PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình mang theo bướm



so_cold
27-08-2005, 01:05 PM
Con sông quê hai bờ ngăn cách
Tình chúng mình khúc khách nhiều khe
Muốn sang thì phải có bè
Dừa soi ngả bóng sầu ve mơ màng

Ở bên này anh ru nỗi nhớ
Nhớ cho vừa, lúa nở ngập bông
Mùi hương xao xuyến cõi lòng
Làn môi thơm ngát ngày trông mong chờ

Thôi anh gửi lời cho bươm bướm
Bướm vàng mang nhung nhớ màu xanh
Tình xa nên giấc chẳng lành
Chờ tin bươm bướm mong manh đem về

Đã mấy hôm rồi, tre chẳng thấy
Bóng bướm vàng hây hẩy chiều đưa
Bâng khuân sau những rặng dừa
Bướm mang đi mối tình chưa nên lời...

Hình như đây là kiểu thơ Song Thất Lục Bát, trước giờ chưa làm lần nào, hum ni tự nhiên hứng lên làm chơi ko biết có hay hum nữa :D

tieuthukhocnhe
27-08-2005, 05:43 PM
đã mấy hôm rồi người lỗi hẹn
làm tim em nghèn nghẹn tim đau
chữ tình đi với chữ sầu
em giờ ngồi ngó vực sâu tâm hồn

Hướng Quê Xưa
27-08-2005, 08:41 PM
Đứng nhìn trùng nước với ngàn lon
Tình duyên ta thấy lại héo hon
Thương thay em vẫn mỏi mòn
Ngày đêm em đợi chẳng còn nghĩ chi!

Thương thay em mãi chịu sầu bi
Lệ hoen khoé mắt lúc anh đi
Xin em hãy nhớ vậy nì
Anh đi vẫn nhớ..."vu qui"... em chờ!

so_cold
27-08-2005, 09:13 PM
Sông có khúc con người có lúc
Tình ta buồn chẳng phút nào vui
Ai mang thương nhớ đi rồi
Tìm con bươm bướm xa xôi nơi nào

Chim như biết lòng ai sầu não
Gió lặng nhìn trúc ngã đìu hiu
Lòng ta như nắng ban chiều
Mập mờ như khói tan xiu bên dòng

ngoalongsinh
28-08-2005, 01:38 AM
Bướm xa lơ lửng trời nhung nhớ
Lạc nẻo tình bỡ ngỡ cung thương
Gió sông trỗi khúc nghê thường
Xoá tan mộng tưởng thiên đường khi xưa

Hồng rụng cánh nở vừa mới chớm
Giọt sương nhoè khoá đượm tim anh
Quê hương như bức tường thành
Tìm em đâu nữa về đành...được sao

phonglantim
28-08-2005, 05:58 AM
Nơi em ở chẳng có sông ngăn cách
NHưng trách trời cứ mãi quẩn quanh
Để cho ngày tháng qua nhanh
Để cho người ấy lớn nhanh quá rồi

Để cho người ấy xa tôi
Để cho tôi phải bồi hồi xuyến xao
Để cho tôi ngóng hôm nao
Để cho tôi phải.... làm sao bây giờ?

so_cold
28-08-2005, 09:07 AM
Từ khi lúa đã lên bông trái
Bướm chẳng về để hái tình tôi
Diều bay trên những con đồi
Bồi hồi thương nhớ chia phôi ngỡ ngàng

Cứ chờ đợi ngày qua năm tháng
Bướm sẽ về một sáng trời thanh
Mang bao tin nhắn ngọt lành
Tương tư sẽ khuất, màu xanh lên rừng.

so_cold
28-08-2005, 08:16 PM
Ai cũng nghĩ tôi ngây ngô quá
Bướm không về ai thỏa mộng mê
Bình minh hay những ê chề
Nào ai có biết đường quê bao đời

Tôi vẫn biết tình xa vời vợi
Không lẽ đành mãi đợi người sao
Sao không sang ấy xem nào
Xem người còn nhớ tình trao ai lòng.

okanobee
28-08-2005, 08:53 PM
Chẳng thể nào , ở mãi cạnh anh
Bao buồn vui ngọt lành , chia sẻ
Vẫn nghe tim mình khe khẽ
Tiếng ca vang , ngân nhịp , kẻ tình si

Đừng nói chi lời ấy sầu bi
Cho lòng dạ buồn chi anh hỡi
Tình em đó , vẫn muôn đời
Trao anh , trao trọn , ngàn lời yêu thương .

seshi
30-08-2005, 07:18 PM
Nỗi nhớ sao dài thế
Đôi mắt hôm nào cũng ướt lệ
Em không bao giờ về....

Boulevard
30-08-2005, 11:12 PM
Ai cũng nghĩ tôi ngây ngô quá
Bướm không về ai thỏa mộng mê
Bình minh hay những ê chề
Nào ai có biết đường quê bao đời

Tôi vẫn biết tình xa vời vợi
Không lẽ đành mãi đợi người sao
Sao không sang ấy xem nào
Xem người còn nhớ tình trao ai lòng.

Anh đừng nghĩ mình ngây ngô quá
Bướm đi rồi hoa ngóng đợi chi ?
Tình mình hai chữ chia ly ...
Bướm kia cũng thế xa xôi mất rồi

Thì thôi anh nhé ...cách xa thôi ...
Sông kia ngăn cản lối mất rồi !
Làm sao sang được anh ơi ?
Lời yêu bướm đã mang theo mất rồi ...

phonglantim
02-09-2005, 11:46 PM
Chẳng thể nói những lời mà mình nghĩ
Chẳng thể đi được hết quãng đường dài
Chẳng thể nhớ lại dáng hình ai
Chẳng thể quên một nỗi đau chớm nở