nhoacma
09-09-2009, 02:59 AM
CHAPTER 1:
tớ viết chơi thôi không có năng khiếu nhưng thích bon chen ^..^ không hay thì cũng đưng bảo tớ không nói trước :so_funny:
http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=4b066a4968cf803b88c9e94575d97a3b
Bắt đầu lại từ đầu và quyết định quên, nó đã đau quá nhiều rồi giờ nó quyết định đứng dậy và không đau nữa
Hôm nay là ngày đầu tiên học hè CB học lớp 11 chính thức, nó vừa chuyển trường sang 1 ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ với nó, nhưng nó cảm thấy thật vui, vui vì tất cả đều mới mẻ, nó cũng phải chuẩn bị cho thật mới mẻ mới được. CB tinh thầ nào _ ya! cố lên! – nó tự nhủ và khẽ hét nhẹ trước gương, trang bị thật kĩ càng, tóc cột thấp xuống gáy = dây thun 1k 20 cái đeo 2 cái đít chai tròn tròn, to to nhìn trông giống kính của các bà cụ zà lắm, chiếc áo trắng gắn phù hiệu trường mới, chiếc quần rộng thùng thình, trông nó giờ thật quê mùa hết sức >_______< giống huyền diệu lắm nhưng nó vẫn mỉm cười thoả mãn như thích thú với bộ mặt mới của mình nhe nhở cười làm đủ kiểu mặt xấu ai mà nhìn thấy chắc vào vào tolet nôn vội =..=
-------------
trước cửa lớp học tiếng cô giáo giới thiệu thật rõ ràng làm nó hồi hộp quá hoa hết cả mắt nó còn mải mông lung với bao nhiêu suy tư thì giật mình khi cô giáo gọi nó vào lớp, nó bước vào, chân hơi run, nó cảm thấy nó thật bé nhỏ trước bao nhiêu ánh mắt cú vọ, lại còn nghe thấy cả tiếng chê bai nữa chứ, nó thật hối hận, tự dưng bày ra cái trò thay với đổi này, mệt quá đi=..=
- Em có thể giới thiệu 1 chút về mình cho cả lớp cùng hiểu đừng ngại ^..^ - có tiếng xì xào phía dưới vừa nói chúng nó vừa nhìn lên nó có vẻ khinh khỉnh như đang nói xấu nó í làm nó điêu đứng quá nhưng nó tự nhủ phải dũng cảm lên và bắt đầu nói
- Em tên là Võ Mộc Linh rất vui vì được học ở lớp :bicycle: - nó nở 1 nụ cười gượng gạo ngốc nghếch
- chỉ thế thôi hả?
- vâng em chỉ thế thôi :| - nó ngây thơ trả lời cả lớp cười ồ lên nó chẳng hiểu gì nhưng biết nó đã trả lời sai 1 cách ngớ ngẩn rồi má nó đỏ dần
- cả lớp không có jì đáng cười cả đâu – cô giáo nghiêm mặt cả lớp im có vẻ như lời cô giáo có trọng lượng ghê nhìn mặt cô hiền thế cứ tưởng là bị học sinh bắt nạt cơ :guoc: - được rồi Linh xuống bàn cuối ngồi tạm nhé cô sẽ sắp xếp sau – cả lớp tròn mắt nhìn có đứa nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn có đứa lại thích thú cười đểu nó . Nó không hiểu và cũng chẳng cần biết lí do bọn nó cứ nhìn như thế, nó nhìn xuống bàn cuối, nơi mà bà cô vừa chỉ, nơi duy nhất có 1 bàn có 1 người ngồi, cái dáng thầm lặng đầu cúi cúi tóc xù xù trông buồn buồn mà cũng hơi bị bụi trông thật là xấu, nó nghĩ vậy đến gần trông cái đàu mới xù thấy rõ như cái nơm í phong cách jì kì vậy ăn mặc không đúng đồng phục trường, hàng hiệu, có vẻ ăn chơi không sợ mưa rơi :D. Nó đã đứng trước hắn , hắn ngồi ở giữa