Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ về rượu



truongloi
07-09-2009, 11:22 PM
Còn Tiền còn Rượu Còn Huynh Đệ
Hết Tiền Hết Rượu Hết Anh Em

Tổ Tiên Ơn Đức Sinh Ra Rượu
Con Cháu Thảo Hiền Mặc Sức Say

Nào anh em ta cùng vào nhậu
Cho đời bớt khổ bớt đau thương
Cuộc đời có bao nhiêu là bội bạc
Chỉ có rượu là bạn của ta

Khi nào đau khổ hay buồn tủi
Hãy nhớ đến rượu đến anh em
Nhậu cùng anh em là tất cả
Chẳng màn thế sự cả đời trai

trăm năm bia đá cũng mòn
trăm năm bia rươu vẫn còn trơ trơ

luckymiu
08-09-2009, 12:02 AM
123z0 23z0 23 uống
nào anh em ta cùng rượu
rượu ngon ko uống để phí đời trai
vậy đêm nay ta cùng say
cho đêm thâu bớt sầu ậu?

xuri_buồn
11-09-2009, 12:17 AM
rượu ngon đối đáp bạn hiền
cuộc đời an lạc tụa thần tiên
quên sầu muộn và quên tất cả
rượu là bạn hiền của lòng ta

phonglinh709
15-09-2009, 04:47 AM
xưa kia ta ở trên giời
giời không có rượu giời dày xuống đây
xuống đây ta uống cho say
sơ gan cổ chướng ta bay về giời

Trong khiem nb
14-11-2010, 09:59 AM
Rượu tiễn dùm ta cuộc tình này.
Dù rằng men rượu có chua cay.
Nhưng trong lòng ta cón âm mãi.
Tình yêu ngày nào tay trong tay.

kaunhoc_depzai
15-11-2010, 01:52 AM
ai trên đời mà chẳng uống rượu
mà đã uống rươu là phải say
rượ mà uống không say k phải hay uống rượu
mà rượu là rượu mà bia là bia

voanhvudangphong
25-12-2010, 09:59 PM
Học không học cứ lo ăn nhậu
đến cuối đời mang kiếp lụm:cr::cr::cr::cr::cr::cr::cr::cr: lon