LIFE
07-09-2009, 06:52 AM
Cảm ơn Yukino - au đã đồng í cho tớ post qua đây.
WARNING :Đừng đọc fic nì khi đang ăn or trong mồm có một cái j đó để nhai . Tờ tin là tác giả cũng như tớ sẽ không chịu trách nhiệm khi có ai đó bị sặc . À cũng nên ngồi ở một nơi chắc chắn nha. Thôi không nói nữa . ĐỌC THUI HA ^^
Thân tặng fic này cho Lily love Jae, bạn cùng hội cùng thuyền ^^
Đứt tay đi
Title: Đứt tay đi
Author: tớ
pairing: Yunjae
Rating: 13+
Status: oneshort
Disclaimer: ờ thì họ thuộc về tớ đấy
Genre: SA
“Yun ah`… đừng Yun…
Bỏ tay ra đi … áh … đau …….. ”
“ Sẽ không sao đâu , tin anh đi ”
Jae rên lên , thật khó mà giữ bình tĩnh khi ngón tay đó ở trong ….
….
BỘP
“ Có bỏ ra ko hả ???????? ” Vâng ạ Jae dịu dàng tình cảm của chúng ta vừa dịu dàng tình cảm tặng cho Yunnie 1 cái đạp . Vì sao ư ??
“ Sao em lại đạp anh ? In cả vết chân lên mặt nè ! ”
“ Vậy sao em bảo bỏ ra lại ko bỏ ”
Yunho nhăn nhó , thiệt đau quá Jae dám đá vào khuôn mặt đẹp “ chai” của anh . Cúi gầm mặt, anh lí nhí :
“ Nhưng lỗi có phải của anh đâu , tại em dễ thương ấy chứ ! ”
Thịch ! Ôi tiếng tim đập nghe rõ mồn một . Yunho ngó lên . Ái chà chà ai đỏ mặt quay đi kìa . Anh hí hửng trong lòng, Jae làm sao cưỡng được sự quyến rũ của anh cơ chứ . Anh cười hì hì nhẹ nhàng kéo Joongie lại , kéo sát lắm í .
“ Có .. có đau lắm ko ? Em xin lỗi nhé ”
“ Không sao coi như là minh chứng tình yêu của chúng ta ” Yunho đáp lại với cái cười nham nhở và vết chân đo đỏ trên mặt trông ngu thiệt là ngu.
“ Ăn nói vô duyên , đạp cái nữa giờ ” Jaejoong gắt lên. Cậu biết thế là không phải, ai lại đạp nguyên bàn chân vào mặt Yunho bao giờ! Nếu mà quản lí nhìn thấy thì …
Nhưng thực ai đó cũng quá đáng lắm toàn làm mấy cái khiến người khác xấu hổ đã thế còn cái tật ăn nói vô tư tự nhiên như chốn không người nữa chứ. Cậu chỉ lơ là đi một chút thôi là có chuyện.
“ Jae àh , em đang nghĩ gì mà mặt biểu cảm dữ dội vậy ?! Trông mắc cười lắm ”
Đấy cứ ăn nói kiểu thế ai mà không ghét cơ chứ >”< Tức lắm nhưng Jae chán không thèm đáp lại nữa . Cậu đứng dậy và thu dọn cái đĩa vỡ vẫn còn vương máu .
“ Nếu em còn bất cẩn như vậy thì đừng trách anh không nói trước nhé . Anh sẽ hút sạch máu em mới thôi đấy ! ” Yunho nói , giọng như cảnh báo , anh rất nghiêm túc.
XOẢNG
Yunho thở hồng hộc , anh tái cả mặt . Có phải Joongie vừa lia mẩu đĩa vỡ về phía anh không ? Suýt thì anh đi theo cựu tổng thống Đại Hàn dân quốc rồi .
“ Jaejoong em chơi trò gì hiểm vậy ???? ”
“ Ai bảo anh nói linh tinh? Còn ăn nói kiểu đó có ngày chết với Kim Jaejoong này đấy ” Kèm theo lời răn đe là tia lửa điện xèn xẹt từ đôi mắt vốn từng “ sáng long lanh ” của Joongie , àh quên tay cậu bé vẫn còn lăm lăm mãnh đĩa vỡ khác .
“ Anh có biết là suýt nữa là YooChun nhìn thấy rồi không hả ? ”
“ Vậy em đạp anh ra là vì thế àh ? ”
“ Ừ thì … ”
“ Có biết là đau lắm không hả, Joongie?? ” Anh đứng dậy tiến về phía Jae đứng.
“ Ah , em …em đã xin lỗi rồi mà ! ” Cậu lùi dần .
“ Chỉ xin lỗi thôi là xong àh ?? ” Anh lại tiến thêm chút nữa.
