PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhok -hình như...yêu thật rồi!



nhok-vet
08-09-2009, 07:11 AM
‘’lăng quăng trong sân chơi đùa ..chẵng phiền âu lo ..luôn luôn bên tôi âu yiếm khi tôi buồn vui đôi chân thon thon cún yêu mang tên poppy..zé ồ ze…’’

-alo ai zậy ?:nong:-nó nói giọng bực dọc bắt ngay điện thoại mà quên nhìn số , vì đang có một giấc ngủ trưa ngon lành thì từ nhiên bị giật mình tỉnh giấc chỉ vì cái điện thoại chết tiệt ..
-ê bà bít bây h là mấy h chưa ? đừng nói với tôi là bà còn đang ngái ngủ nhe
nó giật mình mắt mở to nhìn lên cái đồng được treo trên tường ,2h30’ thôi chết rồi ,nó chợt nhớ ra hồi sáng có hẹn với hắn đi mua dụng cụ cho ngày cắm trại ,vì nó và Quân điều là cán sự lớp nên phãi đảm nhiệm việc mua dụng cụ đồ dùng cho buổi lễ …chán thật
-nè bà đâu rồi ,ngủ nửa rồi hả ? tui cho bà 3 phút nửa nhanh lên không thì chết với tui –Hắn hâm doạ nó trong điện thoại
-ồi zời ạ ! biết biết rồi khổ lắm nói mải đồ heo mập chờ tui chút ra liền:nong:-nó cúp máy cái rụp rồi tung chăn chạy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt và sửa soạn quần áo trong đầu thì bật lên những tràng cười nứt nẻ giờ đây chắc hắn đang đứng đợi nó với cái mặt xì ra khói hắn là Hạ Quân Bảo một hotboy danh tiếng trong trường vừa là một ngôi sao ca nhạc tuổi teeen đang được hâm mộ đẹp thì có đẹp nhưng tính tình khó ưa lắm hay càu nhàu lại cho mình là nhất ngang ngược tự kêu không ai bằng:ranting: ,trong khi nó chỉ là một cô gái hết sức bình thường và giản dị:so_funny: với cái tên rất đơn giản Viên Khải Lâm ,vậy mà chỉ tội có khuôn mặt quá bầu bỉnh lại có lúm đồng tiền coonng thêm làn da hơi trắng hồng đã gây lắm rắc rối với đám fan hâm mộ hắn trong trường chán vậy đó chơi thân với nhau từ hồi còn tóc đễ chỏm tắm mưa chung thế mà chẳng hợp nhau gì cả đụng nhau là y như rằng không gây gổ củng giận hờn
.sau hơn 30’ nó bước đến chổ hẹn với trang phục thật chỉnh tề áo thun trắng và quần sooc tóc buộc cao ,đến nơi nó nhìn lia lịa xung quanh xem hắn đang ở đâu thì chợt có tiếng nói từ phía sao làm nó quay đầu ngay lại
-đến sớm dử hen 1h30’ của người khác là 2h30’ của bà à?:silence:-hắn cằn nhằn
-hì hì cho sry đi mờ giận dai thế,tui có mún thế đâu tại … ,-nó cười tươi nói giọng nhẹ nhàng đễ nhằm hạ hoả cho hắn :good:
-tại gì ? tại bà là con heo ham ngủ ..biết thế tui đi một mình không cần đi chung với bà:angry1: –Hắn nói như một tràng pháo bông bắn tập thể vào mặt nó …
-hử đủ rồi nghe ,sao ông dám nói tui là con heo ham ngủ ,tôi mà là con heo ham ngủ thì ông củng là đồ heo mập thôi :angry1:.-nó cự lại
-đến trễ bắt đây chờ gần cả tiếng giờ còn cải chối nửa hả ? không biết xin lỗi thì thôi lại còn:no1: –hắn huyên thuyên mỗi lúc một nhìu
-ông …đúng là cái đồ ngang ngược ,hổi nảy tui đã xin lỗi rồi tại ông không chịu nhân thôi –nó cải lại :silence:
-thôi thôi ! tạm stop cái liên khúc của bà lại đi ,đi mua thôi tôi không mún đứng ngay giửa trua nắng làm trò hề với bà đâu –hắn nói với giọng kết thúc rồi chỉnh sửa cái nón lưõi trai của hắn lại gọn gang …rồi bỏ đi nước một
-này đứng lại ông vừa nói ai làm trò hề với ông ,này đợi tui với –nó hét lên rồi chạy đuổi theo hắn …