bàn thấy nó hắn cũng chẳng buồn ngồi xích ra, cái người rõ là to chiếm hết cả bàn rồi còn đâu, cái mặt thì cứ vênh vênh ra bơ nó, đáng ghét, nó ghét nhất cái loại con trai như vậy, nó cũng biết bây giờ nó giống con mẹ bổi lôi thôi luộm thuộm lắm, nhưng nó cũng là con gái mà, là 1 thằng con trai thì cũng phải biết nhường con gái chứ , nó nhìn hắn nhăn mặt khó chịu, hắn nhìn lên nó chẳng tỏ thái độ gì con mắt lạnh băng trông dao động nhìn nó rồi lại quay ngoắt đi
- Này cậu tránh ra cho tôi ngồi đi – nó nói nhẹ nhàng mấy con mắt tò mò từ trên dõi xuống bàn dưới làm nó khó chịu nãy giờ rồi
- Sao? - hắn nói lạnh lùng cộc lốc làm nó bực mình, nó chẳng thích thế chút nào, sao nó cảm thấy ác cảm thế này chứ bức bối kinh khủng từ trước nay có ai đối sử với nó thế đâu
- Này! – nó gắt lên- cô giáo bảo tôi ngồi chỗ này, chỗ này của tôi cậu phải trả chỗ cho tôi >__<
- Thế hả tôi không biết – hắn nói tỉnh bơ xanh rờn làm nó cáu tiết kích thích thật mạnh – cô ơi! - hắn đổi giọng nhõng nhẽo kéo thật dài chữ ra nghe phát ớn
- Cậu Long có ý kiến gì hả?:hiepsi:
- Em có ý kiến… Em không thể ngồi cạnh con ghẻ lở xấu xí này con gái gì mà bốc mùi khó chịu quá cô ah - hắn nói xong tất cả cười lăn lóc ra bàn, nó ngượng 9 mặt vừa ngượng vừa tức sao lại có loại người như hắn chứ, đối sử với nó không ra gì tức muốn xì khói
- Này! – nó hét to – tôi khôngbị ghẻ, có cậu bị ghẻ í chó chê mèo lắm lông
- Nhưng long mèo nhỏ hơn lông chó nên long mèo phải nhiều lông hơn chó chứ:so_funny: - hắn nói mặt câng câng lên giọng bỡn cợt trêu tức nó thêm
- Ác đức quá! ừ thì công nhận kể cả cậu nói đúng đi thì cậu tự nhận cậu là chó ah – nó đốp lại cố gắng nhấn mạnh từ chó cho bõ ghét cả lớp cười ầm cả lên hắn trợn mắt lườm cả lớp, không hiểu hắn có sức mạnh ghê gớm gì mà cả lớp im lặng hết cả rồi hắn lại quay lại lườm nó, ánh mắt giận dữ nó cũng vênh lên lườm lại hắn cố gắng mở to mắt ngẩng cao hết cỡ cái đầu hắn quá cao nó nhăn nhó., sao hắn lại cao thế nhỉ cao như cái sao í nó vẫn cứ lườm lườm mãi làm sao để khiến hắn cũng biết mình đang giận giữ nhờ >..< rồi hắn phì cười nụ cười nửa miệng ‘’ duyên dáng’’ và ‘’ hàm tiếu’’ không để lộ răng nhìn mún đấm hắn làm nó phát cáu
- Này cười gì thế hả?:bxin:
- Kệ tôi, cô quan tâm đến tôi đấy hả? hắn vừa nói vừa cúi lại gần mặt nó chỉ còn cách 5cm thôi tim nó bỗng dưng loạn nhịp nó nhắm nghiền mắt lại 2 tay đặt chéo che mặt chợt 1 tiếng cười lớn vang lên nó hé mắt thấy hắn đang nhăn nhở không còn hàm tiếu dữ í nữa – cô tưởng tôi làm gì cô mà che mặt cái mặt xấu xí tôi không bao giờ có ý định hôn lên nó đâu không phải lo =))
- Xin lỗi nha tớ không phải là đồ xấu xí đâu bạn nhìn lại cái mặt bạn đi bạn ạ
- Mặt tớ làm sao:timvo:
- Mặt bạn đẹp lắm
- Ừ ai cũng bảo tớ thế mà:rang:
- Tớ chưa nói hết
- Sao??? - hắn trố mắt:wish:
- Bạn cũng đẹp trai đấy mỗi tội nhìn cái mặt bạn hãm lắm tớ cũng chẳng muốn ngồi cùng bạn đâu người bạn có mùi xác chết đang phân huỷ, mấy năm bạn tắm 1 lần vậy:dien: - no thao thao bất tuyệt trả thù không để í mặt hắn đang phừng phừng lên khói phụt ra từ 2 lỗ tai nhưng nó bình thản – này1 nhìn gì đừng hâm mộ tớ quá mà xin chữ kí …- nó chưa kịp nói hết câu thỳ đã ị đẩy ngã uỵch xuống sàn đầu gối dập xuống thật đau đau đến nỗi không thể đứng lên được nó cũng chưa tin được rằng nó bị đánh, nó khóc nước mắt rơi lã chã dây thun mỏng tung ra tóc loà xoà nó vẫn ôm mặt khóc chảng ai chịu dỗ nó, cô giáo đâu rồi? cô giáo ra ngoài từ đơì nào rồi mọi người cứ nhìn mà chảng chịu ra bảo nó 1 câu làm nó tủi thân muốn chết, còn hắn hắn chẳng cảm thấy gì cả vì đánh con gái nhiều rồi mà =..= con trai kiểu mới nhưng sao hắn gét ai khóc trước mặt hắn thế không biết lại còn cái kiểu ôm mặt ôm mũi trông như con ăn mày thế kia nữa chứ hắn ngồi xích sang 1 bên gọi với nó
- Ê … Này… - hắn ấp úng không biết nói cái jì bây giờ nhỉ? =..= - định làm con ăn mày mà ăn vạ giữa lớp thế hả - câu nói của thằng nhóc có hiệu lực thật, nó quay ngoắt lại nhìn hắn nước mắt dưng dưng tràn đầy cả mắt không thể lườm hắn được giờ đây chỉ còn là bộ mặt thảm thương thôi không hiểu sao hắn lại thấy thật buồn cười hắn và hắn cười khoái chá
- Cười gì mà cười :timvo:
- Cô khóc… há há.. 2 lỗ mũi có bong bóng kìa kinh quá đồ bẩn mọi .. há há – nó lại tủi thân khóc oà lên hiệp 2 càng khóc thỳ hăn lại càng cười cho đến khi nhận thấy tầm nghiêm trọng khi khi nó khóc lạc cả giọng hắn mới móc túi đưa cho nó cái khăn nó càng hất tay ra thì hắn lại càng dai dẳng dí khăn vào mặt nó , bực mình hắn giật cái kính ra khỏi mặt nó rồi lấy cái khăn chìu chìu thật mạnh vào mặt nó như đang chìu 1 vết bẩn trên giầy hắn làm nó đau rát lại cnàg khóc thêm – THÔI ĐI! hắn quát còn nó vẫn cứ khóc khóc mãi ngán ngẩm nghe tiếng khóc của nó sao mà khó chiu quá đi muốn tát vỡ mồm nó quá nhức hết cả đâu hắn đứng dậy doạ nạt thỳ cô giáo vào cô thấy cảnh tượng đấy và lập tức hắn được phân công xách nước cho cô lao công :so_funny:
giờ ra chơi nó cảm thấy mất nước mệt lả cổ họng khô cứng nó cố gượng dậy chạy đến cantin mua đồ uống
- Cô ơi cho cháu 1 hộp sữa – nó vừa nhăn nhó như con khỉ vừa nói
- ổ ôi con nào kia… a thì ra là con ăn mày ngồi cạnh tao đấy chúng mày ạ chậc chậc ăn mày mà cũng bày đặt mua sữa cơ đấy vào nhà vệ sinh mà uống chứ ra vẻ quý tộc nữa kìa kiêu gớm - giọng choe choé đó… thằng ngồi cạnh nó thằng Long rồng rắn chết tiệt ngồi cạnh đám bạn cũng nham nhở như nhau chết tiệt nốt đang nhe răng chó luộc cười nhe nhở, nó quay ngoắt lại bắn cho thằng nhóc 1 tia lửa hận thù hắn quay ngoắt đi trước khi quay hắn còn vênh lên cười đểu nó nữa, nó giằng lấy hộp sữa, xé ra tiến gần đến chỗ hắn đổ cả hộp vào đầu hắn tất cả mọi người trong cantin sững sờ nó cũng vậy nó còn không hiểu tại soa nó làm việc này nữa cơ