“ Vậy … anh … muốn sao ” Jae đáng thương , tội nghiệp run rẩy lùi tiếp , nhưng góc tường thì còn gì để mà lùi chứ . Vâng như thế mọi người đủ hiểu rằng dù thế nào đi nữa Jae vẫn luôn là một con nai vàng [đại] ngơ ngác còn Yunho thì đến kiếp sau vẫn là một con sói tham lam và cực kì xấu tính .
~End~
Khoan ………….. Lúc nãy Jae vừa nhắc đến Yoochun phải không nhỉ ?? Ai muốn biết anh í có nhìn thấy cái gì thì giơ tay lên nào . Chúng ta cùng tìm hiểu nhé *cười gian sảo*
…..
“ Thật áh !!!!!!!!!!!! Jae hyunh đạp Yunho áh ” Junsu gần như là hét lên vậy. Không ngạc nhiên sao được khi mà Jae hyunh ĐẠP ai đó mà ai đó lại là Yunho tình thương mếm thương của hyunh ấy.
“ Chứ sao ! đạp mạnh là đằng khác ” Yoochun bồi thêm vô “ Các em không nghe thấy Yunho kêu thảm thiết àh ? ”
“ Vậy hai người họ giờ đang làm gì vậy? ” Min hỏi không giấu được được tò mò [tò mò không tốt tí nào đâu Minnie]
“ Chả biết , nhưng lúc nãy có nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ ”
“ Vậy bữa trưa thì sao đây, em đói lắm rồi ” Minnie nhăn nhó cái mặt đáng thương đến dễ thương của em í.
“ Min àh, trong đầu em còn chứa cái gì ngoài thức ăn không hả? Sao đầu gì mà như cái bụng thế không biết ” [ ai cho nói Minnie thí hả ?????? ]
“ Hay em xuống xem tủ lạnh còn gì không mang lên đây ăn ” Junsu nhẹ nhàng nói. Chỉ chờ có thế Min yêu thương phóng như bay ra với tủ lạnh đáng yêu của em í . Để Junsu lại với Yoochun. Ấy lúc này Chun mới lộ bộ mặt không phải loại ngoan hiền gì của mình . Anh xích xích lại gần Su nè , cầm tay Su một cách tình cảm và nói:
“ Su àh , hay khi nào em cũng đứt tay đi! ”
BỘP
Hình như có ai bị đạp
~End~
WARNING :Đừng đọc fic nì khi đang ăn or trong mồm có một cái j đó để nhai . Tờ tin là tác giả cũng như tớ sẽ không chịu trách nhiệm khi có ai đó bị sặc . À cũng nên ngồi ở một nơi chắc chắn nha. Thôi không nói nữa . ĐỌC THUI HA ^^
Thân tặng fic này cho Lily love Jae, bạn cùng hội cùng thuyền ^^
Đứt tay đi
Title: Đứt tay đi
Author: tớ
pairing: Yunjae
Rating: 13+
Status: oneshort
Disclaimer: ờ thì họ thuộc về tớ đấy
Genre: SA
“Yun ah`… đừng Yun…
Bỏ tay ra đi … áh … đau …….. ”
“ Sẽ không sao đâu , tin anh đi ”
Jae rên lên , thật khó mà giữ bình tĩnh khi ngón tay đó ở trong ….
….
BỘP
“ Có bỏ ra ko hả ???????? ” Vâng ạ Jae dịu dàng tình cảm của chúng ta vừa dịu dàng tình cảm tặng cho Yunnie 1 cái đạp . Vì sao ư ??
“ Sao em lại đạp anh ? In cả vết chân lên mặt nè ! ”
“ Vậy sao em bảo bỏ ra lại ko bỏ ”
Yunho nhăn nhó , thiệt đau quá Jae dám đá vào khuôn mặt đẹp “ chai” của anh . Cúi gầm mặt, anh lí nhí :
“ Nhưng lỗi có phải của anh đâu , tại em dễ thương ấy chứ ! ”
Thịch ! Ôi tiếng tim đập nghe rõ mồn một . Yunho ngó lên . Ái chà chà ai đỏ mặt quay đi kìa . Anh hí hửng trong lòng, Jae làm sao cưỡng được sự quyến rũ của anh cơ chứ . Anh cười hì hì nhẹ nhàng kéo Joongie lại , kéo sát lắm í .
“ Có .. có đau lắm ko ? Em xin lỗi nhé ”
“ Không sao coi như là minh chứng tình yêu của chúng ta ” Yunho đáp lại với cái cười nham nhở và vết chân đo đỏ trên mặt trông ngu thiệt là ngu.
