PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin lời khuyên!



rooksack
08-09-2009, 10:22 AM
Ban đầu, mình giúp đứa bạn có cơ hội quen với nhỏ. Mình mua một cuốn sách tặng nhỏ, nhưng dấu danh tính, chủ yếu là cho nhỏ nghi ngờ đứa bạn, ai dè nhỏ lại nghĩ trúng mình.
Kể từ đó, nhỏ thường nhìn mình và nhỏ "tấn công". Đến hiện giờ thì mình cũng đã cảm nhỏ rồi.
Nhưng mọi chuyện lại rắc rối khi có một số bạn chuyển lớp, trong số những người chuyển lớp có 1 anh chàng khá bảnh trai (theo mình nghĩ là hơn mình). Trong 2 tuần vừa qua nhỏ bị anh ta "tấn công" khá dồn dập, ngày nào cũng chủ động lại nói chuyện với nhỏ.
Và hôm nay, đứa bạn của mình nói là nhỏ đã "đổ" dưới ta anh chàng kia, mình chẳng biết đó là thông tin xác thực hay không, nhưng mình vẫn tin nhỏ, vì trước khi biết tin mình và nhỏ ngồi cùng nhau, nhỏ vẫn bình thường, thật sự mình đang lúng túng.
Mình muốn hỏi nhỏ là có thật nhỏ đã "đổ" rồi hay chưa, nhưng mình lại sợ khi hỏi thì làm nhỏ nghĩ mình mất lòng tin nơi nhỏ, giờ thật sự mình không biết làm sao.

Mong các bạn góp ý cho mình gấp! cảm ơn nhiều!

ltnt195
08-09-2009, 10:46 AM
lời đồn thì đừng tin nhiu wa tốt nhất đừng tin, sao anh ko chủ động nhỏ đi rồi ngỏ lời luôn nó tấn công minhcungx tấn công quyết đinh vào nhỏ mà

rooksack
08-09-2009, 11:04 AM
Năm nay 12,a không muốn công khai chuyện tình cảm vì nếu công khai sẽ làm nhỏ có thể không còn chú ý tới việc học nữa.
Đó là lí do a ko dám tấn công

letue
08-09-2009, 11:09 AM
Nếu mà em đã quan tâm và lo lắng cho người ta thì cứ đặt niềm tin ở cô bé ấy đi :)
Chứ nếu mà em hỏi thẳng thì rất khó xử...hoặc lỡ có trường hợp kia xảy ra thì người khó xử nhất là cô bé ấy em à :)
ôi là tình yêu :sr:

rooksack
08-09-2009, 11:25 AM
Vậy e lờ đi? làm như không biết về tin đứa bạn nói hở a?

tinimissvn
08-09-2009, 01:57 PM
ôi trường hợp thế này nhìu lắm! ;)) cũng ko bít nói sao hay là tốt nhất đừng nên hỏi :) tại mình chưa biết iu là gì ấy mờ ;))


Vậy e lờ đi? làm như không biết về tin đứa bạn nói hở a?

đúng òi đó bạn! nhưng ngược lại phải chủ động trò chuyện nhìu hơn nữa với nhỏ ấy nha!:rang:

motngaynhoem
08-09-2009, 05:34 PM
thì bạn cứ dả vờ ít nói chuyện và ít quan tâm cô ấy thử koi... xem cô ấy có cần bạn ko nếu cần thì cô ấy chủ động nói chuyện với bạn... nếu ko thì cũng đã bik kết quả rồi..

Chi Lan
08-09-2009, 11:08 PM
Năm nay 12,a không muốn công khai chuyện tình cảm vì nếu công khai sẽ làm nhỏ có thể không còn chú ý tới việc học nữa.
Đó là lí do a ko dám tấn công

Ồ, chính xác đấy, đợi một năm không mất gì đâu :). Nếu bây giờ công khai mà bị từ chối thì cả hai sẽ cùng cảm thấy rất khó xử vì dù gì cũng đang chơi với nhau.

Nếu công khai mà được nhận lời thì những việc như là anh chàng mới đến, việc học hành quá căng thẳng, mối quan hệ của bạn với cái - bạn - mà - nhờ - bạn - làm - quen - với - nhỏ đó, và nhiều chuyện khác nữa sẽ đe doạ tình cảm mới chớm của hai ban :rain:

Cứ bỏ nó ra khỏi đầu đi, đừng tốn công dò hỏi làm gì để mà lại suy nghĩ... hãy cứ làm bạn tốt của nhỏ, sau khi hai bạn học hết lớp 12 và đạt được những điều mình muốn (Đỗ Tn hay đỗ ĐH gì đó chẳng hạn :D), khi đó đầu óc thảnh thơi, giành thời gian thổ lộ tình cảm cũng chưa muộn :D

rooksack
10-09-2009, 07:31 AM
Cảm ơn lời khuyên của mọi người rất nhiều!
Thực sự bây giờ, có lẽ 2 đứa nên không quen nhau, chỉ xem là bạn là tốt nhứt!

Vi_kiet
10-09-2009, 08:20 AM
nhào zo^ đọc nhưng mà có biết mần răng đâu vì mình chưa biết iu hihii

Mr.Sjlent
10-09-2009, 09:45 AM
Nghe lời khuyên của ChiLan là ổn thui mà!
Hì...

Chi Lan
10-09-2009, 08:34 PM
Cảm ơn lời khuyên của mọi người rất nhiều!
Thực sự bây giờ, có lẽ 2 đứa nên không quen nhau, chỉ xem là bạn là tốt nhứt!

Vậy là bạn đã biết mình phải là gì rồi, CL xin phép khóa topic. Nếu còn vấn đề gì bạn đừng ngại mở topic mới để mọi người tư vấn cho bạn nhé :D

Chi Lan