Xem đầy đủ chức năng : Bạn thân or not??????
.:: Mèo Ngố ::.
06-09-2009, 09:25 PM
Tớ với cậu ý là bạn quen qua bạn chung của 2 đứa, đầu tiên là nói chuyện qua YH, qua mess đt rồi đến gặp và đi chơi. 2 đứa hợp nhau cực, đi chơi vui cực, rồi thoả thuận là bạn thân. Nhưng mà càng về sau tớ thấy mình càng khác, hình như thích thích cậu ý rồi, mà cậu ý hình như cũng thế. Nhưng tớ chẳng hiểu tại sao cậu ý lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại rằng thì là "Cậu phải mãi mãi là bạn tớ đấy nhá", rằng thì là "Tớ với cậu sẽ là bạn thân thật lâu lâu lâu nhá"... bla bla bla... Những lúc như thế tớ nản cực, chẳng hiểu cậu ý đang nghĩ cái gì nữa.
Cậu ý trầm tính, ít bạn, ít cười, nhưng khi đi vs tớ, tớ thấy cậu ý cười rất nhiều. Tớ nói với cậu ý rồi, rằng tớ sợ vội vàng, sợ ngộ nhận, nhưng cũng sợ nếu không nắm lấy thì sẽ mất. Cậu ý bảo sẽ không để mất tớ và tớ cũng sẽ không mất cậu ý đc. :meo:
Những lúc vui ơi là vui, những lúc tớ có cảm giác rõ ràng cậu ý cũng đang thích tớ thì cậu ý lại nhắc lại cái điệp khúc "Cậu phải mãi mãi là bạn tớ đấy nhá". Tớ chả hiểu cậu ý đang nghĩ gì nữa. Cậu ý cũng từng nói rằng sẽ chờ, sẽ khẳng định lại, tại sao bây h cậu ý lại vội vã giới hạn tình cảm của tụi tớ như thế????
Tớ nên cứ nuôi dưỡng tình cảm của mình hay là phải gạt nó qua 1 bên để trở thành bạn THẬT SỰ TRONG SÁNG của cậu ý đây?????
letue
06-09-2009, 09:30 PM
Nếu có cơ hội thì hãy nói ra với cậu ấy đi :)
Để đừng đây chỉ là tình yêu trong câm lặng rùi sau này sẽ hối tiếc :(
Lỡ đâu cậu ấy cũng đang chờ đợi những câu nói từ cõi lòng của bạn thì sao? :)
.:: Mèo Ngố ::.
06-09-2009, 09:34 PM
Nếu có cơ hội thì hãy nói ra với cậu ấy đi :)
Để đừng đây chỉ là tình yêu trong câm lặng rùi sau này sẽ hối tiếc :(
Lỡ đâu cậu ấy cũng đang chờ đợi những câu nói từ cõi lòng của bạn thì sao? :)
Cậu ý từng nói "Tớ thích cậu, nhưng không muốn cậu thích tớ, vì nếu cậu thích tớ, tớ sẽ không còn thích cậu nữa."
Hình như cậu ý sợ tớ sẽ nói thích cậu ý thì phải :so_funny:
letue
06-09-2009, 09:35 PM
sao cái thằng ấy nó nói gì mà khó hiểu thế :sr:
kêu nó giải thích câu nói đó rồi tùy cơ ứng biến :sr:
.:: Mèo Ngố ::.
06-09-2009, 09:38 PM
sao cái thằng ấy nó nói gì mà khó hiểu thế :sr:
kêu nó giải thích câu nói đó rồi tùy cơ ứng biến :sr:
Câu đó chủ vị rõ ràng :guoc:
Rõ rằng là rất dễ hiểu nhá:meo:
Đấy, nói chung là cậu ý sợ tớ nói rằng tớ thích cậu ý :thatall:
letue
06-09-2009, 09:41 PM
Nó thích em mà sợ rằng em thích nó là sao? anh ko hiểu cho lắm
Hay là nó cảm thấy tự ti , mặc cảm và sợ rằng nó sẽ ko mang lại hạnh phúc cho em? ( cái này con trai hay suy nghĩ lắm khi yêu ai say đắm :sr: )
Chỉ là phỏng đoán thôi chứ ko biết sao nữa
Hay thử quăng cho nó 1 câu...
Anh mới là người mang lại hạnh phúc cho em đi :lol:
.:: Mèo Ngố ::.
06-09-2009, 09:46 PM
Nó thích em mà sợ rằng em thích nó là sao? anh ko hiểu cho lắm
Hay là nó cảm thấy tự ti , mặc cảm và sợ rằng nó sẽ ko mang lại hạnh phúc cho em? ( cái này con trai hay suy nghĩ lắm khi yêu ai say đắm :sr: )
Chỉ là phỏng đoán thôi chứ ko biết sao nữa
Hay thử quăng cho nó 1 câu...