- xin… xin lỗi tôi không cố í @..@ - nó lắp bắp hối lỗi mong cho hắn đừng giận
- không sao đâu! - hắn nói giọng ấm và hiền lạ nó thấy lành lạnh trên đầu vả cả áo nữa, hắn đã trả thù nó, đổ cả 2 chai coca với fanta lên đầu nó, làn nước lạnh thấm vào da thịt nó, qua làn áo trắng tất cả đều trong suốt, nó chết lặng nhìn hắn, nhưng hắn chẳng có thái độ gì hết, 1 thái độ cũng không đút tay vào túi quần – cóc ghẻ tốt hơn là đừng có làm liều không đừng trách anh mày đấy - hắn thở dài rồi đi, lướt qua nó, làn gió của sự nhục nhã
- mày bảo ai là cóc ghẻ hả thằng điên kia – nó gào lên mắt trực trào nước hắn quay lại gần chỗ nó, đứng trước nó, khoảng cách thật gần rồi cúi xuống
- bảo mày, con điên ạ đừng tưởng tao ngồi cạnh mày mà giả bộ quen biết tao không thích đâu mà cũng đừng cố để gây sự chú í tao cũng không thích - hắn nói xong lấy ngón tay chỏ chỉ giữa chán nó ấn dúi nó xuống không thương tiếc rồi bước đi, nó ngã ra đấy xung quanh nó người đã bâu kín, có đứa còn chụp ảnh và quay từ nãy đến giờ:dien:
tớ viết chơi thôi không có năng khiếu nhưng thích bon chen ^..^ không hay thì cũng đưng bảo tớ không nói trước :so_funny:
http://uploadanh.com/toppic.php?mode=uploaded&&id=4b066a4968cf803b88c9e94575d97a3b
Bắt đầu lại từ đầu và quyết định quên, nó đã đau quá nhiều rồi giờ nó quyết định đứng dậy và không đau nữa
Hôm nay là ngày đầu tiên học hè CB học lớp 11 chính thức, nó vừa chuyển trường sang 1 ngôi trường mới, hoàn toàn xa lạ với nó, nhưng nó cảm thấy thật vui, vui vì tất cả đều mới mẻ, nó cũng phải chuẩn bị cho thật mới mẻ mới được. CB tinh thầ nào _ ya! cố lên! – nó tự nhủ và khẽ hét nhẹ trước gương, trang bị thật kĩ càng, tóc cột thấp xuống gáy = dây thun 1k 20 cái đeo 2 cái đít chai tròn tròn, to to nhìn trông giống kính của các bà cụ zà lắm, chiếc áo trắng gắn phù hiệu trường mới, chiếc quần rộng thùng thình, trông nó giờ thật quê mùa hết sức >_______< giống huyền diệu lắm nhưng nó vẫn mỉm cười thoả mãn như thích thú với bộ mặt mới của mình nhe nhở cười làm đủ kiểu mặt xấu ai mà nhìn thấy chắc vào vào tolet nôn vội =..=
-------------
trước cửa lớp học tiếng cô giáo giới thiệu thật rõ ràng làm nó hồi hộp quá hoa hết cả mắt nó còn mải mông lung với bao nhiêu suy tư thì giật mình khi cô giáo gọi nó vào lớp, nó bước vào, chân hơi run, nó cảm thấy nó thật bé nhỏ trước bao nhiêu ánh mắt cú vọ, lại còn nghe thấy cả tiếng chê bai nữa chứ, nó thật hối hận, tự dưng bày ra cái trò thay với đổi này, mệt quá đi=..=
- Em có thể giới thiệu 1 chút về mình cho cả lớp cùng hiểu đừng ngại ^..^ - có tiếng xì xào phía dưới vừa nói chúng nó vừa nhìn lên nó có vẻ khinh khỉnh như đang nói xấu nó í làm nó điêu đứng quá nhưng nó tự nhủ phải dũng cảm lên và bắt đầu nói
- Em tên là Võ Mộc Linh rất vui vì được học ở lớp :bicycle: - nó nở 1 nụ cười gượng gạo ngốc nghếch
- chỉ thế thôi hả?