“ Ăn nói vô duyên , đạp cái nữa giờ ” Jaejoong gắt lên. Cậu biết thế là không phải, ai lại đạp nguyên bàn chân vào mặt Yunho bao giờ! Nếu mà quản lí nhìn thấy thì …
Nhưng thực ai đó cũng quá đáng lắm toàn làm mấy cái khiến người khác xấu hổ đã thế còn cái tật ăn nói vô tư tự nhiên như chốn không người nữa chứ. Cậu chỉ lơ là đi một chút thôi là có chuyện.
“ Jae àh , em đang nghĩ gì mà mặt biểu cảm dữ dội vậy ?! Trông mắc cười lắm ”
Đấy cứ ăn nói kiểu thế ai mà không ghét cơ chứ >”< Tức lắm nhưng Jae chán không thèm đáp lại nữa . Cậu đứng dậy và thu dọn cái đĩa vỡ vẫn còn vương máu .
“ Nếu em còn bất cẩn như vậy thì đừng trách anh không nói trước nhé . Anh sẽ hút sạch máu em mới thôi đấy ! ” Yunho nói , giọng như cảnh báo , anh rất nghiêm túc.
XOẢNG
Yunho thở hồng hộc , anh tái cả mặt . Có phải Joongie vừa lia mẩu đĩa vỡ về phía anh không ? Suýt thì anh đi theo cựu tổng thống Đại Hàn dân quốc rồi .
“ Jaejoong em chơi trò gì hiểm vậy ???? ”
“ Ai bảo anh nói linh tinh? Còn ăn nói kiểu đó có ngày chết với Kim Jaejoong này đấy ” Kèm theo lời răn đe là tia lửa điện xèn xẹt từ đôi mắt vốn từng “ sáng long lanh ” của Joongie , àh quên tay cậu bé vẫn còn lăm lăm mãnh đĩa vỡ khác .
“ Anh có biết là suýt nữa là YooChun nhìn thấy rồi không hả ? ”
“ Vậy em đạp anh ra là vì thế àh ? ”
“ Ừ thì … ”
“ Có biết là đau lắm không hả, Joongie?? ” Anh đứng dậy tiến về phía Jae đứng.
“ Ah , em …em đã xin lỗi rồi mà ! ” Cậu lùi dần .
“ Chỉ xin lỗi thôi là xong àh ?? ” Anh lại tiến thêm chút nữa.
“ Vậy … anh … muốn sao ” Jae đáng thương , tội nghiệp run rẩy lùi tiếp , nhưng góc tường thì còn gì để mà lùi chứ . Vâng như thế mọi người đủ hiểu rằng dù thế nào đi nữa Jae vẫn luôn là một con nai vàng [đại] ngơ ngác còn Yunho thì đến kiếp sau vẫn là một con sói tham lam và cực kì xấu tính .
~End~
Khoan ………….. Lúc nãy Jae vừa nhắc đến Yoochun phải không nhỉ ?? Ai muốn biết anh í có nhìn thấy cái gì thì giơ tay lên nào . Chúng ta cùng tìm hiểu nhé *cười gian sảo*
…..
“ Thật áh !!!!!!!!!!!! Jae hyunh đạp Yunho áh ” Junsu gần như là hét lên vậy. Không ngạc nhiên sao được khi mà Jae hyunh ĐẠP ai đó mà ai đó lại là Yunho tình thương mếm thương của hyunh ấy.
“ Chứ sao ! đạp mạnh là đằng khác ” Yoochun bồi thêm vô “ Các em không nghe thấy Yunho kêu thảm thiết àh ? ”
“ Vậy hai người họ giờ đang làm gì vậy? ” Min hỏi không giấu được được tò mò [tò mò không tốt tí nào đâu Minnie]
“ Chả biết , nhưng lúc nãy có nghe thấy tiếng bát đĩa vỡ ”
“ Vậy bữa trưa thì sao đây, em đói lắm rồi ” Minnie nhăn nhó cái mặt đáng thương đến dễ thương của em í.
“ Min àh, trong đầu em còn chứa cái gì ngoài thức ăn không hả? Sao đầu gì mà như cái bụng thế không biết ” [ ai cho nói Minnie thí hả ?????? ]
“ Hay em xuống xem tủ lạnh còn gì không mang lên đây ăn ” Junsu nhẹ nhàng nói. Chỉ chờ có thế Min yêu thương phóng như bay ra với tủ lạnh đáng yêu của em í . Để Junsu lại với Yoochun. Ấy lúc này Chun mới lộ bộ mặt không phải loại ngoan hiền gì của mình . Anh xích xích lại gần Su nè , cầm tay Su một cách tình cảm và nói:
“ Su àh , hay khi nào em cũng đứt tay đi! ”
BỘP
Hình như có ai bị đạp
~End~