PDA

Xem đầy đủ chức năng : anh



se con
10-09-2009, 01:35 AM
anh là cơn gió hạ
thổi man mác lòng em
làn gió hạ qua nhanh
làm em ko kịp níu
ko bik là vô tình
hay cố ý hạ ơi
đã để lại trong tôi
là muôn vàn nỗi nhớ
sau những lần vương bụi
rồi những lần online

ko bik em có thể
là cái j' của anh
nhưng vẫn cám ơn anh
người cho em tất cả
tất cả sự sẻ chia
cho niềm tin nghị lực
để bước tiếp cuộc đời
cám ơn anh nhìu

em ứ thèm yêu bộ đội đâu
vì yêu bô đội chẳng được lâu
ba cơn sốt rét đời đi đứt
con ốm em bik lấy tiên đâu?

em ứ thèm yêu bộ đội đâu
vì yêu bô đội chẳng được lâu
ba cơn sốt rét đời đi đứt
con ốm em bik lấy tiên đâu?

em ứ thèm yêu bộ đội đâu
vì yêu bô đội chẳng được lâu
ba cơn sốt rét đời đi đứt
con ốm em bik lấy tiên đâu?

em ứ thèm yêu bộ đội đâu
vì yêu bô đội chẳng được lâu
ba cơn sốt rét đời đi đứt
con ốm em bik lấy tiên đâu?

em ứ thèm yêu bộ đội đâu
vì yêu bô đội chẳng được lâu
ba cơn sốt rét đời đi đứt
con ốm em bik lấy tiên đâu?

Phong Linh
10-09-2009, 10:22 PM
Cho Phong Linh hỏi đây là thơ do bạn se con tự sáng tác à? Vì ở VTCT chỉ được post những bài thơ do tự thành viên sáng tác. Và nếu vậy, xin bạn chỉnh sửa lại font chữ cho dễ nhìn, và trong bài có nhiều đoạn bị lặp lại giống kiểu copy & paste vậy.

Thân mến : )