- vâng em chỉ thế thôi :| - nó ngây thơ trả lời cả lớp cười ồ lên nó chẳng hiểu gì nhưng biết nó đã trả lời sai 1 cách ngớ ngẩn rồi má nó đỏ dần
- cả lớp không có jì đáng cười cả đâu – cô giáo nghiêm mặt cả lớp im có vẻ như lời cô giáo có trọng lượng ghê nhìn mặt cô hiền thế cứ tưởng là bị học sinh bắt nạt cơ :guoc: - được rồi Linh xuống bàn cuối ngồi tạm nhé cô sẽ sắp xếp sau – cả lớp tròn mắt nhìn có đứa nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn có đứa lại thích thú cười đểu nó . Nó không hiểu và cũng chẳng cần biết lí do bọn nó cứ nhìn như thế, nó nhìn xuống bàn cuối, nơi mà bà cô vừa chỉ, nơi duy nhất có 1 bàn có 1 người ngồi, cái dáng thầm lặng đầu cúi cúi tóc xù xù trông buồn buồn mà cũng hơi bị bụi trông thật là xấu, nó nghĩ vậy đến gần trông cái đàu mới xù thấy rõ như cái nơm í phong cách jì kì vậy ăn mặc không đúng đồng phục trường, hàng hiệu, có vẻ ăn chơi không sợ mưa rơi :D. Nó đã đứng trước hắn , hắn ngồi ở giữa bàn thấy nó hắn cũng chẳng buồn ngồi xích ra, cái người rõ là to chiếm hết cả bàn rồi còn đâu, cái mặt thì cứ vênh vênh ra bơ nó, đáng ghét, nó ghét nhất cái loại con trai như vậy, nó cũng biết bây giờ nó giống con mẹ bổi lôi thôi luộm thuộm lắm, nhưng nó cũng là con gái mà, là 1 thằng con trai thì cũng phải biết nhường con gái chứ , nó nhìn hắn nhăn mặt khó chịu, hắn nhìn lên nó chẳng tỏ thái độ gì con mắt lạnh băng trông dao động nhìn nó rồi lại quay ngoắt đi
- Này cậu tránh ra cho tôi ngồi đi – nó nói nhẹ nhàng mấy con mắt tò mò từ trên dõi xuống bàn dưới làm nó khó chịu nãy giờ rồi
- Sao? - hắn nói lạnh lùng cộc lốc làm nó bực mình, nó chẳng thích thế chút nào, sao nó cảm thấy ác cảm thế này chứ bức bối kinh khủng từ trước nay có ai đối sử với nó thế đâu
- Này! – nó gắt lên- cô giáo bảo tôi ngồi chỗ này, chỗ này của tôi cậu phải trả chỗ cho tôi >__<
- Thế hả tôi không biết – hắn nói tỉnh bơ xanh rờn làm nó cáu tiết kích thích thật mạnh – cô ơi! - hắn đổi giọng nhõng nhẽo kéo thật dài chữ ra nghe phát ớn
- Cậu Long có ý kiến gì hả?:hiepsi:
- Em có ý kiến… Em không thể ngồi cạnh con ghẻ lở xấu xí này con gái gì mà bốc mùi khó chịu quá cô ah - hắn nói xong tất cả cười lăn lóc ra bàn, nó ngượng 9 mặt vừa ngượng vừa tức sao lại có loại người như hắn chứ, đối sử với nó không ra gì tức muốn xì khói
- Này! – nó hét to – tôi khôngbị ghẻ, có cậu bị ghẻ í chó chê mèo lắm lông
- Nhưng long mèo nhỏ hơn lông chó nên long mèo phải nhiều lông hơn chó chứ:so_funny: - hắn nói mặt câng câng lên giọng bỡn cợt trêu tức nó thêm
