PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ơn - Lâm Trúc Mai



fancist
09-09-2009, 09:53 PM
Ơn
- Lâm Trúc Mai -

Hạt mưa đọng giữa lưng trần,
Gió sương đọng giữa nửa vầng phôi phai...
Thương cha thương mẹ đêm ngày
Lo cho giấy thấm mực mài thêm hương
Vun đồng ruộng với bờ nương,
Để con từng bước lên đường vinh danh.
Mong sao khôn lớn trưởng thành,
Công cha nghĩa mẹ chớ đành quên đi !
Thương con mẹ có tiếc gì,
Chăn ẩm mẹ đắp, ráo thi... phần con.
Cha đi đôi dép đã mòn,
Cho con nhung gấm được tròn đôi chân.
Ngàn năm biển cạn, non mòn,
Mẹ cha ơn nghĩa con còn ghi tâm...!hết