại dại khờ khờ
Khờ khờ dại dại vẩn vơ yêu tình!
thiên sứ trắng
08-10-2009, 08:46 PM
ngổn ngang trăm mối duyên tình
dại khờ chẳng đặng vẫn làm thinh
trăm mối duyên chẳng về chung một hướng
trăm dại khờ khiến mình vẫn đơn côi
vì đâu mà phải trách người
vì mình khờ dại cho đời thương đau
thotinh_online
08-10-2009, 09:08 PM
ngổn ngang trăm mối duyên tình
dại khờ chẳng đặng vẫn làm thinh
trăm mối duyên chẳng về chung một hướng
trăm dại khờ khiến mình vẫn đơn côi
vì đâu mà phải trách người
vì mình khờ dại cho đời thương đau
Dại khờ cũng bởi vì đâu
Vì ai ru những khúc sầu chia ly
Mối duyên kẻ đến người đi
Đơn côi ở lại so bì thiệt hơn
Có chăng cũng những giận hờn
Dài khờ vì thế lên cơn tình sầu
LÃO HẠC
08-10-2009, 11:41 PM
Dại khờ cũng bởi vì đâu
Vì ai ru những khúc sầu chia ly
Mối duyên kẻ đến người đi
Đơn côi ở lại so bì thiệt hơn
Có chăng cũng những giận hờn
Dài khờ vì thế lên cơn tình sầu
Ta sầu chẳng biết vì đâu?
Ta sầu ăn nói toàn câu dại khờ
Gặp nhau ngưòi ngoảnh làm ngơ
Bây chừ buông tiếng thẫn thờ..thở than!.
thotinh_online
09-10-2009, 01:34 AM
Ta sầu chẳng biết vì đâu?
Ta sầu ăn nói toàn câu dại khờ
Gặp nhau ngưòi ngoảnh làm ngơ
Bây chừ buông tiếng thẫn thờ..thở than!.
Gió có đưa tin mới chiều nay
Giọt tình vỡ khúc tan mảnh bay
Ai đó dại khờ đang lên tiếng
Tiếc ngẩn tiếc ngơ nụ tình này.
...
thiên sứ trắng
09-10-2009, 02:03 AM
Gió có đưa tin mới chiều nay
Giọt tình vỡ khúc tan mảnh bay
Ai đó dại khờ đang lên tiếng
Tiếc ngẩn tiếc ngơ nụ tình này.
...
bông hoa tình ái đã tàn phai
ai đó dại khờ tiếc sớm mai
khi hoa tình nở ko kịp hái
để lòng lưu luyến chút tàn phai
thotinh_online
10-10-2009, 12:29 AM
bông hoa tình ái đã tàn phai
ai đó dại khờ tiếc sớm mai
khi hoa tình nở ko kịp hái
để lòng lưu luyến chút tàn phai
Ai đó đợi hoa cũng miệt mài
Một chút gì đó bởi vì ai
Có lẽ phũ phàng hoa tàn vội
Cho kẻ đang yêu cũng chạy dài.
LuuDuLuong
10-10-2009, 04:50 AM
Vội để tay rơi nhành hoa dại
Trách hờn màu trắng dễ phôi phai
Đem câu tình ái ru trong gió
Hỏi mãi yêu thương có dại khờ?
vuaanmay
10-10-2009, 05:34 AM
Trăm hoa đua nở một giờ
Mình ai một góc thẫn thờ đợi ai.
Đợi khi hoa tỏa hương ngàn
Giờ đây hoa đã héo tàn còn đâu.
kakadust
10-10-2009, 11:46 AM
Trong tình yêu dại khờ là khờ dại;
Còn tình bạn khờ dại lại là yêu;
Yêu thân xác,yêu tâm hồn,yêu tấc cả.
Dại thịt xương,dại đầu óc,dại yêu lầm
kiep_phong_tran
13-10-2009, 06:33 AM
tình là chi khiến người ta phải thế
tình là gi khiến người chách hận nhau
tình là chi hỡi loài người cây cối
thà dại khờ cho một chút thơ ngây
Mắt_lưu_ly
14-10-2009, 03:14 AM
dại khờ quá! ôi dại khờ quá
tại tình yêu sao lại lắm trái ngang
em khờ quá yêu anh không suy tính
để giờ đây lặng lẽ khóc trong đêm
dại khờ quá! ôi dại khờ quá
tại sao em cứ khờ dại ngóng trông
dẫu vẫn biết người đã xa mãi mãi
tình yêu ơi! biết đi đâu mà tìm
dại khờ, dại khờ, ôi dại khờ....................
thiên sứ trắng
17-10-2009, 06:07 AM
đóa hoa ấp ủ dại khờ
hương thơm ngào ngạt giữ khách thơ
dại khờ đâu phải là ngu ngốc
có dại khờ mới thêm dc mộng mơ
kỳ quân*zen
06-11-2009, 02:07 AM
có phải anh hồng kia buổi sáng
gió lung linh làm tan nát mất rồi
cuộc tình này đến cũng lại thôi
cứ phảng phất bên chiều nay xuống
LÃO HẠC
08-11-2009, 11:34 PM
Hỏi rằng ta có dại khờ?
Để cho tình ấy hững hờ đùa trêu
Ngõ buồn cỏ mọc xanh rêu
Mồng tơi cái dậu biết kêu phương nào?
kỳ quân*zen
09-11-2009, 02:12 AM
quen nhau cái thủa dại khờ
em tà áo trắng biết làm thơ
nhặt chùm hoa nắng cài lên tóc
cái nét thẹn thùng của trẻ thơ
my_chua17
09-11-2009, 05:45 AM
khờ dại đem tình tặng cho anh
dại khờ nghĩ anh sẽ iu mình
khờ dại mộng mơ rồi tơ tưởng
dại khờ nhìn anh bước theo ng`..........
LÃO HẠC
09-11-2009, 06:02 PM
Ngắm lại dung nhan...chẳng có khờ
Chiều chiều ngước mặt đá lon bơ
Lang thang phố thị vu vơ hát
Tối đến công viên ngủ bụi bờ....
@ vậy mí bạn coi hẻm bít có phải khờ hôn nửa?
Song Thưa
09-11-2009, 06:31 PM
Bờ bến cũ biết chăng còn thấy
Mấy thu rồi vẫn mãi nơi đây
Xây mơ trên năm tháng hao gầy
Ngàn mây cũng chỉ đong đầy thời gian.
thiên sứ trắng
09-11-2009, 07:01 PM
dại khờ trông ngóng thu sang
dại khờ em vẫn mơ màng trông mây
đời vui hạnh phúc em ko thấy
chỉ thấy nới đây chút dại khờ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.