PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nơi cuối con đường!



hoatrungnguyen
09-09-2009, 12:39 AM
http://www.youtube.com/v/mIzRFRsu8hM&hl=en&fs=1&

Có những con đường! Mang tên kỷ niệm!
Có những con đường! Đưa tình yêu về nơi xa lắm!
Có những con đường! Ta chưa từng bước qua!
Có những con đường! Mang nỗi nhớ bay cao!

Anh và em!
Biết đặt tên cho những con đường ta đã đi qua như thế nào nhỉ ?
Em và anh!
Con đường đã bước qua là nỗi nhớ, niềm thương, là nỗi đau dâng tràn miền ký ức!
Chúng ta!
Có phải hối tiếc, có phải khóc thương cho một tình yêu!
"Ai bảo với em! Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở! Để giờ đây, mình anh bước lẻ loi"
Ngày anh đi! Trời mưa bất tận!
Ngày anh đi! Nước mắt ...
Ngày anh đi! Phi trường... nỗi nhớ... cô đơn... niềm đau... bóp nghẹn trái tim mỏng manh!
Có ai biết!
Ngày mai!, nơi phía cuối con đường, ai sẽ chờ ai ?
Ngày mai! giấc mơ có còn hay hết!
Nhưng... có một điều, anh biết rằng! Anh đã yêu em!

"Con đường tình yêu ta đã đi qua! Có những ước mơ và những kỷ niệm! Chia tay! Điều đó không làm anh đau! Cũng không cản em bước tiếp con đường phía trước! Nhưng... Nếu một lần nữa! Em bước trên con đường năm xưa! Thì hãy nhớ nhé! Nơi cuối con đường! Có anh đang đợi em"

TommyProduction@2008

P/s: Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa cho bài viết ^^!

☆ snow flowers ☆
10-09-2009, 09:26 AM
Vậy thì con đường đã làm chứng cho tất cả những đổi thay, nhỉ...!!! Nhưng có người vẫn không hề đổi thay (biết đâu được). Sự chờ đợi... mệt mỏi lắm...

tieuthu_vuitinh747
10-09-2009, 08:43 PM
Phía cuối con đường........là tương lai.......đã là tương lai nào ai học đc chữ "ngờ"
Niềm tin , sự tin tưởng lẫn nhau là hạnh phúc cho tình yêu......Phía cuối con đường sẽ hok có anh đợi em.....trên con đường cũng hok có anh bước cùng em.......

missfrienld91
10-09-2009, 11:25 PM
mình lại muốn cái cảm giác chờ đợi,làm cho ta biết quý trọng nhưng gì đạt được từ nó

Thảo mộc
11-09-2009, 04:29 AM
Trong cả 1 cuộc đời ko thể chỉ đi trên 1 con đường..........

whitemouse108
11-09-2009, 05:53 AM
"ko có đường thì tìm đường, tìm ko thấy đường thì làm đường mà đi" Chung Yu Jung - Chủ tịch tập đoàn Huyndai (Hàn Quốc)

for_you
11-09-2009, 11:46 PM
Phía cuối con đường nơi ấy biết ai sẽ chờ đợi ai khi cuộc sống, dòng đời đang hối hả thay đổi theo dòng thời gian...... Sự thật thì chỉ là những lời giả dối mà thôi, cứ bước đi như thế một mình lẻ loi trong màn đêm vẫn đợi mãi một hình bóng ai đó mà sao cảm thấy cô đơn, lạc lõng, chơi vơi,...... mỏng manh quá, biết đến bao giờ, khi nào và cho đến bao giờ thì chúng ta sẽ ở bên nhau hạnh phúc? Hạnh phúc là khát khao của cái ảo giác không có thật, muốn được yêu, được cho, được nhận,.............chỉ còn một người, một hình bóng ai đó dần phai mờ theo thời gian vẫn chờ đợi phía cuối con đường của quá khứ một tình yêu?

tieuthu_vuitinh747
13-09-2009, 06:12 AM
con đường đó....sẽ mãi hok có anh đâu.....bởi vì anh..........hok bao giờ thuộc về pé cả...........pé sẽ tìm con đường để bước tếp....con đường mà pé sẽ cất hình bóng anh vào trong lòng.......anh nhé...........từ nay xin tạm biệt người pé iu thương.