Anh mới là người mang lại hạnh phúc cho em đi :lol:
Em cũng chả biết cậu ý nghĩ gì nữa. Uhm, cậu ý bảo không muốn chia sẻ em với bất cứ ai, nhưng nếu giữ em cho 1 mình cậu ý thì bất công với những người khác lắm lắm :))
Hay là em mặc kệ nhở?? Cứ làm bạn thân của cậu ý thôi??? :thatall:
letue
06-09-2009, 09:55 PM
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=339169
em đọc cái này đi..rùi sau đó quyết định nói hay ko thì ở em...
****violet****
07-09-2009, 12:15 AM
Lý do mà bạn í nói như thế nghĩa là không muốn hai người chấm dứt tình bạn trong sáng mà chuyển sang một thứ tình cảm tùm nha tùm nhum í:bicycle::bicycle:
.:: Mèo Ngố ::.
07-09-2009, 03:00 AM
Lý do mà bạn í nói như thế nghĩa là không muốn hai người chấm dứt tình bạn trong sáng mà chuyển sang một thứ tình cảm tùm nha tùm nhum í:bicycle::bicycle:
Có nghĩa là tớ sẽ nên gạt bỏ tất cả tình củm của mình để chỉ là bạn thân của cậu ý thôi?????
...K...
07-09-2009, 05:46 AM
đọc xong hơi buồn cười cái đoạn thỏa thuận làm bạn thân :D
thật ra thì nên nói ra vẫn hơn :) mặc dù nói ra r rất dễ mất đi tình bạn đẹp hiện có. Nhưng dù sao đi nữa cũng nên chấp nhận sự thật là mình đã thik cậu bạn ý và nếu cứ giữ im lặng mãi như thế cho đến ngày đánh mất tất cả những cơ hội hiện có thì lại là sai lầm lớn hơn
Muốn giữ cả đôi đường thì bạn nên lựa chọn cách nói nào hợp lý và khéo léo :D vì nhỡ có thế nào thì cả 2 vẫn là bạn tốt của nhau sẽ hay hơn là né tránh :)
79.26.66
07-09-2009, 06:43 AM
đọc xong hơi buồn cười cái đoạn thỏa thuận làm bạn thân :D
thật ra thì nên nói ra vẫn hơn :) mặc dù nói ra r rất dễ mất đi tình bạn đẹp hiện có. Nhưng dù sao đi nữa cũng nên chấp nhận sự thật là mình đã thik cậu bạn ý và nếu cứ giữ im lặng mãi như thế cho đến ngày đánh mất tất cả những cơ hội hiện có thì lại là sai lầm lớn hơn
Muốn giữ cả đôi đường thì bạn nên lựa chọn cách nói nào hợp lý và khéo léo :D vì nhỡ có thế nào thì cả 2 vẫn là bạn tốt của nhau sẽ hay hơn là né tránh :)
Nói ra là đúng đắn nhất, anh không nghĩ sẽ mất đi tỳnh bạn
Nếu có chỉ là nỗi thất vọng của chủ nhà mà thui.
p/s: Supper man =))
aveterit
07-09-2009, 06:45 AM
Cậu ấy nói vậy tức là có nguyên do của nó có thể có uẩn khúc gì
Cái này nhiều vấn đề quá nên mình không dám có ý kiến linh tinh làm gì
Bạn hãy từng bước hỏi han tìm hiểu nhé
Chúc bạn tìm được hạnh phúc của mình
...K...
07-09-2009, 07:09 AM
79 26 26 là ai thế nhỉ :D tự nhiên quote lại xong gọi siu nhân ka ka
Nhiều ng khuyên là nên nói ra đấy, bạn chủ topic thử xem sao nhá :D
.:: Mèo Ngố ::.
07-09-2009, 09:01 AM
Nói ra là đúng đắn nhất, anh không nghĩ sẽ mất đi tỳnh bạn
Nếu có chỉ là nỗi thất vọng của chủ nhà mà thui.
p/s: Supper man =))
Uhm. Cảm ơn cả nhà. Chắc ko lâu nữa em sẽ tập trung đủ công lực để mà nói ra thôi :))
Thực ra thì em cũng rất sợ, bởi vì thích cậu ý lắm á. Nhỡ nói ra rồi mà có mệnh hệ j`.... :((
J.Bon
07-09-2009, 09:38 AM
:so_funny: Bạn nam này thật là khó hiểu =)) Tốt nhất là nên bày tỏ tình cảm đi, đơn giản hoá vấn đề bạn ạ ^^ Dù sao chôn trong lòng hoài cũng k đc, mà k nói ra, cái t.cảm đó ngày một lớn lên. Rồi sau này chuyện j` xảy ra cũng không biết trước đc đâu bạn ạ ^^
Bạn ấy sợ bạn nói câu :"Tớ thích cậu" chắc có lẽ một phần là do ngại và chưa quen. Còn lý do khác thì tớ không biết :so_funny: Nhưng nếu tớ là cậu, tớ sẽ nói ra hết đấy ^^ Thế nhé, chúc bạn hạnh phúc ^^
Thân
Bon
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.