Trang Sassy
08-09-2009, 03:37 AM
Giữa chúng ta không có một ô cửa màu xanh
Nơi tình yêu thả những nụ cười đầu tiên vào khoảng trời ngập gió
Giữa chúng ta chưa một lần hò hẹn
Để em đứng đợi anh dưới góc khuất nẻo đường.
Chưa kịp có gì mà đã vội xa nhau!
Mỗi lần soi gương
Một người con gái mắt đen cứ nhìn em chế giễu
Cười nụ cười khó hiểu
Vì sao ta không yêu nhau?
Có nghĩa gì đâu những buổi chiều
Mọi buồn vui chúng mình đều chia sẻ
Cớ sao mà lòng lặng lẽ
Để suốt cuộc đời này ta không thể đến với nhau?
Rồi mãi mãi về sau anh không bao giờ biết được
Em đã vắt kiệt mình hoá đá nỗi cô đơn!
Và anh sẽ có một khung cửa sổ màu xanh
Mở ra một khoảng trời riêng rộng lớn
Sao anh không dõi tìm em, nỗi- cô – đơn nơi cuối đường đứng đợi
Để suốt cuộc đời này ta vẫn chẳng là gì của nhau!!!
Nơi tình yêu thả những nụ cười đầu tiên vào khoảng trời ngập gió
Giữa chúng ta chưa một lần hò hẹn
Để em đứng đợi anh dưới góc khuất nẻo đường.
Chưa kịp có gì mà đã vội xa nhau!
Mỗi lần soi gương
Một người con gái mắt đen cứ nhìn em chế giễu
Cười nụ cười khó hiểu
Vì sao ta không yêu nhau?
Có nghĩa gì đâu những buổi chiều
Mọi buồn vui chúng mình đều chia sẻ
Cớ sao mà lòng lặng lẽ
Để suốt cuộc đời này ta không thể đến với nhau?
Rồi mãi mãi về sau anh không bao giờ biết được
Em đã vắt kiệt mình hoá đá nỗi cô đơn!
Và anh sẽ có một khung cửa sổ màu xanh
Mở ra một khoảng trời riêng rộng lớn
Sao anh không dõi tìm em, nỗi- cô – đơn nơi cuối đường đứng đợi
Để suốt cuộc đời này ta vẫn chẳng là gì của nhau!!!