- Ác đức quá! ừ thì công nhận kể cả cậu nói đúng đi thì cậu tự nhận cậu là chó ah – nó đốp lại cố gắng nhấn mạnh từ chó cho bõ ghét cả lớp cười ầm cả lên hắn trợn mắt lườm cả lớp, không hiểu hắn có sức mạnh ghê gớm gì mà cả lớp im lặng hết cả rồi hắn lại quay lại lườm nó, ánh mắt giận dữ nó cũng vênh lên lườm lại hắn cố gắng mở to mắt ngẩng cao hết cỡ cái đầu hắn quá cao nó nhăn nhó., sao hắn lại cao thế nhỉ cao như cái sao í nó vẫn cứ lườm lườm mãi làm sao để khiến hắn cũng biết mình đang giận giữ nhờ >..< rồi hắn phì cười nụ cười nửa miệng ‘’ duyên dáng’’ và ‘’ hàm tiếu’’ không để lộ răng nhìn mún đấm hắn làm nó phát cáu
- Này cười gì thế hả?:bxin:
- Kệ tôi, cô quan tâm đến tôi đấy hả? hắn vừa nói vừa cúi lại gần mặt nó chỉ còn cách 5cm thôi tim nó bỗng dưng loạn nhịp nó nhắm nghiền mắt lại 2 tay đặt chéo che mặt chợt 1 tiếng cười lớn vang lên nó hé mắt thấy hắn đang nhăn nhở không còn hàm tiếu dữ í nữa – cô tưởng tôi làm gì cô mà che mặt cái mặt xấu xí tôi không bao giờ có ý định hôn lên nó đâu không phải lo =))
- Xin lỗi nha tớ không phải là đồ xấu xí đâu bạn nhìn lại cái mặt bạn đi bạn ạ
- Mặt tớ làm sao:timvo:
- Mặt bạn đẹp lắm
- Ừ ai cũng bảo tớ thế mà:rang:
- Tớ chưa nói hết
- Sao??? - hắn trố mắt:wish:
- Bạn cũng đẹp trai đấy mỗi tội nhìn cái mặt bạn hãm lắm tớ cũng chẳng muốn ngồi cùng bạn đâu người bạn có mùi xác chết đang phân huỷ, mấy năm bạn tắm 1 lần vậy:dien: - no thao thao bất tuyệt trả thù không để í mặt hắn đang phừng phừng lên khói phụt ra từ 2 lỗ tai nhưng nó bình thản – này1 nhìn gì đừng hâm mộ tớ quá mà xin chữ kí …- nó chưa kịp nói hết câu thỳ đã ị đẩy ngã uỵch xuống sàn đầu gối dập xuống thật đau đau đến nỗi không thể đứng lên được nó cũng chưa tin được rằng nó bị đánh, nó khóc nước mắt rơi lã chã dây thun mỏng tung ra tóc loà xoà nó vẫn ôm mặt khóc chảng ai chịu dỗ nó, cô giáo đâu rồi? cô giáo ra ngoài từ đơì nào rồi mọi người cứ nhìn mà chảng chịu ra bảo nó 1 câu làm nó tủi thân muốn chết, còn hắn hắn chẳng cảm thấy gì cả vì đánh con gái nhiều rồi mà =..= con trai kiểu mới nhưng sao hắn gét ai khóc trước mặt hắn thế không biết lại còn cái kiểu ôm mặt ôm mũi trông như con ăn mày thế kia nữa chứ hắn ngồi xích sang 1 bên gọi với nó
- Ê … Này… - hắn ấp úng không biết nói cái jì bây giờ nhỉ? =..= - định làm con ăn mày mà ăn vạ giữa lớp thế hả - câu nói của thằng nhóc có hiệu lực thật, nó quay ngoắt lại nhìn hắn nước mắt dưng dưng tràn đầy cả mắt không thể lườm hắn được giờ đây chỉ còn là bộ mặt thảm thương thôi không hiểu sao hắn lại thấy thật buồn cười hắn và hắn cười khoái chá
- Cười gì mà cười :timvo:
