PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con sẼ khÓc



uknow
07-09-2009, 05:36 AM
Con sẽ khóc cho niềm đau mãi mãi
trái tim con hiện mãi chữ u hoài
con vấp ngã bên dòng đời cạm dỗ
nước mắt nào xòa hết nỗi suy tư

Con sẽ khóc cho những ngày tháng qua
kiếp xa hoa giết chết tấm linh hồn
đời quá đẹp nhưng con lại sống khác
muôn kiếp này con khóc mãi không thôi

con sẽ khóc khi nhớ về cha mẹ
thấy một đời con làm khổ quá cha ơi
con bất hiếu mong cha đừng nghĩ nữa
trọn kiếp này con sẽ khóc mà thôi !

(con xin lỗi con chỉ muốn khóc thôi cha ạ ! con xin lỗi )