Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Girl Đối Thơ Pro Vào



Vươn9Gia
07-09-2009, 08:50 PM
Trai thời nay như vàng lên giá
gái thời nay như lá rụng mùa thu
girl nào thấy phải thì ừ
còn ai búc súc thì thi thơ nào

công chúa bạch lan
07-09-2009, 11:56 PM
Gái thời nay như vàng như ngọc
trai thời nay như đá rải đường
con trai đừng buồn khi em đúng
nếu không vừa lòng xin đối cùng em

o0KuAnh0o
08-09-2009, 12:19 AM
Gái thời nay như khỉ ra đường
Trai thời nay như Vương như vị
đối thì đối sợ gì chị em nhà ai nhá

Vươn9Gia
08-09-2009, 05:16 PM
Gái thời nay như vàng như ngọc
trai thời nay như đá rải đường
con trai đừng buồn khi em đúng
nếu không vừa lòng xin đối cùng em


vàng ngọc ảo tưởng à kưng
50 1 pe' ta bưng về nhà
trai thời là đấng tài hoa
giang sơn, gấm vóc nhờ chàng mà nên

Phong Linh
09-09-2009, 10:27 PM
"Ba đồng một mớ" thôi mà
Đem về …rửa chén quét nhà cho em
Mới mua tưởng rẻ,được khen
Ai dè bị mắng tiêu tiền linh tinh

Mới nhìn cũng thấy …xinh xinh
Thôi cho con kiến vô tình nó tha
Nuôi thêm chỉ thấy chật nhà
Em về với cái chiếu hoa em nằm

Lâu ko làm thơ có khác :so_funny:

shrek010sky
09-09-2009, 10:49 PM
"Ba đồng một mớ" thôi mà
Đem về …rửa chén quét nhà cho em
Mới mua tưởng rẻ,được khen
Ai dè bị mắng tiêu tiền linh tinh

Mới nhìn cũng thấy …xinh xinh
Thôi cho con kiến vô tình nó tha
Nuôi thêm chỉ thấy chật nhà
Em về với cái chiếu hoa em nằm

Lâu ko làm thơ có khác :so_funny:
"Ba đồng một mớ" nàng ơi
Mà sao sâu thẳm khác " cơi đựng trầu".
Nàng mua về bảo không đâu
Nhưng mà không có âu sầu trăm năm.

Nàng xinh, xinh đến mỹ miều.
Để rồi xó bếp nồi niêu bạn cùng
Thôi thì phận gái nàng ơi
Đời vui, vui nữa cũng cần có giai.

o0KuAnh0o
10-09-2009, 08:39 PM
Đời trai là kiếp phong ba
Đàn bà là kiếp hoa lệ tàn
Con trai đã nói là làm
Đàn bà đã nói là hôm sau làm

Con trai sức khoẻ vô vàn
Đàn bà tay yếu việc làm ko nên
con trai là ngọc là vàng
Đàn bà là loại hoa tàn cuối thu

Phong Linh
10-09-2009, 10:16 PM
"Ba đồng một mớ" nàng ơi
Mà sao sâu thẳm khác " cơi đựng trầu".
Nàng mua về bảo không đâu
Nhưng mà không có âu sầu trăm năm.

Nàng xinh, xinh đến mỹ miều.
Để rồi xó bếp nồi niêu bạn cùng
Thôi thì phận gái nàng ơi
Đời vui, vui nữa cũng cần có giai.

Đọc xong bài này không bon chen không được :hihi:


Này người nông nổi giếng khơi
Hứng được không - hạt mưa rơi giữa đàng ?
Đời đem trộn lẫn đá vàng
Nhặt xong hai thứ xếp chàng ở đâu ?
Lại đây em hỏi một câu
Có tài thơ thẩn bắc cầu em sang ?
Trắng nâu xanh đỏ tím vàng
Hồng cam chàm tía bắc ngang thân cầu
Xây sao cho đủ sắc màu
Em về vo gạo nhặt rau cho người :so_funny:


phần PL xong rồi , đỡ tiếp đi shrek010sky :lol:

o0KuAnh0o
11-09-2009, 07:01 AM
Hạt mưa rơi nhẹ giữa đàng
Nàng còn bó cánh huống hồ giếng kia
Đời nay tuy chẳng sánh vàng
Đôi tay làm lụng gấp ngàn gấp trăm
Cơn mưa nặng hạt xế chiều lại thôi
Cầu vông trời bắc bên kia
Nàng vui nàng bước sánh đôi cùng người

shrek010sky
11-09-2009, 10:50 AM
Đọc xong bài này không bon chen không được :hihi:


Này người nông nổi giếng khơi
Hứng được không - hạt mưa rơi giữa đàng ?
Đời đem trộn lẫn đá vàng
Nhặt xong hai thứ xếp chàng ở đâu ?
Lại đây em hỏi một câu
Có tài thơ thẩn bắc cầu em sang ?
Trắng nâu xanh đỏ tím vàng
Hồng cam chàm tía bắc ngang thân cầu
Xây sao cho đủ sắc màu
Em về vo gạo nhặt rau cho người :so_funny:


phần PL xong rồi , đỡ tiếp đi shrek010sky :lol:

Nàng cho nguyên cả cơn mưa
Ta xin hứng hết chẳng chừa hạt nao
Trời xanh còn mãi trên cao
Thì còn ta với trăng sao ... còn nàng.
Thơ ơi đón ánh nắng vàng
Làm cầu nối nhịp đưa nàng sang chơi

Cầu ai xe nhịp tơ duyên
Để ai vui cảnh thuyền quyên - anh hùng.


Lâu lắm không động đến thơ nên ngang ngang :thatall:
Tiếp đi nhé PL

Thienmy
15-09-2009, 01:17 AM
Công nhận là mình không thể chen chân, ai bảo cái tính của mình nó thế - không chấp nhận -> ẩm ương! Ừm, thui thì lấy tinh thần thời sự hiện nay đối lại chủ bài vậy!

Trai gái thời nay lệch quá nhiều
Dăm chục năm nữa "Vợ" bao nhiêu?
Vàng thau lên giá - coi chừng ế!
Thơ thẩn, thơ thẩn - (tuổi) xế tiêu điều :D

G.U.E.S.S
15-09-2009, 10:41 AM
Trai thời nay như vàng lên giá
gái thời nay như lá rụng mùa thu
girl nào thấy phải thì ừ
còn ai búc súc thì thi thơ nào

Trai thời nay ở ko quá rảnh
Gái bây giờ,bận việc,mới giàu sang
Trai nào ở đó,ngồi chọc gái
Con gái bây giờ,chẵng dể kua =))

nini_mtv
15-09-2009, 03:40 PM
rồi một ngày anh sẻ chợt nhận ra
cái mỏ anh đỏ tím như trái cà
vì dám nói gái như là lá rụng
sẻ có ngày chiếc dép em bay xa
chạm vào mỏ anh nhẹ nhẹ ấy mà
vừa đủ để hê ha cái dạ
đàn ông gì trơ trẽn quá vậy ta?