-phù nhìu quá hơn cả mấy trăm:hot: –nó than thở khi vừa bước khỏi quẩy –mà này ông có nói họ chuyển hàng đến đúng chổ không đó ?
-nói rồi họ bảo cứ yên tâm –hắn đáp rồi đi vượt lên nó
-thế thì được òi ,xong việc ! –nó lẫm nhẫm –nè đợi tôi ,đồ heo mập đi chậm thôi-nó hét
-nhanh nhanh lên giùm người thì bự chân thì dài mà đi chậm thế ,chán thật:dont know: –Hắn càu nhàu
-cốp!
-ui za :dont like:h lại thêm tính bạo lực cấp cao nữa –hắn rên rĩ ..khi bị nó cốc mạnh vào đầu
-ya! mún chết hả sao nói nhìu quá vậy :angry:–nó nạt vào mặt hắn

thế rồi hai nó và hắn đi song song với nhau suốt 2 con đường dài và cuối cùng dừng lại tại một quán mì .vì nó than đói bụng
-đồ heo mập ,tôi đói bụng quá hay vào quán mì này ăn đi:shy: –nó nói
vừa nghe nó nói xong hắn vội đão mắt nhìn vào trong
-được thôi .dẫu sao tui củng đang đói –nói rồi hắn và nó bước vào trong

-ông chủ ơi cho 2 phần mì chiên bỏ ớt cay thật cay vào –vừa ngối xuống bàn nó đã nhanh nhẩu gọi ngay mà không cần hỏi ý Quân bảo
-nè sao bà bít tui sẻ gọi mì chiên-Hắn thắc mắc
-zời ạ ! đây là tiệm j`?-nó hỏi
-mì
-chuyên bán mì j`?-nó hỏi típ
-Mì chiên
-thì đúng rồi thế củng không biết ,đúng là đồ heo mập chậm tiêu :lovely1:
-ê ăn nói nhỏ nhẹ đuợc không con gái gì mà ! –hắn gầm gừ đình đánh nó thì nó vội cụp hai tay lênche hai tai mắt nhắm tít :not listening:
-Moi` quý khách mì của quý khách đây
-hì hì cảm ơn anh vừa cứu tôi một bạn thua trong thấy đấy :surfeited:–Nó hí hững khi hắn dừng lại
-thôi ăn đi bà nhìu chuyện quá ,không ăn là tui ăn một mình à –Hắn nói và mắt dán vào đĩa mì
-ăn chứ !
thế là nó và hắn bắt đầu măm măm không ai nói với ai chi đến khi một sự cố nhỏ đã xãy ra
-miệng bà dích sốt rồi kìa ,-Hắn vừa nói vừa dùng khăn lau chổ sốt trên miệng nó ,khiên tim nó tự nhiên đập mạnh thêm :shy:
-sao ..sao tự dưng ông tốt bụng vậy:dance1: –nó hỏi
-ờ thì …tui vốn dĩ vậy mà tại bà không đễ ý thôi –Hắn nói giọng lắp bắp
-ra thế -nó ậm ự không nói gì mặc dầu biết không phãi như vậy

- nó quá ! huhu tui đi hổng nổi rồi hay là ông cõng tui đi ..-nó rên rĩ chấp chấp hai tay lại mắt rươn rướn nhìn hắn
-đồ ham ăn ! ai bảo ăn cho cố tới 2 đĩa ráng chịu đi !:angry:-hắn phản bác khiên lòng nó hụt hẫn
-sao kì vậy ? ông là bạn tui ,tui nhờ là ông phãi giúp .hok phãi ông nói ông vốn dĩ là người tốt bụng sao:wonder: –nó năn nĩ
-nhưng củng phãi tuỳ trường hợp –hắn quả quyết
-đi mà ,năn nĩ đó tui đi hết nổi rùi :lovely:
-ko là không –hắn quả quyết tập hai
-được lắm ông tưởng không là tui chịu thua sao không bao giờ -nó vừa phùng mang trợn má nhảy bổ lên lưng hắn khiến anh chàng vùng ra nhưng nó cô gắng bấu chặt vào lưng hắn cuối cùng anh chàng đành đễ yên cõng nó ttrong tâm trạng tức tối và cơn hả hê của nó

-zô zô nhanh nào-nó cười khoái trá
-bà có im đi không có tin tui hất bà xuống không :star eyes:–hắn quạu
-thui mà vuốt giận đi giúp tui có tí , cần ông hình sự dử vậy không ?-nó nói nhẹ

J.Bon
08-09-2009, 07:50 AM
Chào bạn, hôm nay quả là một ngày đẹp trời, từ sáng tới giờ đã có không ít trên dưới 5 fan fiction được ra đời với cùng một motif, cùng một tình huống như nhau. Và cùng một cách trình bày (Loạn xì ngầu).

Điều đầu tiên tớ muốn nói là bạn hình như không biết cách dẫn truyện phải không??? Tớ chả hiểu gì về cái mở đầu một cách xơ xài như thế cả??? Bạn không biết cách trình bày sao cho đẹp, à không, sao cho vừa ý mắt người đọc, bạn viết búa xua. Làm tớ chắc ít nhiều gì sau ngày hôm nay mắt của tớ cũng phải tăng lên mấy đi ốp nữa =.=!.

Bạn dùng ngôn ngữ xì tin, 9x để viết. Bạn không cách dòng, đối thoại quá nhiều nữa chứ .... Còn chưa kể tới việc bạn viết sai chính tả =.=!

Tớ vẫn hy vọng bạn cố gắng sửa đổi, bởi vì tớ có lý do riêng của tớ cho cái fiction của bạn ^^

Thế nhé, chúc bạn may mắn!!!

Thân

Bon