PDA

Xem đầy đủ chức năng : 855/ Rớt Tú Tài



HoaiBao
09-09-2009, 11:44 PM
Người cha khuyên con mình đang lận đận khoa cử:
_ Dù mồm miệng thế gian có độc hại:
"Rới tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà làm đĩ nuôi con."
con cũng phải cố thi cho đậu cái trung học. Dẫu trượt tú tài ít ra cũng có cái gậy chống.
Như ba suốt 20 năm trời đi lính mới lên được thượng sĩ, còn con nếu có bằng trung học thì chỉ vài tháng quân trường là thành trung sĩ rồi.
Hỏi cậu con thưa gì mà người cha giật nẩy mình ?

Tác giả: Hoài Bão 9-9-09_ HB208-0855

T/T: 3 đô

hoatrungnguyen
10-09-2009, 01:18 AM
Người cha khuyên con mình đang lận đận khoa cử:
_ Dù mồm miệng thế gian có độc hại:
"Rới tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà làm đĩ nuôi con."
con cũng phải cố thi cho đậu cái trung học. Dẫu trượt tú tài ít ra cũng có cái gậy chống.
Như ba suốt 20 năm trời đi lính mới lên được thượng sĩ, còn con nếu có bằng trung học thì chỉ vài tháng quân trường là thành trung sĩ rồi.
- Thưa cha! Thế sau này cha có muốn mình không biết đâu là cháu ruột của mình hay không?

bLueseasun
10-09-2009, 10:58 PM
Người cha khuyên con mình đang lận đận khoa cử:
_ Dù mồm miệng thế gian có độc hại:
"Rới tú tài anh đi trung sĩ
Em ở nhà làm đĩ nuôi con."
con cũng phải cố thi cho đậu cái trung học. Dẫu trượt tú tài ít ra cũng có cái gậy chống.
Như ba suốt 20 năm trời đi lính mới lên được thượng sĩ, còn con nếu có bằng trung học thì chỉ vài tháng quân trường là thành trung sĩ rồi.
- Thưa cha, thế chắc gì ông là cha của tôi!

Mắt_lưu_ly
11-09-2009, 01:14 AM
vậy mẹ con làm đĩ để nuôi con hả?

khjkon_konkhj
13-09-2009, 06:21 AM
Theo em là : Con còn bao nhiêu người anh em cùng mẹ khác cha nữa vậy ?

HoaiBao
13-09-2009, 07:40 PM
Cách giải: Dù thế gian độc hại nhưng gia đình này rất đàng hoàng.