PDA

Xem đầy đủ chức năng : Này lá đừng mãi rơi trên đường em.



Dâu Tây
07-09-2009, 09:13 AM
7.9.2009 / SKUL
dài thật dài , sáng dậy đến trường vào lúc 7:38 đứng ngó ngó xem con bạn có ở đấy không , ai ngờ nó vào trong trước rồi , thế mà đòi hẹn với mình ở cổng trường đấy ! Rồi vào đến lớp thì quên mất là không mang theo dày dép đi trong trường - lo sợ 5 giây rồi đi dày bình thường luôn , lúc nào cô giáo đến thì trốn xa xa :P giờ đầu tiên có môn chemie - môn này hơi lạ lẫm ... Đi lên đi xuống , cuối cùng cả lớp cũng tìm đc ucebna ! Rồi ngồi vào , mình ngồi với con Anca :| nó cứ đòi ngồi chung cơ , ức thế . Rồi môn thứ 2 là tiếng pháp ..=)) omg đoạn này mình đang ở trên cầu thang nhá , thế là gặp 2 anh việt nam . Anh lớn hơn thì đi ngang qua mà éo ngó tới mình , còn ng thứ 2 thì đúng lúc mình đang ngã ở cầu thang - hắn xuất hiện xD đang chửi thề thì gặp hắn đi qua , eo ơi ..ngại thế :"> và gặp cả chị Vn kia lúc đi tìm lớp ! rồi sau đó thì tiếp diễn mấy môn , prej Pepino toàn ngồi chọc nhau với con gái .. Cubik a Vojtisek thì không thix tí nào hết xD Cubik tính tình còn hay hay , chứ thằng còn lại như sh*t ấy . Bảo Martina je hezká a milá mới đau , ghét con đấy vô cùng - đạo đức giả :-/ sau đó đến môn zemák thì đc phát chìa khóa tủ - s Ancovinou , số 67L haiz , 1 tủ 2 ng - ở trường cũ còn sướng hơn , tủ đẹp hơn , mới hơn , to hơn ! Rồi AJ lớp spojeni - viết test , khó khó sao sao á , Honza với Karel toàn hỏi bài miềng thôi =)) .. Đi ăn obed có rybicku s bramborem - ngon :X

Về tới nhà đi đón Bờm ở trường cũ gặp mấy đứa bạn xD tự dưng muốn quay lại trường cũ học quáááá! haizZ! Mệt mỏi r . Hnay kể sơ qua thôi ..

Dâu Tây
08-09-2009, 10:41 AM
8.9.2009/ Nakupovat pomucky
Sáng dậy đúng giờ mà làm thế nào lại muộn , vội vàng đi tìm dày dép đến trường - đặt vào túi để trên bàn thế mà đến lúc lại quên - lúc đi đến metro mới nhớ , chạy về nhà phone cho mẹ để vứt xuống =)) cuống quýt thế nào lại làm rơi 2 cái khóa ở cặp sách xD nhưng mà sợ muộn học nên chẳng nán lại tìm .. lên autobus gặp Martina s Lukášem và 2 holky z Acka .. Hnay hẹn với Annie là 4 h ở Letnany xong đổi lại thành cernej most , về nhà đón Bờm - cất đồ đạc , bắt metro đến đấy xD mua đồ hết 300Kc mà éo mang theo list để mua nên chắc thiếu ... xong vô chụp ảnh hồ sơ mất 145Kc (đắt vãi) mà xong nhìn mình ghê quá =)) vứt luôn xĐ sau đó đưa nhau đi ăn xD
bà Trang có nhắn tin nhờ dịch sang tiếng cz 1 bức thư dài - không hiểu bà này có ý định nộp lên cảnh sát không nữa ...
Mệt mỏi quá - ngày nào cũng thế này chắc chết sớm ..

Dâu Tây
14-09-2009, 08:15 AM
14.9.2009/ Tired...
Mệt mỏi quá , hôm nay có 8 giờ ... 2 giờ cuối là thể dục , chạy ra ngoài tập đủ mọi thứ .. làm quen với chị vn kia ^^ tính tình dzễ thương phết :"D prej já s Adélou sme manželé :P Hnay vô duyên hết cỡ nói với Pepinem :-" omg , trời ơi ... Sáng nay dậy học Franina mà éo đc - nên là quyết định không phone muộn như hôm qua nữa ... ngày mai viết test z Matematiky , Franiny ... đầu độc kinh . Mới vào học vài buổi :| Hqua shopping mua cặp sách hết triệu 7 =]] giỏi thật ;D tiêu tiền như nước - muốn mua thêm 2 đôi dày ~> 1 đôi đi học bt , 1 đôi tập thể dục ^^ nhưng mà vnci maji krizi - ne enom vnci , totiz vsichni nên là tạm thời nuôi ước mơ đó vài tuần :]] T me pripada mile ale je moc detinskej [ne jak vypada ale jak mysli] ^^

http://i697.photobucket.com/albums/vv335/wao_nicky/Produck/c2e73f77.jpg
chụp hôm sinh nhật bà Biển ^^ nhìn pờ zồ chế =]] chính mình cũng ngạc nhiên :]]

Dâu Tây
16-09-2009, 11:38 AM
16.9.2009/ Zubař
hẹn với bác sĩ nha khoa 8:30 khám mà ngồi chờ 2 ông bà kia (khám trước) mất 1h , thế là 9:30 mới lên bàn "mổ" T.T muộn học của ng ta ... đến nơi đến chỗ tiskarna để cô giáo bầy cách sử dụng . Hôm nay không gặp hắn - O.o
Học xong thì đi Tesco với Adéla , đi mua dày - không thành xD mua đc celenka *keke* rồi đi mấy obchodaky ngắm đồ đạc , cuối cùng đến KFC chén và học toán .Hnay có tridni schuzka , nói với cô giáo là pp,mm hok đi đc - cứ nghĩ là học gym phải quan trọng chuyện này xD
Thích mua cái máy ảnh CANON quá đi T.T nhưng mà mười mấy triệu lận - sao mà mua đc đây ...haiZz ..thèm quá đi !

* dạo này nghiện chụp hình rồi xD
http://fc01.deviantart.com/fs42/f/2009/100/e/e/Vintage_photographer_2_by_Panter.jpg

Dâu Tây
17-09-2009, 10:19 AM
17.9.2009/ Ngáp ngủ
Hôm nay đến trường cứ 1h lại ngáp 20 mấy lần ... dần dà rồi mới bớt đi .. mệt mỏi thật đấy =) vừa đi học thêm về nên lười nhác quá - không muốn type .

*Nào thì trắc nghiệm xem mình là cuốn sách nào ^^

Bạn là một cuốn tiểu thuyết. Điều này không chứng tỏ bạn sống thiếu thực tế, nhưng dường như cuộc sống của bạn có rất nhiều giai đoạn thăng trầm. Nhiều khả năng bạn sẽ chọn cách im lặng để tự thân đối mặt với những chuyện ấy hoặc chỉ thổ lộ cảm xúc của mình với những ai thân thiết nhất. Bản tính bạn dịu dàng và là một người bạn chân thành.
Quiz này đúng lắm lắm luôn..

Dâu Tây
19-09-2009, 04:08 AM
19.9.2009/ Ức
1 ngày oi ức , đau đầu + chóng mặt quá ... buồn lôn nữa ... je mi blbe T.T nhức đầu quáááá !! khó chịu , khó chịu !!
điên lên mất ! thôi , tắt máy ...... không chịu đc nữa r ...!!