- Cô khóc… há há.. 2 lỗ mũi có bong bóng kìa kinh quá đồ bẩn mọi .. há há – nó lại tủi thân khóc oà lên hiệp 2 càng khóc thỳ hăn lại càng cười cho đến khi nhận thấy tầm nghiêm trọng khi khi nó khóc lạc cả giọng hắn mới móc túi đưa cho nó cái khăn nó càng hất tay ra thì hắn lại càng dai dẳng dí khăn vào mặt nó , bực mình hắn giật cái kính ra khỏi mặt nó rồi lấy cái khăn chìu chìu thật mạnh vào mặt nó như đang chìu 1 vết bẩn trên giầy hắn làm nó đau rát lại cnàg khóc thêm – THÔI ĐI! hắn quát còn nó vẫn cứ khóc khóc mãi ngán ngẩm nghe tiếng khóc của nó sao mà khó chiu quá đi muốn tát vỡ mồm nó quá nhức hết cả đâu hắn đứng dậy doạ nạt thỳ cô giáo vào cô thấy cảnh tượng đấy và lập tức hắn được phân công xách nước cho cô lao công :so_funny:
giờ ra chơi nó cảm thấy mất nước mệt lả cổ họng khô cứng nó cố gượng dậy chạy đến cantin mua đồ uống
- Cô ơi cho cháu 1 hộp sữa – nó vừa nhăn nhó như con khỉ vừa nói
- ổ ôi con nào kia… a thì ra là con ăn mày ngồi cạnh tao đấy chúng mày ạ chậc chậc ăn mày mà cũng bày đặt mua sữa cơ đấy vào nhà vệ sinh mà uống chứ ra vẻ quý tộc nữa kìa kiêu gớm - giọng choe choé đó… thằng ngồi cạnh nó thằng Long rồng rắn chết tiệt ngồi cạnh đám bạn cũng nham nhở như nhau chết tiệt nốt đang nhe răng chó luộc cười nhe nhở, nó quay ngoắt lại bắn cho thằng nhóc 1 tia lửa hận thù hắn quay ngoắt đi trước khi quay hắn còn vênh lên cười đểu nó nữa, nó giằng lấy hộp sữa, xé ra tiến gần đến chỗ hắn đổ cả hộp vào đầu hắn tất cả mọi người trong cantin sững sờ nó cũng vậy nó còn không hiểu tại soa nó làm việc này nữa cơ
- xin… xin lỗi tôi không cố í @..@ - nó lắp bắp hối lỗi mong cho hắn đừng giận
- không sao đâu! - hắn nói giọng ấm và hiền lạ nó thấy lành lạnh trên đầu vả cả áo nữa, hắn đã trả thù nó, đổ cả 2 chai coca với fanta lên đầu nó, làn nước lạnh thấm vào da thịt nó, qua làn áo trắng tất cả đều trong suốt, nó chết lặng nhìn hắn, nhưng hắn chẳng có thái độ gì hết, 1 thái độ cũng không đút tay vào túi quần – cóc ghẻ tốt hơn là đừng có làm liều không đừng trách anh mày đấy - hắn thở dài rồi đi, lướt qua nó, làn gió của sự nhục nhã
- mày bảo ai là cóc ghẻ hả thằng điên kia – nó gào lên mắt trực trào nước hắn quay lại gần chỗ nó, đứng trước nó, khoảng cách thật gần rồi cúi xuống
- bảo mày, con điên ạ đừng tưởng tao ngồi cạnh mày mà giả bộ quen biết tao không thích đâu mà cũng đừng cố để gây sự chú í tao cũng không thích - hắn nói xong lấy ngón tay chỏ chỉ giữa chán nó ấn dúi nó xuống không thương tiếc rồi bước đi, nó ngã ra đấy xung quanh nó người đã bâu kín, có đứa còn chụp ảnh và quay từ nãy đến giờ:dien: