PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] Phù du



-Phù Du-
06-09-2009, 01:26 AM
Tác giả: Phù Du
Thể loại: one-shot
Giới hạn: K
Tình trạng: hoàn thành nhưng chưa hoàn chỉnh.


-----------------


Có những thứ ra đi rồi không bao giờ trở lại.

Có những thứ những tưởng đã vứt đi nhưng lại quay trở lại trong một dịp tình cờ.

Chia tay chỉ là cái cớ để người ta khẳng định rằng mình còn yêu hay không…

…không.

----------

Sài Gòn,
Ngày mùa thu.


“Này em, mua thử cái áo này xem”

Uyên ngừng lại, nghe ngóng, phía sau là ai đó đang nói cái gì đó. Tai bên trái của nó hơi lãng, nghe không rõ.

“Em mua thử cái này xem”

Giọng nói có to lên một chút, khéo nhưng vẫn ngắn gọn, đủ nghĩa và buồn cười. Ai đời lại kêu khách hàng mua thử đi, chẳng lẽ không mua thật được hay sao mà phải thử? Uyên quay lại.

“Thử xem”

Câu nói của gã đó ngày một rút ngắn lại thì phải. Không trách gã được, chỉ trách Uyên là con nhỏ hay xét nét, chú ý nhỏ nhặt rồi lại tự cười vì những thứ nhỏ xíu. Cũng giống như lúc này, nó nhìn gã và buồn cười lắm.

Đó là một gã trai cao, cao hơn nó cả cái đầu, không trách Uyên là con nhỏ thuộc dạng siêu nhỏ xíu. Gã có cao cũng thấp hơn tụi con trai bình thường cao hơn nó những 2 cái đầu, Uyên lại bật cười.

Gã vận một cái áo sơ mi, quần tây lịch lãm, ủi phẳng lì, ra chiều cái vẻ không giống dân bán quần áo tí ti nào. Vậy mà trên tay lại cầm một cái áo thun và đứng bên cạnh một xe treo đầy áo. Nhìn rất là buồn cười. Uyên thì chưa bao giờ thấy trước đây một anh quần là áo lược đi bán áo thun cả.

Nó đi ngược về…

Chắc gã sẽ thấy nó vô duyên kinh khủng luôn khi mà tự nhiên có con nhỏ bước lại gần, nhìn gã chăm chú rồi cười cười, xoa hai bàn tay vào nhau.

“Thử…”

“Được. Thử ngay.”

Uyên cầm lấy cái áo từ tay gã, tròng vào người, nó mặc kệ nó đang mặc trên người là nguyên bộ áo dài và mặc kệ nốt chuyện nó đang làm tâm điểm của một số sự chú ý.

“Anh thấy thế nào?”

Uyên kéo cái áo xuống cho chỉnh tề, quay sang nhìn gã với ánh mắt chân thành nhất. Trong đầu nó lúc này, cũng tự cảm thấy mình thật buồn cười nữa…

“Anh có ý kiến gì không?”

Uyên hỏi dồn, bây giờ để ý nó thấy cái áo này cũng đẹp ghê. Bản tính con gái chính nghĩa lại nổi lên rồi đó.

“Ừm…thử mua đi”

“Sao lại thử mua? Em không mua thật được à?”

“À…không phải.”

“Chứ làm sao?”

“Không làm sao cả. Có mua không?”

“Ừm…”

Uyên ngần ngừ. Cái áo thì đẹp, nhưng mà người bán áo cũng kì lạ quá!

“Quyết định chưa? Mua không?”

“Em mua. Mua thử thôi. Xem thế nào”

Chưa bao giờ Uyên bị dồn ép đến thế. Bán hàng gì mà, dồn ép người ta mua khủng vậy trời. Thiệt sợ hết biết!

“Rồi. Đây. Ba ngàn.”

Gã nhanh chóng lấy cái áo xếp lại gọn gàng, trông cũng ra dáng bán hàng lắm. Nhưng mà trông cái bộ dạng gã loay hoay tìm bao xốp để bỏ vào thì thật là tức cười. Bán hàng mà bao để đâu cũng không biết.

“Thôi, anh cứ cho vào đây cho em”

Uyên mở cặp ra để gã xếp cái áo vào. Nó nhịn cười một cách dữ dội lắm rồi, đã vậy mà gã còn rối rít hoài một câu.

“Xin lỗi xin lỗi tôi đoảng quá. Để đâu lại quên mất…xin lỗi”

“Không sao, không sao mà”

Nó ráng nhịn cười, trông điệu bộ của gã buồn cười hết sức. Không thể chịu được.

“Được rồi mà!”

“Ba ngàn”

“Sao cơ?”

“Chưa trả tiền. Ba ngàn…”

Té ngửa. Cái áo thun trị giá ba ngàn đồng Việt Nam. Chưa bao giờ, chưa bao giờ Uyên nghe cái áo nào có cái giá thấp trên trời như thế.

“Anh đùa à?”

“Không đùa, xem đây”

Gã lật miếng giấy cứng đính trên áo. Quả thật, trên đó có ghi mệnh giá cái áo là ba ngàn. Uyên không muốn tin vào mắt mình nữa…

“Vậy…em gửi anh tiền”

“Cám ơn. Lần sau lại ghé.”

Gã nhìn Uyên mỉm cười. Giờ Uyên mới để ý, mặt gã có một cái lún đồng tiền. Một cái duy nhất thôi, nhưng rất duyên.

“Chào anh”

Uyên quay người bước đi. Ôi trễ rồi….phải nhanh mới được. Không lại trễ giờ cơm trưa…


......

Đó là lần đầu tiên Uyên gặp Hùng

Lần đầu tiên, cũng là lúc Uyên bắt đầu biết, “thử” là như thế nào…





(to be cont)

ShiningSakhalin
06-09-2009, 01:29 AM
Hình như tớ đọc bài này ở đâu rồi ấy :">. Nhưng câu từ còn gượng lắm nha bạn.

gooddythin_nd1996
06-09-2009, 01:33 AM
Bà shin nhanh tay thật đấy, bóc tem trước tôi rồi :D. " Thử" sẽ thành thật, mà cái áo rẻ thế nhỉ, có 3k :D

nhoczing
06-09-2009, 09:51 PM
ở đâu cái áo rẻ thế >.<
gặp em như Uyên mua chục cái luôn :D