hoangtu_trecon_hehe
02-04-2005, 07:31 AM
anh ước gì sẽ có lúc bên anh
em nép mình ngoan lành như cỏ
thế giới của em một khoảng trời nho nhỏ
có anh và gió ..và mưa nắng ngọt lành !
anh ước gì sẽ có lúc bên anh
gió đón em vào bài thơ anh viết
hồn anh bên ngoài lang thang trốn tiết
mái tóc dài da diết níu chân
mưa đầu thu mang sắc nắng bần thần
trầm tư như anh mỗi lần đến lớp
thơ thẩn nhìn theo mái tóc dài đen mướt
hương tóc theo về năm tháng vẫn còn thơm ! :wave:
-_- sơn tùng -_-
em nép mình ngoan lành như cỏ
thế giới của em một khoảng trời nho nhỏ
có anh và gió ..và mưa nắng ngọt lành !
anh ước gì sẽ có lúc bên anh
gió đón em vào bài thơ anh viết
hồn anh bên ngoài lang thang trốn tiết
mái tóc dài da diết níu chân
mưa đầu thu mang sắc nắng bần thần
trầm tư như anh mỗi lần đến lớp
thơ thẩn nhìn theo mái tóc dài đen mướt
hương tóc theo về năm tháng vẫn còn thơm ! :wave:
-_- sơn tùng -_-