Xem đầy đủ chức năng : quá khứ phải chăng là tất cả??????
arika0607
06-09-2009, 04:27 AM
Thật sự chuyện gì đang diễn ra thế này ?? Chúng ta phải kết thúc như vậy sao? Tại sao a lại ko tin những điều e nói .E biết , a cũng đã phải chịu nhiều áp lực vì lỗi lầm của e . Nhưng quá khứ đã thật sự ra đi rồi , e đang cố gắng làm hết những gì mình có thể để bù đắp cho a , nhưng vì sao a lại từ chối nó , trách e vì những lỗi lầm quá khứ ???A cũng rất yêu e mà , chính a cũng thừa nhận thế ! Chẵng lẽ càng yêu là càng hận sao? Giờ đây e đã mất anh thật sao ???Hạnh phúc đối với e đơn giản là đc ở bên a , nhưng có lẽ e đã vô tình đánh rơi nó mất rồi .A ko bằng những người khác , tại sao e lại yêu a đến vậy ? A trách e làm a thất vọng , vậy sao a cũng làm e đau đớn ? E chưa bao giờ phán xét người khác dựa vào quá khứ của người đó vì e biết rằng người đó đã cố gắng để làm lại nhưng tại sao a lại nói quá khứ làm nên tương lai chứ ?4 năm đã trở thành con số 0.A ko tin sự thật mà e nói ra , a tin vào những lời dối trá , những cảnh dàn dựng....A có biết đã làm e đau khổ biết chừng nào ko ???Sẽ chẳng còn ai cười với e , chở e về những buổi tối , cùng nhau ăn kem dưới mưa , nắm tay e lúc e buồn nhất ....E sợ , sợ đến 1 ngày a sẽ đối xử với 1 cô gái khác như đã đối xử với e .E cũng ko ngờ mình ít kỉ đến vậy ????Hãy nói với e rằng đây chỉ là 1 cơn ác mộng thôi , rồi chúng ta sẽ ở bên nhau ...Tất cả những sự dối trá , lỗi lầm sẽ bị dập tan , chỉ còn e và a ....
Ôi...điều đó sẽ chẳng bao giờ thành sự thật cả !
I LOVE U..........I WILL WAIT 4 U.....
tieuthu_vuitinh747
06-09-2009, 05:00 AM
mình nghĩ bạn cũng đừng nên buồn vì con người này.......nếu cứ nhìn ng iu mà đánh giá qua quá khứ thì làm sao mà yêu đc.....anh ta hok hiểu đc cho bạn......anh ta hok chấp nhận quá khứ của bạn.....anh ta hok tin tưởng ở bạn.......vậy anh ta có đáng để bạn đau đớn thế này hok? Mong bạn hãy vượt qua và sống tốt khi hok có anh ta......dù bik rằng bạn rất còn yêu anh ta......nhưng hok có anh ta bạn vẫn sống tốt.......đến lúc bạn nhận ra điều này thì nghĩ lại thì anh ta cũng chỉ là một quá khứ mà thui.....rùi đến lúc đó bạn cảm thấy hok có anh ta cs vẫn diễn ra với bạn đó thui........mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn.....dẫu bik rằng bây giờ bạn sẽ rất đau khổ........nhưng bạn àh " khổ tận cam lai " bạn àh.
Mong rằng anh sẽ sống tốt.....:)
Mắt ướt_31
06-09-2009, 09:46 PM
Nếu yêu bạn thật nhiều thì anh ấy sẽ không quan trọng hoá nhiều quá khứ của bạn. Nếu yêu bạn thật nhiều anh ấy sẽ cố gắng thông cảm cho quá khứ của bạn. Nhưng anh ấy đã không làm được như thế.
Sông có khúc, người có lúc. Quan trọng là bây giờ bạn đã thay đổi theo hướng tích cực, bạn đừng trách mình nữa bạn nhé, ai cũng có 1 thời lầm lỗi. Cố gắng hơn nữa để cho anh ấy thấy rằng, anh ấy đã sai khi nghĩ bạn như vậy.
arika0607
08-09-2009, 05:40 AM
Cảm ơn lời khuyên của hai bạn rất nhiều !Nhưng đã là 1 thời gian nào đó , a ấy đã là 1 phần cuộc sống của mình, nếu mình ko đau thì hóa ra mình là người vô cảm.A ấy là 1 người có LÒNG TỰ TRỌNG rất rất cao , nên mới.......MÌNH SẼ LÀM CHO A HIỂU RẰng MÌNH KO PHẢI LÀ NGƯỜi NHƯ A NGHĨ !!!!!!!!
for_you
08-09-2009, 09:32 PM
Những lỗi lầm luôn được tha thứ trong tình yêu nhưng không thể tha thứ cho người khi lặp lại sự dối gian đó một lần nữa? Trong tình yêu không có niềm tin và hy vọng? Sự thật chỉ là dối giá, lời nói như gió theo thời gian đổi thay một con người?
missfrienld91
10-09-2009, 11:27 PM
sống để vui vui để sống bạn ơi ,cố lên thời gian điều bạn cần có
arika0607
11-09-2009, 02:20 AM
Những lỗi lầm luôn được tha thứ trong tình yêu nhưng không thể tha thứ cho người khi lặp lại sự dối gian đó một lần nữa? Trong tình yêu không có niềm tin và hy vọng? Sự thật chỉ là dối giá, lời nói như gió theo thời gian đổi thay một con người?
Mình ko hề và cũng ko muốn lặp lại lỗi lầm ngày xưa !>"<
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.